Alexander Isak đang đưa người hâm mộ về thuở bóng đá xa xưa, nơi những "siêu nhân" mặc sức tung hoành. Trên thánh đường bóng đá Wembley hôm 16/3, chàng trai người Thụy Điển chỉ bằng một cú ra chân sắc lẹm đã kết thúc 70 năm đói khát danh hiệu dài đằng đẵng cho CLB chủ quản Newcastle.
C
húng ta đang đứng trên chấm giữa sân của một sân bóng nhỏ, cách Stockholm 8 km về phía bắc, nơi cậu bé Alexander Isak 16 tuổi từng chờ để thực hiện quả giao bóng. Ánh mắt của cậu, không giống những người khác, cậu không hướng vào những cột đèn pha retro tráng lệ hay những khu chung cư cao tầng gần đó.
"Cậu ấy có một ánh nhìn đặc biệt trong mắt", giám đốc kỹ thuật Peter Wennberg của học viện AIK trầm tư nhớ lại. Wennberg chỉ về phía khu vực kỹ thuật sân Skytteholms, nơi ông đứng vào đêm đó, đối diện với khán đài chỉ có 1.000 chỗ ngồi. Ông quay chúng tôi 90 độ, hướng về phía khung thành.
"Alex nhận ra thủ môn đối phương đứng quá xa vạch vôi", Wennberg vẫn trong dòng hồi tưởng. Không cần giải thích, Wennberg diễn lại tình huống. Một bước chạy. Một cú vung chân phải. 1-0 cho đội U19 AIK.
"Bùm! Nó thể hiện niềm tin, trí thông minh, kỹ năng và sự dũng cảm của cậu ấy. Tất cả chúng tôi nhìn nhau, “Ôi Chúa ơi!". Sau bàn thắng ấy, chúng tôi biết mình đang sở hữu một viên ngọc quý giá đến nhường nào", Peter Wennberg tự hào nói về cầu thủ đang nổi danh tại giải Ngoại hạng Anh, từng trưởng thành từ lò đào tạo của CLB không quá danh tiếng AIK.
Chào mừng đến với "Isak-land". Đây là nơi tiền đạo xuất sắc bậc nhất giải Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại được tạo nên.
Rasunda Idrottsplats, thuộc quận Solna, là mái nhà của học viện AIK. Nó từng là hầm trú ẩn hạt nhân thời Chiến tranh Lạnh. Trong căn phòng đựng giày không cửa sổ, không khí ngột ngạt, những chiếc máy sấy quần áo kêu ù ù, bên cạnh đó là những thùng vật liệu quân sự mà nhân viên không được phép động vào.
"Ít nhất thì nếu kẻ thù đến, chúng tôi cũng an toàn", Wennberg cười nói về căn phòng đặc biệt. Isak cảm thấy an toàn ở đây. Đi xuống 15 bậc thang từ mặt đất, thoát khỏi cái lạnh cắt da -3°C và tiếng lạo xạo của sỏi dưới chân mỗi bước đi trong thành phố, một hơi ấm bao trùm lấy bạn. Mọi huấn luyện viên ở đây đều chào đón từng cầu thủ trẻ bằng một cái bắt tay, hoặc một cái ôm.
Ở đây có bóng, có nón tập, nhưng không có sự hào nhoáng. "Chúng tôi không hút bụi, không sơn lại phòng chỉ vì có khách đến", giám đốc kỹ thuật Peter Wennberg trần tình theo cách tràn đầy nhiệt huyết.
Hầm ngầm này rất đơn giản, nhưng cũng rất thực tế. Những hộp lê và táo được để chung ở hành lang, băng ghế gỗ cũ kỹ, sơn phòng thay đồ bong tróc. Một cậu bé mảnh khảnh tựa như Isak đang ngồi dưới chiếc móc treo áo từng thuộc về ngôi sao trị giá 178 triệu euro của Newcastle.
T
rong phòng gym kế bên, một bức tranh tường vẽ Isak đang cười. Đó là khoảnh khắc cậu ghi hai bàn cho đội một AIK vào sinh nhật 17 tuổi trước đối thủ Djurgardens. Bức họa như một lời nhắc nhở cho những ai muốn nối gót chàng trai này. Bên cạnh Isak là một hình bóng vô danh, với ý nghĩa rõ ràng: "Đó có thể là bạn, có thể là bất cứ ai".
Khi Isak bước chân vào thế giới bóng đá, không có gì đảm bảo thành công sẽ đến. Cậu bắt đầu tập luyện ở lò của AIK từ năm 6 tuổi. Suốt 10 năm tiếp theo, Isak chơi tốt, nhưng không quá nổi bật.
Alexander Snacke, đồng đội của Isak từ ngày đầu tiên, giờ là trợ lý huấn luyện viên U14, kể lại: "Cậu ấy không phải cầu thủ giỏi nhất của chúng tôi. Nhưng ở tuổi 16, có điều gì đó đã xảy ra. Cơ thể Isak đạt đến độ chuẩn, tất cả những buổi tập thêm bắt đầu phát huy tác dụng. Nó như một công tắc, một vụ nổ. Tôi chưa từng thấy ai phát triển nhanh như vậy. Thông thường, quá trình này diễn ra dần dần. Nhưng với Isak, cậu ấy đột phá mạnh mẽ".
Khi còn chơi cùng Isak, Snacke là trung vệ. Khi được hỏi hỏi cảm giác đối đầu với Isak ra sao, Snacke hồi tưởng: "Kinh khủng! Thảm họa! Trong 30 phút đầu trận, cậu ấy có thể không làm gì cả. Rồi bỗng dưng, trong hai phút, cậu ấy như bật chế độ “Được rồi, giờ thì vui đùa với cậu chút nào". Và thế là tôi bị quay như chong chóng".
Ngày rời AIK năm 17 tuổi, Isak chỉ đến lấy đôi giày rồi lặng lẽ ra đi. Giờ đây, cậu đã trở thành ngôi sao lớn của bóng đá châu Âu. Trên thánh đường của bóng đá Wembley hôm 16/3, Isak tung cú ra chân sắc lẹm, giúp Newcastle đánh bại Liverpool trong trận chung kết League Cup. Các fan của đội bóng vùng Đông Bắc đã phải chờ đợi tới 70 năm để có được cú ra chân của Isak, để chứng kiến phòng truyền thống sân St. James Park có thêm một danh hiệu.
Isak đang gây tiếng vang trên toàn châu Âu, được các đội bóng lớn nhất lục địa già thèm khát. Từ Arsenal, Chelsea hay Liverpool ở nước Anh đến hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha là Barcelona và Real Madrid, thậm chí gã nhà giàu của bóng đá Pháp PSG cũng tìm đến Newcastle và đặt vấn đề về Isak. Nhưng đội chủ sân St. James Park thống nhất một ý kiến: Isak không phải để bán, còn bất cứ đội bóng nào muốn thì hãy chi ra 178 triệu euro phí phá vỡ hợp đồng!
Chất lượng bóng đá mà Alexander Isak đang chơi thuyết phục được tất cả. Huyền thoại Alan Shearer mô tả hậu bối Alexander Isak là "một trung phong hoàn hảo", trong khi HLV Eddie Howe xem anh là trung tâm trong lối chơi của Newcastle. Người hâm mộ "Chích chòe" đã dành sự tôn vinh đặc biệt cho Isak với một tấm biểu ngữ lớn bên ngoài sân St. James Park.
Thậm chí với nhiều người, Isak còn xuất sắc hơn Erling Haaland, tiền đạo từng được mô tả là số 9 đáng sợ nhất thế giới bóng đá thời điểm hiện tại. Huyền thoại bóng đá Thụy Điển Ally McCoist là một trong số đó. Ông mô tả: "Nếu Haaland không có bóng, đôi khi cậu ấy rất mờ nhạt. Trong khi đó, Isak luôn biết cách tạo ra ảnh hưởng. Haaland có thể dứt điểm tốt nhất hành tinh, nhưng xét về toàn diện, Isak là không thể ngăn cản. Cậu ấy ghi đủ loại bàn thắng, từ đệm bóng cận thành đến những pha bứt tốc một đối một với thủ môn. Nếu Isak có cơ hội đối mặt với thủ môn, tôi tin rằng cậu ấy sẽ ghi bàn".
Muốn biết Alexander Isak xuất sắc ra sao, hãy hỏi các hậu vệ Arsenal. Một cầu thủ cao lớn, nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt, mang áo số 14 và cực kỳ sắc bén trước khung thành. Mô tả này gợi nhớ đến huyền thoại Thierry Henry, nhưng nó cũng hoàn toàn phù hợp với tiền đạo Alexander Isak của Newcastle. Trên hành trình đăng quang League Cup, Isak "hủy diệt" hàng thủ Arsenal trong cả 2 lượt trận. Đến Liverpool ở chung kết, chàng trai kiệm lời này vẫn đảm bảo một màn trình diễn hảo hạng.
Phong độ của Isak không chỉ giúp Newcastle trở thành một thế lực tại Ngoại hạng Anh mà còn đưa anh vào danh sách những chân sút hàng đầu. Với 19 bàn thắng tại Premier League 2024/25, anh hiện chỉ xếp sau Mohamed Salah (27 bàn) và Erling Haaland (21 bàn) trong cuộc đua Vua phá lưới. Trong khi Salah đã bước qua tuổi 30, còn Haaland vừa cam kết gắn bó dài hạn với Man City, Isak trở thành mục tiêu hấp dẫn nhất đối với nhiều ông lớn tại châu Âu. Hãy cùng chờ đón những diễn biến đặc biệt liên quan đến tương lai của chàng trai dễ mến này.
Nguồn: [Link nguồn]
-23/03/2025 09:41 AM (GMT+7)