Isak không ghi bàn vẫn hành hạ Arsenal, Arteta chỉ mong kỳ nghỉ Dubai tới nhanh
Alexander Isak đã được đồng đội gọi là tiền đạo số 1 thế giới dù không ghi bàn trước Arsenal.
Màn trình diễn của Isak trước Arsenal
Isak hành hạ Saliba
Newcastle đã dẫn trước 2-0 ngay tại Emirates ở bán kết lượt đi League Cup, nhưng họ vẫn không nương tay khi kết liễu Arsenal với cùng tỷ số đó ở sân nhà St. James Park. Thắng "Pháo thủ" với tổng tỷ số 4-0, Newcastle sẽ trở lại sân Wembley để đá chung kết League Cup, trận đấu mà họ đã thua cách đây 2 năm.
Isak cùng Newcastle sẽ lại có cơ hội vô địch League Cup
Alexander Isak ở trận đấu năm đó chỉ vào sân từ ghế dự bị, nhưng nay anh đã trở thành một ngôi sao hàng đầu Premier League. Chân sút người Thụy Điển tiếp tục chứng minh điều đó dù không ghi bàn nào trong trận gặp Arsenal mới đây, anh khiến các hậu vệ của Arsenal, mà đặc biệt là William Saliba, trở nên rất tầm thường.
Isak đã chọc thủng lưới Arsenal chỉ sau 4 phút nhưng rơi vào thế việt vị. Dù vậy anh không phải đợi lâu để tạo nên một bàn thắng khác, cựu tiền đạo của Real Sociedad sút trúng cột dọc dẫn tới pha mở tỷ số của Jacob Murphy. Đáng chú ý là trước khi làm nên bàn thắng, Isak đã có pha khống chế bóng bổng rất tốt dù bị Saliba theo sát, trước khi vượt qua Saliba để đón đường chuyền của Anthony Gordon.
Sự sắc sảo của Isak khiến Saliba có một trận đấu vô cùng khổ sở, trung vệ người Pháp này còn có pha để mất bóng vào chân Gordon rất khó hiểu ở đầu hiệp 2, và sau đó còn xử lý lóng ngóng thêm lần nữa dù Isak lần này còn chẳng đứng gần. Không chỉ Saliba, đa số các cầu thủ phòng ngự của Arsenal (ngoại trừ Myles Lewis-Skelly) đều chơi tệ và mắc sai lầm, bao gồm của thủ môn David Raya.
Saliba có buổi tối vô cùng khốn khổ, để mất bóng ngay cả khi không ai bên phía Newcastle áp sát
Isak đã có 19 bàn mùa này và Newcastle đang hét giá 150 triệu bảng cho bất cứ ai quan tâm tới anh, bao gồm cả Arsenal. Và với màn thể hiện tệ hại của Kai Havertz trước Newcastle, "The Gunners" có lẽ sẽ nghiêm túc theo đuổi Isak, bởi Isak là tiền đạo số 1 thế giới theo quan điểm của nhiều người, bao gồm đồng đội Bruno Guimaraes.
Tiền vệ người Brazil phát biểu sau trận: "Cậu ấy chắc chắn là tiền đạo hay nhất hiện tại, theo tôi không có ai thể hiện tốt hơn Alex lúc này. Chúng tôi rất may mắn có Alex bên cạnh, hy vọng cậu ấy sẽ lại tỏa sáng ở chung kết vì đây là giải đấu chúng tôi đã mơ giành được chức vô địch".
HLV Arteta: "Arsenal cần nạp lại năng lượng ở Dubai"
HLV Mikel Arteta cho biết trận thua này của Arsenal là rất khó nuốt trôi, bởi dù rất quyết tâm và đã có cơ hội ghi bàn, nhưng mọi thứ an bài cho Arsenal ngay từ đầu hiệp 2. Ông thừa nhận đã đến lúc các cầu thủ cần một quãng thời gian nghỉ để lấy lại tinh thần.
HLV Mikel Arteta
"Chúng tôi đã đá rất nhiều trận, cứ 3 ngày lại đá, nên dù biết trận này sẽ có cường độ cao lẫn đá trong bầu không khí căng thẳng, các cầu thủ vẫn không chơi như ý muốn. Lỗi là điều khó tránh trong bóng đá, nhưng hôm nay chúng tôi sai lầm quá nhiều và để họ tự do di chuyển, bọn họ chơi hiệu quả ở cả 2 bên vòng cấm trong khi bọn tôi thì không", Arteta bình luận.
"Kết quả này không thể thay đổi và chúng tôi phải gặm nhấm thất bại này và hướng tới những trận khác. Tôi đang mong chờ kỳ nghỉ ở Dubai bởi ở đó chúng tôi sẽ được nạp lại năng lượng, điều đó rất cần thiết vì vẫn còn nhiều trận nữa ở phía trước".
Trong khi đó HLV Eddie Howe tiết lộ việc gây áp lực lên Saliba, Gabriel và các cầu thủ Arsenal khác đã có trong đấu pháp của Newcastle từ trước, nhưng ông và các học trò mới chỉ chuẩn bị cho chiến thuật của mình hồi đầu tuần.
HLV Eddie Howe
"Chúng tôi mới chỉ chuẩn bị đấu pháp trận này từ hôm thứ Hai, nhưng tôi rất hài lòng là các cầu thủ đã tuân thủ triệt để. Các học trò của tôi đã theo sát và gây áp lực lên cầu thủ Arsenal liên tục. Ví như Fabian Schar, cậu ấy được giao theo sát Rice và kể cả khi Rice lùi xuống, cậu ấy cũng phải theo. Nhờ đó mà chúng tôi có được bàn thắng của Gordon", Howe nhận xét.
Newcastle đã thua ở Wembley trước MU cách đây 2 năm, nhưng Howe tin lần này kết quả sẽ khác. Ông chia sẻ: "Lần trước chúng tôi vào chung kết có phần bất ngờ, nhưng một đội muốn mạnh thì phải vào chung kết thường xuyên. Lần này không còn là một bất ngờ nữa, mà chúng tôi đã xứng đáng vào chung kết".
(Bán kết lượt về League Cup) Newcastle thoải mái kết thúc trận đấu và đoạt vé tới Wembley.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/02/2025 05:56 AM (GMT+7)