Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

HLV Miura và U23 VN chèo chống trong “giông tố”

Thầy trò HLV Miura vừa tái đấu với đội bóng hạng 4 Nhật Bản - JFL Selection và lại thua. Tổng tỷ số sau “hai lượt” là 0-5, nhưng quan trọng là cách thua trong hai trận mang tính thử nghiệm.

HLV Miura đang đứng trước hàng loạt khó khăn. Khó khăn về tâm lý, khó khăn trong mối quan hệ và khó khăn cả với bản hợp đồng đang ngắn lại mà ông hiểu rất rõ là khó có khả năng được tái ký, nhất là khi ông vừa công khai chỉ ra những thói hư tật xấu của cầu thủ Việt, của người Việt, thay vì cùng chia sẻ với những người thuê ông để tìm hướng khắc phục.

Ông Miura đang loay hoay với dàn cầu thủ mà ông rất muốn làm mới để tỏ rõ sự công bằng với dàn cầu thủ của ông Phó Chủ tịch VFF vừa qua đã chỉ trích ông rất nhiều trên các phương tiện thông tin cùng lời kêu gọi sa thải ông. Quả là rất khó khăn trước trận đánh lớn mà thành phần cầu thủ cứ bị mòn đi vì chấn thương và việc bổ sung cứ phải thực hiện thường xuyên nhưng vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ.

HLV Miura và U23 VN chèo chống trong “giông tố” - 1

Ông Miura đang loay hoay với dàn cầu thủ mà ông rất muốn làm mới để tỏ rõ sự công bằng

Những tiếng ồ thất vọng của các cổ động viên trên sân Hàng Đẫy cho thấy đội U23 mà ông Miura đang dẫn dắt vẫn chưa tạo ra dấu ấn nào đáng kể, dù vẫn có những “hot boy” trong đội hình. Hai trận thua với 5 bàn thủng lưới, không có một bàn thắng nào, lại là thua trước một đối thủ hạng 4 của Nhật khiến nhiều người lo lắng.

Và không khó để nhìn ra các học trò của ông cũng không giàu niềm tin khi thấy ông thầy mình bị chỉ trích và đang chèo chống một cách tuyệt vọng mà quanh ông gần như không có “đồng minh”, dù các trợ lý và những người giúp việc bên ông rất đông.

Sau một “lượt đi” thua đậm đến 0-4, lượt về các học trò ông Miura đã không tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Họ không còn thua lãng xẹt và không còn nhìn nhau trách cứ trước mỗi bàn thua, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn đội nghiệp dư đang đá giải hạng 4 của Nhật Bản.

Khống chế bóng lỗi, chuyền bóng hỏng, thậm chí là thiếu tự tin khi thể hiện khiến các cầu thủ U23 có lúc không được ủng hộ và thay vào đó là tràng pháo tay cho những pha bóng hay của JFL Selection.

Ông Miura chắc chắn không vui khi hết trận và chứng kiến những tràng pháo tay của khán giả nhà giành cho đội khách đến từ quê hương ông. Ông chắc chắn cũng phải nghĩ ngợi khi ban huấn luyện đội JFL Selection đã nhận xét về U23 Việt Nam với những lời chỉ giáo lẫn chỉ ra những điểm yếu để thầy trò ông Miura khắc phục.

HLV Miura và U23 VN chèo chống trong “giông tố” - 2

Tổng tỷ số sau “hai lượt” đội U23 Việt Nam (áo bã trầu) thua đội bóng hạng 4 Nhật Bản -  JFL Selection 0-5

Hình ảnh ông Miura lánh báo giới, lánh người hâm mộ mà ngồi ở khu kỹ thuật ghi ghi, chép chép cho thấy hình như ông đang muốn tránh đi áp lực lớn đè nặng lên mình qua hai trận giao hữu cùng một đối thủ lại là đối thủ nghiệp dư.

Thời gian đang cạn dần và đội U23 vẫn chưa cho thấy một diện mạo cứng cáp của một đội bóng đại diện Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á – nơi toàn những đội bóng mạnh mà U23 Việt Nam vẫn chưa cho thấy sự mạnh mẽ ít ra là cũng như ở vòng loại.

Vấn đề bấy giờ rõ ràng không phải là cầu thủ Việt Nam không biết phòng ngự, không biết liên lạc với nhau hay tinh thần chiến đấu kém và chấn thương nhiều là do công tác y tế ở CLB yếu… , nhưng cái chính lại là niềm tin mà chính bản thân ông Miura cũng dao động, còn các cầu thủ thì cứ như tập trong chế độ chờ.

Có lẽ sau khi bầu Đức (Phó Chủ tịch VFF) “xoáy” thẳng vào ông Miura mà không có ai bênh vực ông, kể cả hai thành viên chịu trách nhiệm chính đến việc thuê ông (Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng và Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn) thì ông Miura đã mất phương hướng thực sự.

Đó cũng là cái mất của U.23 Việt Nam trong giai đoạn chờ đá giải, rồi chờ đến cuối hợp đồng của ông Miura để không phải bồi hoàn…

Phóng sự về hai trận thua của U23 Việt Nam trước đội hạng 4 Nhật Bản (nguồn VTV):

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo NGUYỄN NGUYÊN ([Tên nguồn])
Bình luận của Nguyễn Nguyên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN