HLV Arteta bỏ phỏng vấn vì bị hỏi khó về đua vô địch, dân cư mạng chê cười
Mikel Arteta tức giận đến độ bỏ luôn buổi phỏng vấn khi bị hỏi khó về cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh.
Video Arteta tức giận rời buổi phỏng vấn sau trận
Arteta bỏ phỏng vấn vì bị hỏi khó
Cơ hội vô địch Ngoại hạng Anh của Arsenal ngày càng bé lại sau chuỗi trận đáng thất vọng. Họ chỉ kiếm được 2/9 điểm có thể trong 3 vòng gần nhất và để Liverpool nới rộng khoảng cách lên thành 15 điểm. Mặc dù "The Kop" thi đấu nhiều hơn 1 trận nhưng giải đấu chỉ còn 10 vòng nữa là kết thúc. Bởi vậy, nhiều khả năng giấc mơ vô địch của "Pháo thủ" lại phải đợi thêm một mùa giải nữa.
Arteta bực đến nỗi bỏ luôn phỏng vấn khi bị hỏi về cuộc đua vô địch
Có lẽ quá thất vọng với thực tại, HLV Mikel Arteta đã có phần nóng nảy khi bị phóng viên Patrick Davison của Sky Sports hỏi khó. Ông thầy người Tây Ban Nha bị hỏi vì sao không mua thêm tiền đạo trong tháng 1 vừa qua mặc dù 2 cầu thủ có thể đá vị trí này là Kai Havertz và Gabriel Jesus dính chấn thương dài hạn.
Mikel Arteta rõ ràng không muốn đào sâu vào câu chuyện này nên chỉ nói nhanh rằng "Vấn đề của chúng tôi không nằm ở đó" và muốn rời khỏi khung hình. Tuy nhiên, Patrick Davison chưa chịu "tha" cho vị HLV này khi cố gắng giữ Arteta lại và muốn hỏi về cuộc đua vô địch. Tới lúc này, HLV của Arsenal đã mất hết kiên nhẫn và bỏ đi luôn.
Chứng kiến cảnh tượng này, dân cư mạng ngay lập tức đưa Arteta trở thành tâm điểm của sự chế giễu. "Arteta chạy cực nhanh khi bị hỏi về khoảng cách 15 điểm", "Ông ấy trông thật tức giận nhưng phóng viên chỉ hỏi tình hình thực tế thôi mà", "Arteta cáu đến nỗi rời họp báo. Khổ thân ông ta, Arne Slot bất ngờ xuất hiện và phá mộng đẹp của Arteta"... là những câu bình luận tiêu biểu trên mạng xã hội.
Arteta chỉ trích học trò
Trước đó, Mikel Arteta đã chỉ trích các học trò khi tự đẩy mình vào thế khó tại sân Old Trafford. "Chúng tôi đã có một số tình huống ngon ăn nhưng nhìn chung các cầu thủ của tôi không thể tung ra đường chuyền hay cú sút quyết định. Các cầu thủ của tôi không tận dụng được lợi thế, tỏ ra nôn nóng và vội vã. Mọi chuyện tệ đi khi chúng tôi bắt đầu thua trong tranh chấp tay đôi.
Chúng tôi đã có thể thua trong trận đấu này. Vấn đề nằm ở chỗ bạn cần dàn xếp chuẩn bài từ người chuyền cho tới người dứt điểm. Cách chúng tôi suýt thủng lưới ở nhiều thời điểm là không thể chấp nhận được. Man United vẫn có nhiều cầu thủ chất lượng và họ chỉ cần được đặt vào tình huống thuận lợi là bàn thắng tới.
Đây là trận đấu chúng tôi tự thua bản thân. Đối thủ không có cơ hội đáp trả nhưng chúng tôi mở cửa cho họ. Tôi thường bảo vệ cầu thủ của mình nhưng không phải hôm nay. Các cầu thủ của tôi cần phải làm tốt hơn như vậy".
MU và Arsenal tạo nên thế trận giằng co cực kỳ hấp dẫn và cả 2 hai bàn thắng đều rất đẹp.
Nguồn: [Link nguồn]
-10/03/2025 06:19 AM (GMT+7)