Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Napoli vs Bologna 26/08/24 - Trực tiếp
Logo Napoli - NAP Napoli
0
Logo Bologna - BOL Bologna
0
Olympique Marseille vs Reims 26/08/24 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
0
Logo Reims - SR Reims
0
Atlético Madrid vs Girona
Logo Atlético Madrid - ATM Atlético Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Hellas Verona vs Juventus
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Harry Kane lỗi hẹn ngôi vương EURO, lọt nhóm sao vĩ đại nhất không danh hiệu

Harry Kane có lẽ là cầu thủ vĩ đại nhất chưa từng đoạt danh hiệu nào, nhưng anh vẫn chưa giải nghệ trong khi đã có những tên tuổi lớn khác treo giày mà không có cúp.

Fan bóng đá ngày nay hẳn đã biết về bi kịch của Harry Kane, người cho đến nay vẫn chưa có một danh hiệu nào ở cấp CLB và ĐTQG bất chấp là một trong những chân sút hàng đầu thế giới. Tuy nhiên anh vẫn có thể nói rằng mình may mắn vì có một sự nghiệp sẽ được nhớ đến, bởi không phải cầu thủ nào trong đời cũng có thể nói mình có được vinh quang rất gần trong tay để rồi vuột mất.

Kane vẫn chưa có danh hiêu, nhưng ít nhất anh chưa giải nghệ

Kane vẫn chưa có danh hiêu, nhưng ít nhất anh chưa giải nghệ

Không chỉ Kane, dưới đây là những ngôi sao lớn trong lịch sử bóng đá đã rốt cuộc kết thúc sự nghiệp mà không có danh hiệu tập thể nào, và chúng ta cũng sẽ điểm qua những lần họ hụt cúp đáng tiếc.

Bernd Schneider

Ít ra sự nghiệp của Kane vẫn đang tiếp tục và mùa tới có thể Bayern Munich sẽ đòi lại Bundesliga từ tay Bayer Leverkusen. Nói đến Leverkusen, đội bóng này từng bị gọi là “Neverkusen” và “cô phù dâu của bóng đá Đức” vì những lần hụt danh hiệu rất đáng buồn và chỉ làm nền cho nhà vô địch, đặc biệt trong mùa giải 2001/02.

Mùa đó Bernd Schneider ghi 9 bàn & 16 kiến tạo trong vai trò tiền vệ để đưa Leverkusen nhắm tới cú ăn ba, nhưng trong vòng 1 tháng mọi thứ sụp đổ. Leverkusen dẫn Bayern 5 điểm ở ngôi đầu bảng Bundesliga trước 3 vòng cuối nhưng để mất lợi thế, trước khi thua Schalke 04 ở chung kết Cúp quốc gia và thua nốt Real Madrid ở chung kết Cúp C1 vì khoảnh khắc thiên tài của Zinedine Zidane.

Nhiều đồng đội khác của Schneider ở Leverkusen sau này đã có danh hiệu, nhưng ông mãi hụt cúp cho đến ngày treo giày

Nhiều đồng đội khác của Schneider ở Leverkusen sau này đã có danh hiệu, nhưng ông mãi hụt cúp cho đến ngày treo giày

Đen ở chỗ Schneider trước đó 2 năm cũng góp mặt trong màn hụt cúp đau không kém của Leverkusen, họ đã đứng đầu Bundesliga ở cuối mùa 1999/2000 và chỉ cần kết quả hòa ở vòng 34 để lên ngôi, nhưng để thua vì một bàn đá phản của… Michael Ballack. Đúng vậy, Ballack “vua về nhì”, nhưng ít ra Ballack sau này vẫn có danh hiệu trong khi Schneider chẳng có gì.

Schneider được đặt cho biệt danh “Người Brazil trắng” và đau làm sao, Brazil ngăn tiền vệ này vô địch World Cup 2002. Cầu thủ này sau đó còn về hạng ba tại Confederations Cup 2005 và World Cup 2006, trước khi nghỉ đá vào năm 2009 mà vẫn không có một chiếc cúp.

Yildiray Basturk

Không chỉ Schneider, mùa 2001/02 của Leverkusen còn có Basturk là người đóng vai trò quan trọng với khả năng đánh biên lợi hại. Basturk là cầu thủ của trận đấu lớn khi kiến tạo bàn thắng vào lưới cả 3 đại gia Anh là Arsenal, Liverpool và MU trên hành trình vào chung kết Cúp C1 của Leverkusen, khiến Sir Alex Ferguson đích thân ra gặp và khen ngợi Basturk sau trận đấu tại Old Trafford.

Basturk đối đầu Ole Gunnar Solskjaer, tháng 4/2002

Basturk đối đầu Ole Gunnar Solskjaer, tháng 4/2002

Nhưng sự nghiệp của Basturk cũng chẳng mang lại chiếc cúp nào. Bên cạnh Leverkusen, Basturk trong năm 2002 còn cùng Thổ Nhĩ Kỳ vào bán kết World Cup trước khi thua Brazil và sau đó đoạt hạng Ba, và 1 năm sau đội tuyển này về hạng ba ở Confederations Cup. Kết thúc năm 2002 Basturk đứng thứ 9 trong danh sách bầu chọn Quả bóng Vàng.

Cá nhân Basturk không về đá cho CLB lớn nào của Thổ Nhĩ Kỳ mà gắn bó với các đội hạng khá & trung ở Đức (ông thậm chí gia nhập Stuttgart sau khi CLB này vô địch Bundesliga năm 2007), khiến ông không có cơ hội đoạt cúp nào ở cấp CLB cả trước và sau Leverkusen. Basturk giải nghệ trong màu áo Blackburn Rovers ở Anh, trong mùa giải Blackburn vào đến bán kết League Cup.

Julen Guerrero

Một tiền vệ tấn công thuận cả hai chân và đá rất nghệ sĩ, Julen Guerrero tạo ra một cơn cuồng ngoài sân cỏ nhờ vẻ đẹp trai, đôi mắt xanh và mái tóc vàng bóng. Các cô gái đến xem Bilbao thi đấu trong thập niên 1990 đông chưa từng có và các nhiếp ảnh gia tha hồ chụp những bức ảnh tạo dáng Guerrero trên các trang bìa tạp chí Tây Ban Nha.

Nhưng Guerrero chỉ ở lại Bilbao, danh sách các CLB lớn anh từ chối chẳng khác gì danh sách các tỷ phú của tạp chí Forbes: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Atletico, MU và Lazio. Họ có lý do để săn đón Guerrero: ra mắt năm 1992 dưới bàn tay HLV Jupp Heynckes, "Vua sư tử" ghi 65 bàn thắng trong 3 mùa đầu tiên trong vai trò tiền vệ.

Julen Guerrero "đốn tim" fan nữ toàn Tây Ban Nha trong thập niên 1990

Julen Guerrero "đốn tim" fan nữ toàn Tây Ban Nha trong thập niên 1990

Julen Guerrero trở thành biểu tượng của CLB khi được trao băng thủ quân năm 21 tuổi, xây nhà gần sân tập và năm 1997 ký bản hợp đồng 10 năm, bản hợp đồng dài nhất trong lịch sử Athletic Bilbao. Sự nghiệp của “Vua Sư Tử” đi xuống từ năm 2002 sau mâu thuẫn với HLV Luis Fernandez nhưng vẫn trung thành với Bilbao cho tới khi giải nghệ năm 2006.

Đáng tiếc rằng Guerrero không có được danh hiệu nào, mùa 1997/98 anh và Bilbao về nhì ở La Liga sau Barcelona và cũng trong năm 1998 Tây Ban Nha của Guerrero gây thất vọng ở World Cup. Ở Cúp nhà Vua thành tích tốt nhất của Bilbao cùng Guerrero là 2 lần vào bán kết, và ngay cả giải U21 châu Âu 1994 ông cũng chỉ cùng U21 Tây Ban Nha đoạt hạng Ba.

Sau khi nghỉ đá, Guerrero dẫn dắt nhiều lứa tuyển trẻ của Tây Ban Nha và là HLV của Lamine Yamal tại giải U17 châu Âu 2023, giải đấu mà tiếc thay Guerrero cũng lỡ cúp khi chỉ vào đến bán kết.

Matt Le Tissier

Tiền vệ đầu tiên chạm mốc 100 bàn trong lịch sử Premier League và là chân sút penalty có lẽ số 1 trong lịch sử bóng đá (trúng 47/48 lần), Le Tissier không danh hiệu đơn giản vì ông không bao giờ muốn rời Southampton. Gia nhập từ năm 1985 và trung thành với CLB đất cảng tới 2002, Le Tissier tự thừa nhận rằng ông thích sự hạnh phúc cá nhân hơn tiền bạc hay danh hiệu và được làm “cá lớn trong hồ nhỏ” vẫn thích hơn.

Le Tissier không rời Southampton trong cả sự nghiệp

Le Tissier không rời Southampton trong cả sự nghiệp

Nhưng từ chối Liverpool, Chelsea và Tottenham không có nghĩa Le Tissier không có cơ hội đoạt danh hiệu nào. Southampton vào bán kết League Cup 1 lần trong những năm của Le Tissier, và năm 1992 Southampton về nhì ở giải đấu Full Members’ Cup, một giải được tổ chức sau khi các CLB Anh bị cấm đá ở cúp châu Âu.

Nguồn: [Link nguồn]

Kane đang bị kêu gọi giã từ ĐT Anh sau sự nhạt nhòa ở EURO 2024.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.D ([Tên nguồn])
Harry Kane Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN