Haaland từ "máy săn bàn" thành điểm yếu, kỷ lục không che mờ sự lười biếng
Erling Haaland lập kỷ lục trở thành cầu thủ ghi 250 bàn cấp độ CLB nhanh nhất trong thế giới bóng đá chuyên nghiệp. Thế nhưng, điểm mấu chốt là CLB chủ quản Man City lại thua thảm 1-5 trước Arsenal.
Video bàn thắng của Haaland vào lưới Arsenal
Nghịch lý của Erling Haaland
Với bàn thắng vào lưới Arsenal ở phút 55 trận đại chiến tại Emirates, Erling Haaland đã thiết lập kỷ lục mới. Ngôi sao người Na Uy trở thành cầu thủ đạt 250 bàn thắng cấp CLB nhanh nhất thế kỷ này. Nhưng thật ngạc nhiên, số 9 của Man City vẫn trở thành đối tượng bị chế giễu không ngừng.
Haaland lập kỷ lục nhưng Arsenal mới là đội giành chiến thắng
Đó chính là nghịch lý của Erling Haaland tại Manchester City. Anh có thể ghi bàn gỡ hòa trước Arsenal bằng một cú đánh đầu hoàn hảo về mặt kỹ thuật, song cũng trở thành tâm điểm của sự căm ghét từ phía đối thủ. Ngôi sao người Na Uy có thể thay đổi cục diện trận đấu chỉ trong tích tắc nhờ bản năng săn bàn, nhưng phần lớn thời gian lại như một mảnh ghép thừa trên sân.
Theo đánh giá của chuyên gia trên tờ Telegraph, Erling Haaland đang dần trở thành điểm yếu của Man City, thi đấu thất thường theo tâm trạng. Trong hiệp một trên sân Emirates, anh chỉ chạm bóng 6 lần, thực hiện 3 đường chuyền với chỉ 1 lần trúng đích và không đóng góp gì về mặt phòng ngự.
Đúng với kiểu tính cách khó đoán của mình, Haaland bất ngờ bừng tỉnh trong những phút đầu hiệp hai, bật cao đánh đầu từ quả tạt của Savinho để thắp lên hy vọng cho Man City.
Nhưng ngay khi Phil Foden mắc sai lầm, biếu không bàn thắng thứ hai cho Thomas Partey ở phút 56, Haaland lại tỏ ra thờ ơ. Anh chỉ có thêm 1 đường chuyền trúng đích trong suốt phần còn lại của trận đấu. Không hề ngoa khi mô tả Haaland giống như "con tàu ma" trôi dạt trên biển, một hình ảnh của sự cam chịu và u ám.
Ở tuổi 24, Haaland có thể là một cỗ máy ghi bàn đáng sợ, với hiệu suất đáng kinh ngạc và hợp đồng kéo dài tới 9 năm. Nhưng liệu anh có phải là người các đồng đội muốn kề vai sát cánh trong những trận chiến sinh tử?
Các cầu thủ ở hàng thủ không hài lòng với sự hời hợt của Haaland
Dựa trên trận đấu này, câu trả lời có vẻ là không. Thay vì tập trung chiến đấu vì đội bóng, Haaland lại dành nhiều năng lượng hơn cho những màn đấu khẩu với cổ động viên Arsenal. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Haaland đáp trả những lời chế nhạo bằng cách chỉ vào đầu mình như muốn thể hiện sự mạnh mẽ tinh thần, rồi chỉ vào huy hiệu của nhà vô địch Premier League trên tay áo.
Tất cả những điều đó có thể hợp lý nếu Man City giành được điểm số, nhưng khi họ thua 1-5 thì sao?!
Cái giá phải trả cho sự ngạo mạn
Sau trận đấu điên rồ ở vòng 24 Ngoại hạng Anh, khi cục diện giữa Man City và Arsenal đang thay đổi rõ rệt, có lẽ Erling Haaland nên suy ngẫm rằng im lặng sẽ là lựa chọn khôn ngoan. Bởi lẽ ở Emirates, Haaland để bản thân bị cuốn vào một cuộc khẩu chiến với đám đông. Nhưng đó lại là lỗi của chính tiền đạo người Na Uy.
Mọi chuyện bắt đầu từ những hành động khiêu khích thiếu suy nghĩ ở Etihad hồi tháng 9 năm ngoái. Haaland ném bóng vào đầu Gabriel Magalhaes, gọi Gabriel Jesus là “gã hề” và bảo HLV Mikel Arteta “hãy khiêm tốn đi”, thậm chí còn mỉa mai Myles Lewis-Skelly: “Gã này là ai vậy?”.
Lewis-Skelly đáp trả Haaland một cách xứng đáng
Arsenal đã trả thù một cách hoàn hảo, đến mức Lewis-Skelly ăn mừng bàn thắng bằng cách ngồi thiền, bắt chước kiểu ăn mừng mang tính biểu tượng của Haaland. Những màn chế nhạo hiếm khi táo bạo và có chủ đích đến vậy.
Những hành động châm chọc của Haaland ở lượt đi trên sân Etihad đã trở thành nguồn động lực cho Arsenal, giúp họ chơi một trận tấn công hủy diệt và buộc Man City phải nếm mùi thảm bại. Gabriel Magalhaes hét vào mặt Haaland sau khi Martin Odegaard mở tỷ số. Rồi sau đó, khi Arsenal dẫn 4-1, trung vệ người Brazil còn chế nhạo Haaland bằng cách yêu cầu đối phương đi nhặt giày cho mình.
HLV Guardiola phải làm gì với Haaland?
Chúng ta tự hỏi, Man City có thể chấp nhận bao lâu nữa việc ngôi sao của họ trở thành nhân vật phản diện bị ghét bỏ như thế này?
Thay vì trở thành kẻ gây hấn, "The Citizens" cần Haaland trở thành sát thủ trước khung thành, bỏ ngoài tai những lời chế nhạo và tập trung chứng minh bản thân bằng tài năng. Nhưng hiện tại, Haaland lại quá dễ dàng buông xuôi khi trận đấu trôi khỏi tầm kiểm soát, quá dễ dàng trở thành kẻ ngoài cuộc.
Haaland đang bị sa đà vào các vấn đề ngoài chuyên môn
Ở một góc độ nào đó, sự tự tin của Haaland là có cơ sở. Anh đạt 250 bàn thắng cấp độ CLB chỉ sau 313 trận, trong khi Lionel Messi cần 327 trận, còn Cristiano Ronaldo phải mất tới 451 trận. Nhưng liệu HLV Pep Guardiola có thể chấp nhận thực tế là Haaland chỉ xuất hiện khi có cơ hội ghi bàn, còn lại gần như vô hình?
Trong khi hàng thủ của Man City ngày càng lỏng lẻo và tuyến giữa nhiều lúc gần như biến mất, tiền đạo số 9 của họ không thể thi đấu một cách hời hợt như vậy. HLV Guardiola đã tỏ ra vô cùng bức xúc tại Emirates, liên tục đá lên mặt cỏ vì giận dữ khi Man City mất bóng vào chân Gabriel Martinelli, như thể ông đã nhìn thấy trước viễn cảnh đội bóng của mình bị thủng lưới lần thứ tư rồi thứ năm.
Không có gì quá đáng khi yêu cầu Haaland thi đấu hết mình cho người thầy của mình, để đáp lại áp lực nghẹt thở mà Pep đang phải đối mặt bằng nỗ lực tối đa của bản thân. Nhưng thay vào đó, Haaland gần như không di chuyển trong phần lớn thời gian trận đấu, dường như quan tâm đến những lời chế nhạo từ khán đài hơn là việc Man City đang phải chịu một trong những thất bại đáng xấu hổ nhất dưới thời Guardiola.
HLV Guardiola không thể hài lòng với Haaland
Haaland vừa ký hợp đồng 9 năm với Man City, tự huyền thoại hóa bản thân bằng đoạn video mang tên “Dear defenders” (Gửi các hậu vệ). Điều tối thiểu chàng trai 24 tuổi này có thể làm trong thời điểm đầy sóng gió này, đó là chứng minh rằng anh thực sự quan tâm đến đội bóng, HLV và các đồng đội của mình.
Tài năng trẻ Lewis Skelly không chỉ khiến Erling Haaland "nóng mắt" mà còn có màn ăn mừng đầy ngạo nghễ làm cho HLV Pep Guardiola cũng ngạc nhiên.
Nguồn: [Link nguồn]
-04/02/2025 14:56 PM (GMT+7)