Greenwood bị chấm điểm cực thấp, Marseille thua đậm và nguy cơ hụt vé Cúp C1
Mason Greenwood tiếp tục thể hiện bộ mặt tệ hại ở Marseille trong lúc đội bóng thành phố Cảng có nguy cơ rơi khỏi top 4 Ligue 1.
Nguy cơ hụt vé Champions League của Marseille
Marseille đang tuột dốc không phanh với trận thua thứ 4 trong 5 vòng gần nhất tại Ligue 1. Tối thứ Bảy vừa qua, Monaco đã nã 3 bàn không gỡ vào lưới Marseille trên sân nhà Stade Louis II. Takumi Minamino mở tỷ số ở phút 34, trước khi Breel Embolo và Denis Zakaria hoàn tất chiến thắng với các pha lập công trong hiệp 2.
Greenwood thể hiện tệ hại và Marseille thua đậm Monaco
Chiến thắng này giúp chính Monaco vượt lên trên Marseille trên bảng xếp hạng Ligue 1 để chiếm vị trí thứ 2. Nhưng không chỉ vậy, Marseille còn đang đối mặt với nguy cơ mất vé dự Champions League khi Lille và Strasbourg đã bám sát phía sau với chỉ 2 điểm kém hơn. Nếu rơi xuống vị trí thứ 4, Marseille sẽ phải đá vòng sơ loại để giành vé dự Cúp C1 mùa sau; còn nếu tụt xuống thứ 5, họ sẽ phải xuống chơi tại Europa League.
Kết quả này càng khiến tình hình nội bộ Marseille thêm rối ren, giữa lúc xuất hiện tin đồn HLV Roberto De Zerbi đang bị một nhóm cầu thủ nổi loạn trong phòng thay đồ chống đối. Một trong những gương mặt nổi bật nhất trong nhóm này – tiền đạo Mason Greenwood – tiếp tục gây thất vọng trong trận thua vừa qua, mất bóng tới 18 lần và bị truyền thông Pháp chỉ trích nặng nề.
Tờ L’Équipe, nổi tiếng với cách chấm điểm khắt khe, chỉ chấm Greenwood 3 điểm. Tờ này nhận xét: “Anh ta sút trúng đích 2 lần và suýt gỡ hòa 1-1, nhưng ngoài ra không làm gì khác trong thời gian có mặt trên sân. Có cảm giác anh ta đã nghe chỉ trích quá nhiều và quyết định bịt tai, thi đấu theo cách của riêng mình mà không quan tâm tới tập thể".
Đáng nói, đây chưa phải là số điểm thấp nhất L’Équipe từng dành cho Greenwood. Ở trận lượt đi khi Marseille thua Paris Saint-Germain, Greenwood thậm chí bị chấm 1 điểm – mức thấp nhất mà tờ báo này có thể chấm – dù khi đó anh còn được khen ngợi là có màn khởi đầu mùa giải ấn tượng.
Fan bắt đầu quay lưng với Greenwood
Không chỉ L’Équipe, tờ Foot Mercato cũng thẳng thắn chỉ trích tiền đạo người Anh: “Sau một trận đấu khá tốt trước Toulouse, Greenwood trở lại với phong độ tồi tệ: lười phòng ngự, chạm bóng ít, và mỗi lần có bóng đều bị đối phương bắt bài. Monaco pressing rất quyết liệt và đây rõ ràng là điểm yếu của Greenwood – anh ta hoàn toàn vô dụng trước những đối thủ như vậy".
Greenwood đang mất phong độ dù vẫn là chân sút số 2 của Ligue 1
Tờ địa phương La Phoceen thậm chí còn gọi Greenwood là “con ma vật vờ” trong bài viết tường thuật trận đấu. Họ chỉ chấm Greenwood 2,5 điểm, còn thấp hơn cả điểm số mà L’Équipe đưa ra.
Dù đang là chân sút số 2 của Ligue 1 mùa này với 16 bàn, phong độ của Greenwood đã sa sút từ tháng 3 với chỉ 2 bàn sau 6 trận gần nhất. Trước những đội mạnh của Ligue 1, Greenwood thường tỏ ra vô hại và nếu ghi bàn thì chủ yếu đến từ các tình huống đồng đội dọn cỗ, hoặc penalty.
Greenwood chỉ đá hiệp 1 trước PSG ở lượt đi rồi bị thay ra vì thi đấu quá tệ, tịt ngòi trước Lille, và chỉ ghi bàn vào lưới Monaco từ chấm 11m. Trong giai đoạn lượt về, Greenwood có thêm 1 bàn thắng từ penalty vào lưới Strasbourg nhưng trước đó gần như mất dạng, và hoàn toàn im hơi lặng tiếng trong trận thua 0-2 trước ứng viên top 6 – Nice – hồi cuối tháng 1.
Ngoài ra, người hâm mộ Marseille gần đây cũng tỏ ra khó chịu vì cho rằng Greenwood đang tìm đường rời CLB để sang một đội lớn hơn. Nghi ngờ này xuất phát từ những tin đồn được đăng tải bởi nhà báo Fabrizio Romano, người từ mùa thu năm ngoái đã bị tiết lộ là nhận tiền từ người đại diện của Greenwood để đăng tin “chào hàng” tiền đạo này tới các CLB lớn.
Mối quan hệ giữa HLV Roberto De Zerbi và các cầu thủ Marseille gần đây có dấu hiệu căng thẳng tột độ.
Nguồn: [Link nguồn]
-13/04/2025 12:12 PM (GMT+7)