Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Gerrard: Ghét MU và Benitez, thích Torres và Rooney

Tiền vệ kỳ cựu đã tiết lộ nhiều bí mật thú vị trong cuốn tự truyện vừa ra mắt.

Hòa chung trào lưu xuất bản tự truyện của giới cầu thủ, huyền thoại một thời của Liverpool, Steven Gerrard vừa cho ra mắt cuốn tự truyện thứ hai có tựa đề "Steven Gerrard: My Story" cách đây chưa lâu.

Không ồn ào như Zlatan Ibrahimovic hay Wayne Rooney, cuốn tự truyện chủ yếu viết bằng giọng điệu nhẹ nhàng, ôn hòa. Nội dung đề cập đến nhiều câu chuyện nhỏ xoay quanh cuộc sống thời niên thiếu, những năm tháng chơi cho Liverpool và trên hết là tình cảm dành cho vợ con của Gerrard.

Gerrard: Ghét MU và Benitez, thích Torres và Rooney - 1

Gerrard đề cập nhiều đến mối quan hệ thù địch với MU cũng như Sir Alex Ferguson trong cuốn tự truyện thứ hai của mình

Đọc sách, NHM có thể hiểu rõ hơn sự thù địch mà tiền vệ đang khoác áo L.A Galaxy dành cho đối thủ không đội trời chung MU cũng như Sir Alex Ferguson. Còn nhớ vào năm 2013, vị HLV huyền thoại đã thẳng thừng chê Gerrard chưa đủ tầm để đứng trong hàng ngũ những cầu thủ giỏi nhất thế giới: “Tôi là một trong số ít những người nhận thấy Gerrard không phải một cầu thủ hàng đầu thế giới”.

Đáp lại, Gerrard viết: "Thực sự tôi muốn hỏi Alex Ferguson một câu rằng: liệu ông ấy có thực sự nghĩ tôi chỉ là cầu thủ trung bình hay không?”.

Mặc dù căm ghét MU, Gerrard thừa nhận anh chơi khá thân với Wayne Rooney và đã một vài lần khuyên đội trưởng “Quỷ đỏ” trở lại Merseyside chơi bóng.

Những người đồng đội cũ cũng được Gerrard nhắc đến. Anh xem Xabi Alonso, Fernando Torres, Luis Suarez như “ba bản hợp đồng đáng tiền nhất, những cầu thủ giỏi nhất mình từng chơi bóng cùng”. Thậm chí, tiền vệ 34 tuổi còn gọi quyết định bán Xabi Alonso cho Real vào mùa hè năm 2009 của Liverpool là “quá ngu ngốc”.

Dù vậy, vẫn có những cá nhân không nhận được sự kính trọng như vậy, điển hình là El Hadji Diouf - cầu thủ khoác áo “Quỷ đỏ vùng Merseyside” giai đoạn 2002-2004.

Gerrard: Ghét MU và Benitez, thích Torres và Rooney - 2

Dù hết lời ca ngợi Fernando Torres, nhưng Gerrard thừa nhận không có mối quan hệ tốt với một người TBN khác là HLV Rafel Benitez

Nhưng điều thú vị nhất ở cuốn sách có lẽ là trường đoạn Gerrard nói về các HLV từng dẫn dắt Liverpool. Anh dành tình cảm sâu sắc dành cho Gerard Houlier, công tư phân minh về mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” dành cho Rafael Benitez:

“Tôi không cho rằng Rafael Benitez khoái con người của tôi. Tôi chẳng biết tại sao, nhưng cảm nhận rõ điều đó khi đối mặt với ông ấy. Dù vậy, tôi cũng hiểu được Rafa là nhà chiến thuật giỏi nhất mà mình từng gặp ở Liverpool, tôi không quan tâm ông ấy đối xử với mình như thế nào.

Trong khi đó, Houllier thực sự gần gũi, giàu tình cảm với các cầu thủ. Đôi khi tôi cảm thấy ông ấy không đơn thuần là HLV như Benitez mà như một người cha vậy”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN