Fernandes lập hat-trick, HLV Amorim ca ngợi đội trưởng MU đa tài
HLV Ruben Amorim đã có những phát biểu sau chiến thắng ấn tượng của MU trước Real Sociedad.
Cú hat-trick của Bruno Fernandes trước Real Sociedad

Fernandes: "Đây vẫn chưa phải toàn bộ phong cách Amorim"
4-1 là chiến thắng của MU trước Real Sociedad trong trận lượt về vòng 1/8 Europa League, nhưng tỷ số có thể còn đậm hơn nữa cho MU. Đây là trận đấu họ chơi thực sự hay ở gần như mọi vị trí trên sân, dù tiêu điểm vẫn là cú hat-trick của đội trưởng Bruno Fernandes.
Fernandes ghi hat-trick trong một trận đấu thực sự hay về gần như mọi mặt của MU
Sau trận đấu, thủ quân người Bồ Đào Nha cho biết sự tự tin là điều cực kỳ quan trọng cho phép anh và các đồng đội thăng hoa trận này. "Qua mỗi trận chúng tôi lại tự tin hơn và tôi rất vui khi các đồng đội phản ứng tích cực với diễn biến trận đấu. Thi đấu ở MU có nghĩa mọi ánh mắt đều hướng về phía anh, anh phải đá để thắng, và phải đá vì nhau", Fernandes nói.
Màn trình diễn có lẽ được xem là hay nhất của MU từ đầu mùa giải lẫn riêng dưới thời HLV Ruben Amorim, nhưng Fernandes chưa thể nói trận này đã phát huy hết những gì tinh túy nhất mà thầy mình mang lại. "Các khán giả có thể thấy ông ấy muốn chúng tôi đá thế nào. Tôi nghĩ chúng tôi chưa đáp ứng hết mọi điều ông ấy muốn đâu, nhưng đã có sự tiến bộ rõ rệt và HLV luôn chỉ cho chúng tôi thấy những điều cần cải thiện", anh chia sẻ.
Rasmus Hojlund vẫn chưa ghi bàn, nhưng đã có kiến tạo cho bàn ấn định của Diogo Dalot. Fernandes nói sự đánh giá dành cho Hojlund vẫn dựa trên số bàn thắng, nhưng anh và các đồng đội MU đều biết giá trị của tiền đạo người Đan Mạch, và họ luôn ủng hộ Hojlund hết mình.
"Cậu ấy là tiền đạo nên người ta sẽ xem cậu ấy ghi bao nhiêu bàn. Nhưng hôm nay cậu ấy mang về quả penalty gỡ hòa, hút người giúp tôi ở bàn thứ 3 và là người kiến tạo bàn thứ 4. Có rất nhiều thứ Hojlund làm được cho đội mà người ngoài không thấy, nhưng chúng tôi đều thấy và trân trọng nỗ lực của cậu ấy. Bàn thắng rồi cũng sẽ đến với cậu ấy thôi", Fernandes bình luận.
Amorim khen ngợi "tuần lễ hoàn hảo"
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Ruben Amorim tỏ ra rất hài lòng bởi MU đã có 1 tuần thi đấu rất sáng sủa về kết quả, thế trận lẫn nhiều yếu tố khác. "Tuần qua chúng tôi đã cho mọi người thấy bộ mặt của tương lai, cũng như đối phó được các vấn đề của hiện tại. Chúng tôi học được cách thắng trận tùy theo đấu trường và đối thủ, học được cả cách hòa khi cần", ông bình luận.
HLV Amorim
Đây là trận đấu rất hay cho cả Garnacho, Casemiro và Hojlund, những cầu thủ đã từng gặp nhiều áp lực dư luận, và Amorim nói tìm giải pháp khai thác điểm mạnh của họ là điều ông đã miệt mài nhắm tới thời gian qua. "Tôi đang học cách sử dụng họ, đặt họ vào những vị trí tốt nhất", Amorim đánh giá.
"Như hôm nay Garnacho đã chơi dạt phải và chơi rất hay, Hojlund chạy chỗ rất nhiều giúp mở khoảng trốn. Hojlund hôm nay đã có kiến tạo nhưng tôi biết cậu ấy muốn ghi bàn. Rồi cậu ấy sẽ ghi bàn, tôi tin chắc điều đó".
Nhưng sự tỏa sáng lớn nhất vẫn thuộc về đội trưởng Bruno Fernandes, và không phải vì anh ghi hat-trick. Amorim khen ngợi sự đa năng của Fernandes: "Bruno hiếu thắng, đôi khi quá mức nên cậu ấy dẫm lên vị trí của người khác vì không tin tưởng ai. Nhưng Bruno là cầu thủ làm được mọi điều, tôi đôi lúc đẩy cậu ấy lùi xuống như Ryan Giggs ngày xưa, nhưng cũng cần cậu ấy ở gần vòng cấm, và ở vị trí nào cậu ấy cũng đảm đương được".
Dù vậy Amorim vẫn chưa quá vui sướng, ông đánh giá cao độ khó mà 2 trận tứ kết với Lyon có thể mang lại. "Chúng tôi sẽ đá từng trận để tiến bộ cách chơi, nhưng khó khăn sẽ càng tăng dần. Lyon sẽ khác với Sociedad, đó là một đội rất khỏe, đá ở một giải đấu đề cao cơ bắp. Chúng tôi sẽ phải có giải pháp khác với đối thủ này", ông cho biết.
(Lượt về vòng 1/8 Europa League) MU mang lại màn trình diễn tấn công hay nhất của mùa giải với thắng lợi đậm đà.
Nguồn: [Link nguồn]
-14/03/2025 04:53 AM (GMT+7)