Fan Liverpool bức xúc vì bị hòa phút cuối, Ngoại hạng Anh giải thích kiểu "thêm dầu vào lửa"
Ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã phải lên tiếng giải thích về bàn gỡ tranh cãi của Everton, trong khi CĐV Liverpool không ngần ngại bộc lộ sự phẫn uất trên mạng xã hội.
Bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Everton trước Liverpool (đá bù vòng 15 Ngoại hạng Anh)
Lời giải thích như "thêm dầu vào lửa"
Everton đã có bàn gỡ 2-2 ở phút 98 đầy kịch tính khi trung vệ James Tarkowski dứt điểm tung lưới Alisson, giữ lại 1 điểm quý giá cho đội nhà. Tuy nhiên, bàn thắng này đã làm dấy lên làn sóng tranh cãi khi VAR vào cuộc để xác định tính hợp lệ của pha lập công dựa trên hai khía cạnh: thứ nhất là khả năng mắc lỗi việt vị của Doucoure và thứ hai là lỗi đẩy người của Beto đối với trung vệ Konate.
Tình huống gây tranh cãi trong bàn gỡ hòa 2-2 của Everton
Sau khi kiểm tra lại tình huống VAR can thiệp một cách kỹ càng, ban tổ chức Ngoại hạng Anh xác nhận qua Match Centre trên nền tảng X rằng: "Trọng tài trên sân đã xác định bàn thắng và VAR đã kiểm tra, xác minh rằng Doucoure không ở vị trí việt vị trong tình huống dẫn đến bàn gỡ".
Tuy nhiên, tuyên bố này lại không đề cập đến tình huống tranh cãi của tiền đạo Beto va chạm với Ibrahima Konate, khiến trung vệ của Liverpool không thể đánh đầu phá bóng trước khi Tarkowski ghi bàn. Và lời giải thích còn thiếu sót này của ban tổ chức Ngoại hạng Anh đã khiến các CĐV Liverpool càng có thêm lý do để phản ứng quyết liệt hơn sau trận.
CĐV Liverpool phẫn nộ
Ngay sau trận đấu, những hình ảnh từ VAR được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, trong đó rõ ràng Konate đã bị Beto đẩy sau khiến trung vệ người Pháp không thể đánh đầu giải nguy.
CĐV Liverpool thi nhau chỉ trích quyết định của VAR
Một CĐV bức xúc viết: "Tôi cho rằng rõ ràng đó phải là một pha phạm lỗi đẩy sau, dù chắc chắn Ngoại hạng Anh sẽ chẳng bao giờ xem xét lại tình huống này". Một bình luận khác cũng đồng tình: "Chẳng thể thay đổi kết quả trận đấu nhưng tôi không cần biết ai nói gì, đó là một phạm lỗi rõ ràng với Konate".
Ngay cả Mark Goldbridge - một CĐV nổi tiếng của Man United cũng thừa nhận: "Tôi vui khi Everton gỡ hoà, nhưng dù là fan MU, tôi cũng phải nói đó rõ ràng là pha phạm lỗi của Beto".
Biểu ngữ chế giễu Everton của hội CĐV Liverpool
Trong khi đó bên trên khán đài, CĐV Liverpool tranh thủ chế giễu đối thủ cùng thành phố bằng biểu ngữ châm biếm: "Ít ra việc chuyển sân sẽ nhẹ nhàng hơn khi không có danh hiệu cần mang theo". Các CĐV cũng cho thả bóng bay số "30" và "1995" để nhắc nhở Everton đã không giành danh hiệu nào trong 30 năm qua kể từ chức vô địch FA Cup năm 1995.
Ẩu đả đã nổ ra sau trận Everton - Liverpool với 4 tấm thẻ đỏ được rút ra.
Nguồn: [Link nguồn]
-13/02/2025 08:13 AM (GMT+7)