ĐT Italia: Ám ảnh nước mắt Cassano
Những giọt nước mắt của Antonio Cassano cách đây 8 năm chắc chắn vẫn là nỗi ám ảnh chưa thể nguôi ngoai trong tâm trí các tifosi.
Quá khứ…
Cách đây 8 năm, tại kỳ Euro được tổ chức trên đất BĐN, Italia đã phải nếm trải một trong những bi kịch tồi tệ nhất trong lịch sử. Kỳ Euro năm đó, Italia được xếp chung bảng với Thụy Điển, Đan Mạch và Bulgaria, một bảng đấu mà ai ai cũng nghĩ rằng Azzurri sẽ chẳng mấy khó khăn để giành quyền đi tiếp. Thế nhưng thực tế đã diễn ra không phải như vậy.
Italia năm đó với một loạt những hảo thủ như Buffon, Cannavaro, Nesta, Pirlo, Gattuso, Cassano, Del Piero, Vieri được đánh giá là một trong những ứng cử viên lớn nhất cho ngôi vô địch thế nhưng họ đã thi đấu cực kỳ chật vật ở vòng bảng và chỉ giành được 2 điểm sau 2 trận hòa 1-1 với Thụy Điển và 0-0 với Đan Mạch.
Chính phong độ nghèo nàn đó đã khiến đội quân Thiên Thanh chỉ xếp thứ 3 trước khi bước vào lượt đấu cuối cùng. 2 đội xếp trên là Thụy Điển và Đan Mạch có cùng 4 điểm và Italia đứng trước nguy cơ bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Nếu Thụy Điển và Đan Mạch cùng hòa nhau với tỷ số 2-2 ở trận đấu cuối cùng, Italia sẽ phải xách va li về nước, bất chấp họ có giành chiến thắng trước Bulgaria với bất kỳ tỷ số nào. Và một kịch bản không thể ly kỳ hấp dẫn hơn đã diễn ra với một bi kịch trong nước mắt dành cho Cassano và các đồng đội.
Phút 89 của trận đấu với Đan Mạch, cầu thủ Jonson đã có bàn thắng quý như vàng gỡ hòa 2-2 cho Thụy Điển. Cùng thời điểm đó Antonio Cassano tung cú sút rất nhanh để ghi bàn giúp Italia lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Bulgaria. Tiền đạo của Roma khi đó đã ăn mừng một cách điên cuồng bởi cứ nghĩ rằng đó sẽ là bàn thắng đưa Italia đi tiếp. Nhưng chỉ ít phút sau, mọi thứ dưới chân Cassano đã sụp đổ, anh đổ gục xuống sân và khóc như một đứa trẻ khi được các đồng đội thông báo “hung tin” từ trận đấu giữa Đan Mạch với Thụy Điển.
Italia đã bị loại trong sự ấm ức và hồ nghi về một sự dàn xếp tỷ số có tính toán của hai đội bóng vùng Bắc Âu. Nhưng họ chẳng thể chứng minh điều đó là sự thực và đành chấp nhận rời Euro 2004 trong nước mắt và sự thất vọng tràn trề.
Nước mắt Cassano, nước mắt Italia sau khi bị loại cách đây 8 năm
Hiện tại…
8 năm sau, tại Euro 2012, bóng ma bị loại lại quay về ám ảnh các học trò của HLV Prandelli. Italia sau 2 trận cũng mới chỉ được vỏn vẹn 2 điểm và đang xếp thứ 3 chung cuộc, kém 2 đội đầu bảng là Tây Ban Nha và Croatia 2 điểm. Tình thế hiện tại của Italia cũng y hệt những gì đã xảy ra với họ trên đất Bồ Đào Nha năm nào.
Italia sẽ bị loại nếu như Croatia và Tây Ban Nha hòa nhau với tỷ số 2-2, bất chấp kết quả giữa họ và Ireland. Người Italia đang làm mọi cách để bi kịch cách đây 8 năm không lặp lại. Họ đã lên tiếng kêu gọi TBN và Croatia hãy thi đấu một cách trung thực và sòng phẳng vì tinh thần thể thao mã thượng. Với thực lực hơn hẳn, TBN đang được kỳ vọng sẽ giúp 1 tay cho Italia để họ có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh Euro 2004 để cùng nhau bước tiếp vào vòng tứ kết.
Điều Azzurri cần làm trước mắt là đánh bại Ireland, với tỷ số càng cao càng tốt để tạo lợi thế khi phải so kè vè mặt hiệu số. Và điều còn lại là cầu nguyện để cặp đấu giữa TBN và Croatia kết thúc với tỷ số thắng thua. Liệu lần này, Italia có thể lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp vào vòng trong hay sẽ tiếp tục phải nếm trái đắng và những giọt nước mắt như cách đây 8 năm. Câu trả lời sẽ có sau 90 phút so tài vào đêm nay!