Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Đội bóng nhà bầu Đức: Đá đẹp thôi chưa đủ

Trận thứ 2 liên tiếp Công Phượng không thể ghi bàn và HAGL đã phải nhận thất bại trên nhà, dù họ có bàn thắng dẫn trước.

“Nếm mùi” V-League khốc liệt và đầy toan tính

Như thường lệ người hâm mộ phố Núi vẫn đua nhau “trẩy hội” về sân Pleiku để chứng kiến “đám trẻ nhà bầu Đức” thi đấu với Thanh Hóa. Trở về sân nhà, được sự cổ vũ của hơn 10 ngàn khán giả, Công Phương và các đồng đội đã nhập cuộc đầy tự tin. Đôi chân của những Công Phượng, Tuấn Anh… đã trở nên thanh thoát hơn  nhiều, những đường ban, bật nhuần nhuyễn đã trở lại, vì thế sau tiếng còi khai cuộc đội chủ nhà đã chủ động tràn tấn công.

Như thường lệ Tuấn Anh – Xuân Trường vẫn là nguồn cung cấp bóng cho tuyến trên. Ở trận đấu này thầy Giôm sử dụng Văn Toàn ngay từ đầu để đá cặp với Công Phượng trên hàng tấn công. Ông thầy người Pháp hi vọng sự ăn ý giữa bộ đôi này sẽ gây khó khăn cho hàng thủ Thanh Hóa. Thực tế ở hiệp một, cả hai đã không ít lần làm  khổ hàng thủ đội khách.

Đội bóng nhà bầu Đức: Đá đẹp thôi chưa đủ - 1

Cầu thủ trẻ HAGL có trận đấu sòng phẳng trước đối thủThanh Hoá đầy kinh nghiệm

Đội chủ nhà vẫn trung thành với lối chơi bóng sệt cùng những đường chọc khe và xẻ nách xuống hai biên. Những pha tấn công ở tốc độ cao của đội chủ nhà khiến Thanh Hóa không cầm cự được lâu. Phút 30 của trận đấu, Hoàng Thiên mở tỉ số cho đội chủ nhà sau đường chuyền chính xác của Xuân Trường. Đây là một bàn thắng mang đúng thương hiệu của HAGL.

Tưởng như bàn thắng sẽ khiến chủ nhà chơi bùng nổ hơn, nhưng đáng tiếc đó cũng là tất cả những gì mà HAGL làm được trên sân nhà. Bước sang hiệp 2 HAGL có dấu hiệu xuống sức, cộng với việc non kinh nghiệm của cầu thủ cũng như HLV đã khiến đội bóng của bầu Đức bị thua ngược trong tình thế họ bất lực tìm cách lội ngược dòng cuối trận.

Thanh Hóa đã vùng lên trong hiệp hai, nhưng chính sự non nớt của HAGL đã góp công rất lớn vào chiến thắng của đội khách. HAGL vẫn đá đẹp, nhưng họ chơi bóng còn ngây thơ và bản năng, điều này không thể bảo đảm chiến thắng cho thầy trò ông Giôm vì V-League khốc liệt và đầy toan tính hơn các giải trẻ rất nhiều.

Vẫn rất cần ngoại binh

Do đăng ký bổ sung hai ngoại binh ít giờ trước khi trận đấu diễn ra nên thầy Giôm đã tung vào sân 11 cầu thủ nội. Đó có lẽ được xem là điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu vì đã rất lâu rồi ít có đội bóng nào sử dụng toàn bộ “cây nhà lá vườn” như thế. Các cầu thủ nội HAGL đã chơi đầy nỗ lực và quyết tâm trong hiệp một, nhưng khi xuống sức, phải đối mặt với các cầu thủ Thanh Hóa chơi tinh quái (thậm chí “đá rắn”, áp sát) thì điểm yếu kinh nghiệm của các học trẻ của ông Giôm bắt đầu lộ ra.

Đối lập với HAGL, Thanh Hóa tung ra sân với 3 cầu thủ ngoại (kể cả cầu thủ nhập tịch Văn Tân). Rõ ràng với các ngoại binh trải đều 3 tuyến, đội bóng của HLV Vũ Quang Bảo duy trì được sự cân bằng cần thiết về lối chơi. Khi bị dẫn bàn, họ cũng không bị hoảng loạn như tân binh Khánh Hòa để rồi dẫn đến vỡ trận. Chính nhờ kinh nghiệm cũng như có được một đội hình cân đối mà Thanh Hóa đã ngược dòng thành công.

Đội bóng nhà bầu Đức: Đá đẹp thôi chưa đủ - 2

Bầu Đức cần phải bổ sung ngoại binh cho HAGL

Trước trận đấu người ta bàn rất nhiều về việc HAGL có sử dụng ngoại binh cho phần còn lại của mùa giải hay không? Với những ai đã chứng kiến trận HAGL – Thanh Hóa thì họ đã thấy câu trả lời là có và rất cần. Bằng chứng là sau khi bị gỡ hòa, ông Giôm đã tung cả 2 ngoại binh vào nhưng họ chưa thể hòa nhập được với lối chơi cảu toàn đội nên cần thêm thời gian để thích nghi.

Rõ ràng hàng thủ của HAGL vẫn rất kém trong việc chống chịu sức ép và các tình huống bóng bổng, vì thế họ cần một trung vệ ngoại chất lượng để đá cặp với Đông Triều. Còn trên hàng công nếu chỉ trông chờ vào Công Phượng thì đó là sai lầm vì anh cần người “chia lửa” và cùng gánh vác việc ghi bàn. Vì thế một tiền đạo ngoại có thể hình tốt, tì đè tốt, chơi xông xáo là điều mà HAGL rất cần vào lúc này để hỗ trợ cho các cầu thủ trẻ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Huyền Ánh ([Tên nguồn])
V-League 2024-25: Cuộc đua nóng bỏng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN