Trận đấu nổi bật

Xem thêm

PSV vs Juventus 20/02/25 - Trực tiếp
Logo PSV - PSV PSV
2
Logo Juventus - JUV Juventus
1
PSG vs Brest 20/02/25 - Trực tiếp
Logo PSG - PSG PSG
7
Logo Brest - BRE Brest
0
Real Madrid vs Manchester City 20/02/25 - Trực tiếp
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
3
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Galatasaray vs AZ
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo AZ - AZ AZ
-
Roma vs Porto
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Porto - POR Porto
-
Bodø / Glimt vs Twente
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Twente - TWE Twente
-
FCSB vs PAOK
Logo FCSB - FCS FCSB
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Viktoria Plzeň vs Ferencváros
Logo Viktoria Plzeň - PLZ Viktoria Plzeň
-
Logo Ferencváros - FTC Ferencváros
-
Anderlecht vs Fenerbahçe
Logo Anderlecht - AND Anderlecht
-
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Ajax vs Union Saint-Gilloise
Logo Ajax - AJX Ajax
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
Real Sociedad vs Midtjylland
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quảng Nam
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-

Đại gia châu Âu đua "bom tấn": MU thành công vẫn kém Inter, Barca - Chelsea méo mặt

Phiên chợ đông 2020 đã khép lại, với nhiều thương vụ bom tấn diễn ra. Nhưng vấn đề ai là người thắng kẻ thua trong cuộc đua này?

Rất nhiều tiền đã được ném vào phiên chợ đông 2020, đặc biệt là với các đội bóng lớn. Mùa giải bước vào giai đoạn cam go, khốc liệt nhất. Và yêu cầu bổ sung, gia tăng nhân sự là bức thiết với tất cả. Nhưng không phải đội bóng nào cũng bước vào kỳ chuyển nhượng mùa đông 2020 và đạt được những điều mình mong muốn.

MU có thể coi là thành công, dù không quá hoàn hảo

MU có thể coi là thành công, dù không quá hoàn hảo

MU có thể coi là đã trải qua một kỳ chuyển nhượng mùa đông thành công. Bruno Fernandes gia nhập đội quân "Quỷ đỏ" với mức phí có thể lên tới 68 triệu bảng, kèm theo một vài điều khoản khác. Tất nhiên, cuộc đổ bộ của tiền vệ người Bồ Đào Nha mang đến sự phấn khích cho các fan "Quỷ đỏ", trong bối cảnh đội bóng này vốn đang yếu và thiếu ở khu trung tuyến.

Và thêm nữa, ở những thời khắc cuối cùng của phiên chợ đông, Phó chủ tịch Ed Woodward còn đem về tiền đạo Odion Ighalo theo dạng cho mượn cùng thủ môn trẻ Nathan Bishop. Tuy nhiên, cái cách "Quỷ đỏ" quay cuồng mua sắm trong những thời khắc sau cùng cho thấy, đội bóng này đang mua sắm một cách thiếu định hướng.

Trước đó, MU đã để hụt mất Erling Braut Haaland vào tay Dortmund, còn Mario Mandzukic dù đã rời Juventus nhưng cũng đã tới CLB Al-Duhail của Qatar để kiếm tiền, thay vì cống hiến cho "Quỷ đỏ". Tóm lại, dù được đánh giá là thành công nhưng MU cũng không thể tự hào với tâm thế kẻ đắc thắng.

Người tự hào nhất trong phiên chợ đông 2020 vừa qua, có lẽ đó là Antonio Conte. Theo cách rất bất ngờ, đội chủ sân Giuseppe Meazza có Christian Eriksen chỉ với 20 triệu euro - mức phí có lẽ chỉ bằng 1/4 so với giá trị thực của cầu thủ này. Ngoài Eriksen, HLV Conte còn có thêm Ashley Young, Victor Moses để đua vô địch Serie A cùng Juventus.

Và dĩ nhiên không thể không nhắc đến Dortmund, với "bom tấn" Haaland. Chấp nhận mức phí lót tay khủng, đội bóng nước Đức có một Haaland đang chơi cực kỳ hiệu quả. Chỉ với 2 trận đầu tiên cùng đội bóng mới, một mình Haaland đã có tới 5 pha lập công. Thêm nữa mức phí rơi vào khoảng 18 triệu bảng cùng các khoản lót tay khác được cho là vẫn rất "hời".

Ở chiều ngược lại, BarcelonaChelsea khó có thể hài lòng với kỳ chuyển nhượng vừa qua. Tốn rất nhiều công sức để kháng cáo án cấm chuyển nhượng, cuối cùng Chelsea lại chẳng có tân binh nào trong tháng 1. Khỏi phải nói cũng hiểu được nỗi thất vọng của HLV Frank Lampard - người vốn đang rất ngóng chờ vào những tân binh để đua top 4 cũng như căng sức ở mặt trận Champions League.

HLV Lampard không có thêm tân binh

HLV Lampard không có thêm tân binh

Nên nhớ, Chelsea nhắm rất nhiều cái tên tiềm năng, từ Krzysztof Piatek cho tới Edinson Cavani. Thế nhưng, không một ai có thể cập bến Stamford Bridge. Điều đáng nói, vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh đang lung lay dữ dội, trong khi Champions League trở thành sân chơi dường như quá sức với đội hình trẻ trung, non kinh nghiệm mà "Super Frankie" đang có trong tay.

Một HLV khác cũng không hài lòng với phiên chợ đông 2020. Đó chính là tân HLV Quique Setien của Barcelona. Trên thực tế, Barca sẽ bước vào phần còn lại của mùa giải 2019/20 mà không có một trung phong đúng nghĩa lành lặn.

Suốt 18 tháng qua, đội chủ sân Nou Camp đã ý thức được chuyện cần tìm một chân sút kế tục Luis Suarez, song họ vẫn lâm vào bế tắc. Tệ hơn nữa, bản thân Suarez cũng dính chấn thương và phải tiến hành phẫu thuật. Vậy nên, mọi hy vọng của HLV Setien sẽ nằm cả ở bộ đôi Messi - Griezmann. Tất nhiên, đó là một canh bạc đầy rủi ro, khi mà Griezmann đã và đang chơi không thực sự tốt trong mùa giải đầu tiên khoác áo Barca.

MU nổ ”bom tấn” Bruno Fernandes: Đắt giá đến từng xu, đối tác hoàn hảo của Pogba

Vậy là sau rất nhiều chờ đợi, cuối cùng Bruno Fernandes cũng chính thức thuộc về MU.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Chuyển nhượng mùa Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN