Cuộc chiến 2 kẻ "lạc lối": MU càng đi càng xa, Tottenham ngược dòng về bờ
Giống như hai con thuyền đang lạc lối giữa biển cả, Tottenham và Man United đang đi theo hai hướng ngược nhau. Trong khi Tottenham đang ngày càng gần bờ, MU càng đi lại càng xa.
Video Tottenham - Man United (Nguồn: K+)
Cuộc chiến của hai "ông lớn" lạc lối
Trong các mùa giải gần đây, cuộc đối đầu giữa Tottenham và Man United rất được mong chờ bởi những kịch bản hấp dẫn. Trước đây, Ronaldo trở lại và lập hat-trick để cứu “Quỷ đỏ”, hay “Gà trống” vùi dập Man United tới 6 bàn, khiến tất cả phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên, cuộc đối đầu lần này không được hay như vậy.
Trước vòng 25, Tottenham và MU, hai đại gia của Ngoại hạng Anh nhưng lần lượt đứng ở vị trí 13 và 14 trên BXH
Không hay cũng phải thôi bởi bộ đôi này thậm chí còn chẳng xếp nổi thứ 10 trên bảng xếp hạng. Kết thúc vòng 24, Man United xếp thứ 13 trong khi Tottenham kém 1 bậc. Bởi vậy, trận đấu diễn ra trên sân Tottenham đêm qua được nhiều người gọi với cái tên “Đại chiến của những kẻ lạc lối”.
Cả Tottenham lẫn Man United đều đang loay hoay tìm về bản ngã và cuối cùng, “Gà trống” là đội làm tốt hơn. Thực tế, đoàn quân của Postecoglou chỉ hơn đối thủ đúng 1 điểm, đó là có được bàn thắng. Còn lại, đôi bên chẳng hơn cũng chẳng kém quá nhiều. Tuy nhiên, chênh lệch 1 bàn là đủ quyết định thắng thua.
Bàn thắng tới từ khá sớm khi hàng phòng ngự của Man United lỏng lẻo và để đối thủ thoải mái phối hợp trong vòng cấm. Onana bắt bóng không dính sau cú sút của Bergvall và công việc còn lại của James Maddison là quá dễ dàng. Kịch bản ấy đã quá quen thuộc đối với người hâm mộ Man United.
Tottenham đang dần tìm được bến bờ
Nếu như có điều gì an ủi CĐV Man United từ đầu mùa giải, có lẽ là việc Tottenham cũng đánh mất phong độ giống như đội bóng con cưng của họ. HLV Postecoglou đứng trước áp lực cực lớn khi hàng loạt trụ cột vắng mặt vì chấn thương và liên tục nói rằng “chờ khi các cầu thủ chính trở lại, mọi chuyện sẽ khác”.
Maddison vừa trở lại đã có bàn thắng
Những lời nói của ông thầy người Hy Lạp phần nào đã đúng. Cuộc đối đầu với MU, thủ thành Vicario trở lại và ngay lập tức trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trận. James Maddsion cũng chỉ mới bình phục, nhưng có được bàn thắng vào lưới đối thủ.
Chiến thắng trước MU ở vòng 25 là lần đầu tiên kể từ tháng 9, Tottenham có 2 trận thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Lần cuối cùng họ làm được điều đó, đối thủ cũng chính là Man United. 30 điểm sau 25 vòng và vị trí thứ 12, để nói về sự trở lại của Tottenham vẫn còn quá sớm.
Tuy nhiên, ít nhất đoàn quân của Postecoglou còn cho khán giả hy vọng về màn trở lại ngoạn mục ở cuối mùa giải khi những trụ cột còn lại bình phục.
“Con thuyền lênh đênh ngoài biển xa” mang tên Man United
Ở chiều hướng ngược lại so với Tottenham, Man United giống như con thuyền mất phương hướng giữa bão tố, càng đi lại càng chẳng thấy bến bờ. “Thuyền trưởng” Ruben Amorim đang tìm mọi cách để xoay chuyển tình thế. Nhưng như lời ông thầy người Bồ Đào Nha tự bộc bạch sau trận, Amorim đang cảm thấy như bản thân đang phải chống lại “cả thế giới”.
Amorim đang có tỉ lệ thắng tại Ngoại hạng Anh cực thấp so với 4 người tiền nhiệm gần nhất
Trước chuyến làm khách của Tottenham, cựu HLV của Sporting Lisbon được nhận hẳn 3 tin dữ. Cầu thủ chơi hay nhất trên hàng công, Amad Diallo dính chấn thương dây chằng mắt cá trong khi tập luyện… một mình và phải nghỉ hết mùa giải. “Máy quét” Ugarte và tài năng trẻ Kobbie Mainoo cũng rủ nhau vào viện sau khi va chạm trên sân tập.
Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, Ruben Amorim đã chấp nhận việc đẩy đi 2 cầu thủ tấn công là Rashford và Antony nhưng không bổ sung nhân sự. Hệ quả là tại sân Tottenham, ông thầy người Bồ Đào Nha không có các cầu thủ nào đủ tin cậy để thay vào sân.
Phải tới tận phút 90+1, Amorim mới đưa ra sự thay đổi đầu tiên. Nhiều người chê ông thầy người Bồ Đào Nha phản ứng chậm chạp. Tuy nhiên, hãy nhìn lại hàng dự bị của Man United. 7 trong 9 cái tên được đăng ký chưa từng thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Sớm thay những cầu thủ này vào sân chẳng khác gì “đánh bạc” nên Amorim quyết định chấp nhận số phận.
Thực tế, Tottenham cũng chơi không quá hay. Nếu như ở thời điểm phong độ tốt, đội chủ nhà có lẽ đã kiếm thêm được 2 đến 3 bàn thắng trong những pha tấn công ở cuối trận.
MU không có cửa thắng nếu tiền đạo cứ bỏ lỡ như vậy
Cũng bởi Tottenham chơi không tốt, Man United vẫn có cơ hội cầm bóng và tạo ra được những cơ hội. Tính ra, Man United cũng sút tới 16 lần sau 90 phút, con số không hề tệ. Vấn đề nằm ở chỗ chất lượng của những pha dứt điểm. Garnacho tiếp tục khiến thần tượng Cristiano Ronaldo ngán ngẩm với kỹ năng sút bóng “giống như học việc”.
Với một cầu thủ tấn công đã chơi ở Ngoại hạng Anh 3 mùa, tình huống ở phút 23 được coi là cơ bản và “sút vào đâu cũng có bàn thắng”. Tuy nhiên, tiền vệ người Argentina vẫn đưa bóng lên trời. Zirkzee được coi là điểm sáng trên hàng công ở trận đấu này, nhưng cuối cùng vẫn bỏ lỡ cú đánh đầu cận thành ở cuối trận.
Bở lỡ cơ hội ngon ăn vẫn là vấn đề nan giải từ thời Erik Ten Hag. Ruben Amorim đang cố xoay xở với những cầu thủ tấn công tệ nhất tại Ngoại hạng Anh lúc này nên không ghi được bàn cũng là dễ hiểu.
Vấn đề của Man United gần như đã trở thành “mãn tính”. Tuần nào người hâm mộ cũng được thưởng thức, đôi khi họ cũng “chán chả buồn nói”. Bản thân Amorim đã thừa nhận ông nhìn thấy mọi vấn đề. Tuy nhiên, giải quyết được hay không lại là bài toán quá khó của "Quỷ đỏ".
Theo Ruben Amorim, sự khác biệt giữa Tottenham và MU trong trận đấu này chỉ là bàn thắng.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/02/2025 08:59 AM (GMT+7)