Chuyển nhượng mùa đông kết thúc: Rashford thắng - MU bại & cú sốc Man City
Phiên chợ đông đã khép lại ở Ngoại hạng Anh cũng như toàn bộ 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Giờ là lúc nhìn lại xem trong khoảng 1 tháng đã qua, các CLB hàng đầu châu đã hoạt động như thế nào trong kỳ chuyển nhượng.
Những người chiến thắng trong phiên chợ tháng 1
1. PSG chiêu mộ "Kvaradona"
Không có gì nghi ngờ khi PSG được đánh giá là đội thắng lớn nhất trong kỳ chuyển nhượng này. Họ đã chiêu mộ thành công Khvicha Kvaratskhelia, một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất chỉ với giá 60 triệu euro.
Kvaratskhelia ra mắt trong màu áo PSG
Cách đây vài tháng, giá trị của cầu thủ người Georgia được định giá gấp đôi con số kể trên, vì vậy đây thực sự là một thương vụ hời. "Kvaradona" được kỳ vọng sẽ giúp PSG bảo vệ danh hiệu Ligue 1, vượt qua Brest trong 2 trận play-off Champions League, đưa "Les Parisien" đi xa nhất có thể ở mặt trận cúp châu Âu.
Không chỉ vậy, PSG cũng thu về 46 triệu euro lợi nhuận từ thương vụ bán đứt Xavi Simons cho RB Leipzig với giá 50 triệu euro. Gã nhà giàu thành Paris đẩy hậu vệ Cher Ndour đến Fiorentina và cho tiền đạo Randal Kolo Muani sang Juventus theo dạng cho mượn đến hết mùa.
2. Aston Villa nâng tầm tham vọng
Aston Villa là một trong những CLB hoạt động sôi nổi nhất châu Âu trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Họ đã giải quyết triệt để vấn đề tài chính và quy tắc bền vững bằng cách bán tiền đạo 21 tuổi Jhon Duran cho Al Nassr với giá 77 triệu euro.
Aston Villa cũng làm rất tốt khi tìm được bến đỗ mới cho Jaden Philogene (Ipswich Town) và Diego Carlos (Fenerbahce), đồng thời cho mượn Emiliano Buendia (Bayer Leverkusen), Kosta Nedeljkovic (RB Leipzig) và Samuel Iling-Junior (Middlesbrough).
Hơn thế, đội chủ sân Villa Park mang về Marcus Rashford từ Man United theo dạng cho mượn. Donyell Malen (25 triệu euro, từ Borussia Dortmund) sẽ bổ sung thêm lựa chọn trên hàng công, trong khi Marco Asensio (PSG) là một bản hợp đồng cho mượn tiềm năng cao.
Thương vụ mượn trung vệ Axel Disasi từ Chelsea giúp HLV Unai Emery có đủ nhân sự nơi hàng thủ, biến họ trở thành một trong những đội hưởng lợi lớn nhất từ kỳ chuyển nhượng này.
Aston Villa khẳng định tham vọng khi mượn thành công Rashford
3. Rashford thoát khỏi "chốn ngục tù"
Marcus Rashford đã không thi đấu cho Man United kể từ chiến thắng tại Europa League trước Viktoria Plzen ngày 12/12/2024, do HLV mới Ruben Amorim không hài lòng với thái độ tập luyện của anh.
AC Milan, Dortmund và Barcelona đều quan tâm, nhưng Aston Villa đã thuyết phục được Rashford. Đặc biệt, đội chủ sân Villa Park đồng ý trả phần lớn mức lương của tiền đạo người Anh. Đây là lý do chính để Man United chấp nhận Rashford đến với một đội bóng nội địa.
Rashford có nhiều điều để chứng tỏ trong phần còn lại của mùa giải. Và màn trình diễn này có thể quyết định đến sự nghiệp của anh. Nhưng trước mắt, Rashford có lẽ rất vui khi rời khỏi Old Trafford. Theo báo chí Anh, cầu thủ trưởng thành từ lò Carrington không muốn chơi cho Man United thêm một phút nào nữa và coi nơi đây như "chốn ngục tù".
4. Cơn mua sắm "điên loạn" của Man City
Trong bối cảnh hiện tại, việc Man City chi đến hơn 200 triệu euro trong phiên chợ tháng 1 rõ ràng rất đáng ngờ. Trong những thời khắc sau cùng, nhà đương kim vô địch kịp chiêu mộ thêm tiền vệ Nico Gonzalez với mức phí 60 triệu euro.
Man City chiêu mộ Nico Gonzalez
Sự hiện diện của Nico Gonzalez có thể cứu rỗi cho mùa giải đang trên bờ vực thảm họa của Man City. Những nhân sự HLV Pep Guardiola đang có, không ai có khả năng đảm đương vai trò Rodri để lại. Đó là lý do giới chủ "Man xanh" phải dốc hầu bao trả cho Porto 60 triệu euro chưa kể phụ phí để đón Nico Gonzalez về Etihad.
Kỳ chuyển nhượng tháng 1 này, Man City chiêu mộ cầu thủ ở cả 3 tuyến. Tân binh Omar Marmoush cũng rất đáng chờ đợi. Nên nhớ trước khi đến với giải Ngoại hạng Anh, tiền đạo người Ai Cập đã chơi tuyệt hay trong màu áo Eintracht Frankfurt ở Bundesliga.
Một lý do khác khiến Man City phải chi hơn 200 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Theo tờ Goal, đội chủ sân Etihad đối diện nguy cơ bị cấm chuyển nhượng trong mùa hè 2025.
Trước đó, các phiên điều trần liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm luật Công bằng tài chính của Man City đã kết thúc với diễn biến bất lợi cho "Man xanh". Việc họ mua sắm rầm rộ trong tháng 1 có thể xem là phương án phòng ngừa cho những rủi ro có thể xảy đến.
Man City mua sắm rầm rộ trong tháng 1
Những kẻ thất bại trong phiên chợ tháng 1
1. Man United mất nhiều, nhận lại chẳng đáng bao nhiêu
Liệu một hậu vệ cánh 20 tuổi có thể giải quyết mọi vấn đề của Man United thời điểm hiện tại? Họ đã chi 30 triệu euro để chiêu mộ Patrick Dorgu từ Lecce, một cầu thủ phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 của HLV Ruben Amorim, nhưng rõ ràng "Quỷ đỏ" cần nhiều hơn thế.
MU ký với 2 cầu thủ thuộc dạng tiềm năng
Trong phiên chợ tháng 1, Man United để Antony (Real Betis), Rashford (Aston Villa) và Tyrell Malacia (PSV) ra đi theo dạng cho mượn để giảm quỹ lương. Tuy nhiên, thương vụ đáng chú ý thứ hai mà họ thực hiện chỉ là chiêu mộ hậu vệ 18 tuổi Ayden Heaven từ Arsenal.
Rõ ràng MU cần một tiền đạo săn bàn, nhưng lại không ký hợp đồng với ai. Trong khi đó, chấn thương nghiêm trọng của Lisandro Martinez có thể khiến ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hối hận vì không bổ sung thêm nhân sự nơi hàng phòng ngự.
2. Arsenal & dấu hỏi tham vọng
Arsenal là đội ghi bàn nhiều thứ hai tại Premier League, nhưng nếu muốn cạnh tranh danh hiệu với Liverpool, họ cần thêm một tiền đạo. Kai Havertz đã chơi ổn với 15 bàn trên mọi đấu trường, nhưng chấn thương của Bukayo Saka và Gabriel Jesus khiến "Pháo thủ" thiếu lựa chọn trên hàng công.
Arsenal đã bị Aston Villa từ chối lời đề nghị 40 triệu bảng cho tiền đạo Ollie Watkins. Trong khi đó, mối liên hệ giữa "Pháo thủ" với Mathys Tel (Bayern), Dusan Vlahovic (Juventus) hay Nico Williams (Athletic Club) đều thất bại.
Một chi tiết nhỏ khác, Arsenal mất hậu vệ trẻ Heaven vào tay Man United mà không nhận được khoản phí đáng kể.
3. Sự im lặng đáng ngạc nhiên của Chelsea
Chelsea có một kỳ chuyển nhượng kỳ lạ. Họ chỉ mua tiền vệ 19 tuổi Mathis Amougou (15 triệu euro từ Saint Etienne) và gọi lại Trevoh Chalobah từ Crystal Palace. Dù có tin đồn với rất nhiều tiền đạo nhưng Chelsea không ký hợp đồng với ai cả.
Theo chiều ngược lại, Chelsea để Cesare Casadei tới Torino với giá 15 triệu euro, đúng bằng số tiền bỏ ra để mua anh từ Inter Milan năm 2022. Đội bóng Tây London cũng cho mượn nhiều cầu thủ như Renato Veiga (Juventus), Ben Chilwell (Crystal Palace) và Joao Felix (AC Milan). Nhìn chung, Chelsea không thực sự cải thiện đội hình sau kỳ chuyển nhượng tháng 1.
Nkunku mắc kẹt tại Chelsea
4. Christopher Nkunku mắc kẹt ở Stamford Bridge
Theo ESPN, tiền đạo Christopher Nkunku của Chelsea rất muốn rời đi sau khi chỉ được thi đấu 419 phút tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, khi kỳ chuyển nhượng khép lại, anh vẫn còn ở Stamford Bridge.
Bayern Munich và Man United từng quan tâm, nhưng Chelsea muốn ít nhất 60 triệu euro cho một vụ chuyển nhượng mua bán đứt. Việc không có thỏa thuận cho mượn cũng là điều đáng ngạc nhiên.
Không rõ vai trò của Nkunku trong phần còn lại của mùa giải là gì, nhưng một vụ chuyển nhượng vào mùa hè 2025 gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Tiền đạo người Pháp còn thời hạn đến tháng 5 để chứng tỏ sự hữu dụng và có vai trò lớn hơn trong hệ thống của HLV Enzo Maresca, nếu không muốn bị thanh lý vào mùa hè.
Ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa đông diễn ra thực sự sôi động với những thương vụ đáng chú ý. Trong đó, Tottenham và Man City thu về kết quả đáng mong...
Nguồn: [Link nguồn]
-05/02/2025 12:25 PM (GMT+7)