Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Chuyển nhượng hè Real: Thất bại của riêng Zidane

Real Madrid có nhiều lí do để biện minh cho sự im lặng trên thị trường chuyển nhượng hè 2016. Nhưng với cá nhân Zinedine Zidane, chiến dịch mua sắm đầu tiên dưới cương vị HLV trưởng "đội bóng Hoàng gia" của huyền thoại 44 tuổi đã thất bại hoàn toàn.

Lí do rất đơn giản: Thời điểm thị trường chuyển nhượng hè 2016 chỉ còn một ngày nữa là đóng cửa, Zinedine Zidane vẫn chưa có được những thứ mà bản thân ông mong muốn. 

Chuyển nhượng hè Real: Thất bại của riêng Zidane - 1

Morata trở thành "bom tấn" hè của Real, nhưng người Zidane muốn là Pogba

Bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro Alvaro Morata không phải là nỗ lực quá đáng khen gì của Zidane hay Real, vì họ từng cài điều khoản mua lại khi bán tiền đạo 23 tuổi sang Juve cách đây hai năm. Dĩ nhiên, có hay không Morata, huyền thoại 44 tuổi cũng chẳng quá bận tâm.

Vấn đề nằm ở những thương vụ "bom tấn"... hụt. Zidane muốn chủ tịch Florentino Perez mang về Paul Pogba để gia cố tuyến giữa. Rốt cục, tiền vệ đồng hương lại nghe theo tiếng gọi từ “mái nhà xưa” MU dù nhiều lần khẳng định sự ngưỡng mộ dành cho ông. Zidane cũng cố gắng chiêu mộ Andre Gomes từ Valencia, song lại bị đại kình địch Barca nẫng tay trên đúng phút cuối với mức giá 50 triệu euro (Real trả giá tương tự).

Ngay cả “mong ước” đơn giản là giữ chân tài năng trẻ thuộc lò đào tạo Castilla, Marcos Llorente làm phương án dự phòng cho Casemiro cũng không thành (anh này nhất quyết đòi chuyển tới Alaves để đảm bảo suất đá chính).

Chuyện mua sắm không “xuôi chèo mát mái” đã đành, nhưng những thất bại trong công tác… thanh lí cầu thủ còn khiến Zidane đau đầu gấp bội. Điển hình như trường hợp của Martin Odegaard.

Kể từ ngày cập bến đội chủ sân Bernabeu cách đây hơn 1 năm, thần đồng người Na Uy luôn khiến Zidane “ngứa mắt” vì tính cách ngôi sao, thái độ tập luyện thiếu nghiêm túc.Việc chủ tịch Florentino Perez ép đưa Odegaard sang đất Mỹ trong chuyến du đấu hè càng khiến ông bất mãn (trong hợp đồng đã ký có điều khoản bắt buộc Real phải tạo điều kiện để Odegaard rèn dũa cùng đội 1).

Đến nay, bất chấp nhiều đội bóng ngỏ ý muốn mượn, Odegaard vẫn nhởn nhơ xuất hiện trước mặt Zidane.

Chuyển nhượng hè Real: Thất bại của riêng Zidane - 2

Zidane mua hụt "bom tấn" đã đành, ngay cả nhiệm vụ đẩy đi những "kẻ vô dụng" như James Rodriguez hay Martin Odegaard cũng chẳng xong

James Rodriguez là cơn đau đầu khác. Trong cuộc trả lời phỏng vấn cho đài truyền hình Colombia Caracol TV, tiền vệ người Clombia tuyên bố muốn bám trụ lại sân Bernabeu. Chính vì James không chịu ra đi, Real lại không có tiền đầu tư vào những thương vụ “bom tấn".

Thực ra James thừa hiểu Zidane không mặn mà với mình, nhưng anh cũng nhận thức được rằng, rời Real cũng bị xem như bước lùi trong sự nghiệp.

Giữa mùa chuyển nhượng thế này, mọi hành động của cầu thủ, CLB và người đại diện đều được xem là “có mục đích”. James đang thật sự nghĩ gì thì không ai biết, nhưng chắc chắn việc chấp nhận "ngồi mát ăn bát vàng" là cách hay để chọc giận CLB chủ quản, cũng như khiến ông thầy Zidane khó xử.

“Tôi nghĩ rằng Real Madrid đang sở hữu đội hình xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên, cho tới hết ngày 31/8, mọi chuyện đều có thể xảy ra”, Zidane phát biểu khi bị cánh báo giới hỏi khó về tình hình nhân sự.

Thật vậy, có thể có những cầu thủ đến hoặc đi vào phút chót, hoặc cũng có thể… chẳng điều gì mới xuất hiện ở sân Bernabeu cả!

Video Real đánh bại Celta Vigo ở vòng 2 La Liga

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])
La liga 2024-25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN