Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Mexico vs New Zealand 08/09/24 - Trực tiếp
Logo Mexico - MEX Mexico
1
Logo New Zealand - NZL New Zealand
0
Hong Kong (Trung Quốc) vs Fiji
Logo Hong Kong (Trung Quốc) - HKG Hong Kong (Trung Quốc)
-
Logo Fiji - FIJ Fiji
-
Indonesia vs Australia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Trung Quốc vs Saudi Arabia
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Triều Tiên vs Qatar
Logo Triều Tiên - PRK Triều Tiên
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Việt Nam vs Thái Lan
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Oman vs Hàn Quốc
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Kyrgyzstan vs Uzbekistan
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Bahrain vs Nhật Bản
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
UAE vs Iran
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iran - IRN Iran
-
Kuwait vs Iraq
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs New Zealand
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Canada
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Canada - CAN Canada
-

Chuyện HLV đội U21: 2 lần thoát tử thần

Cái tên HLV Lương Trung Dân chỉ thật sự được nhiều người nhắc đến gần đây kể từ sau sự tỏa sáng đầy bất ngờ nhưng tuyệt vời của đội bóng trẻ U21 Vĩnh Long tại VCK U21 Báo Thanh Niên 2013 tại Hải Phòng.

Thật ra, dòng họ Lương Trung của ông vốn nổi tiếng đã lâu trong làng bóng đá Việt Nam khi gần như nhiều anh em, con cháu của ông Lương Trung Dân đã có bề dày truyền thống tham gia hoạt động bóng đá. Anh trai của ông Dân, HLV Lương Trung Minh từng là HLV các đội bóng Trà Vinh, Đồng Nai, Kiên Giang..., người em trai út Lương Trung Việt là cầu thủ rồi làm trọng tài bóng đá, từng “dính phốt” phải đi tù, hai cháu ruột Lương Trung Tuấn (từng khoác áo CSG, HAGL…) và Lương Minh Trung (Bình Dương, Kiên Giang..). Riêng ông Dân, thì chỉ gắn bó với bóng đá Vĩnh Long suốt hơn chục năm qua, dù xuất thân của gia đình ông là xứ Trà Vinh.

Hai lần không thể nào quên

Gặp lại ông ở Phan Rang, nhân giải bóng đá U21 quốc tế Báo Thanh Niên mà ông được chọn làm trợ lý HLV cho HLV trưởng Đinh Văn Dũng, sau 13 năm không gặp kể từ vụ rượt đánh trọng tài Trương Thế Toàn trên sân Vĩnh Long năm 2000. Cái ngày 8/3/2000 không thể nào quên ấy đã bẻ ngoặt cuộc đời ông cũng như bước ngoặt nhiều “màu xám” cho bóng đá Vĩnh Long. Nhưng càng đáng sợ hơn, khi chính nó cũng đã suýt lấy đi tính mạng của ông sau đó không lâu.

Ông Dân đã kể: “Nói thật, lúc đó anh em cầu thủ không có ý rượt đánh trọng tài Toàn, tôi cũng có trong nhóm đó, nhưng là đuổi theo can ngăn một khán giả và 1 nhân viên sân đang rượt trọng tài Toàn để bắt lại. Nhưng nhìn trên băng hình và hình ảnh thì thành ra chúng tôi đuổi đánh anh Toàn. Sau sự việc đó, tôi buồn lắm, chỉ biết lấy rượu để giải sầu. Khi đó, ai cũng nhìn chúng tôi như có lỗi lớn, tôi cảm thấy cô độc và chán nản, thế là cứ uống hoài. Có một đêm, sau khi uống với bạn bè tôi lái xe về Vĩnh Long và gặp tai nạn giao thông. Người dân đưa tôi vào bệnh viện Vĩnh Long cấp cứu và các bác sĩ ở đây cho nằm theo dõi. Cũng may mắn có một anh bạn là bác sĩ đang có ca trực và ngay khi thấy tôi trên băng ca, anh ấy đã ngay lập tức gọi về Sở TDTT tỉnh yêu cầu điều ngay một chiếc xe đưa lên BV Chợ Rẫy vì để đến sáng là tôi không sống nổi vì chấn thương quá nặng. Cũng lại may mắn có một anh bên Sở hôm đó về trễ, nên lập tức thuê xe ngoài đưa tôi lên Chợ Rẫy. Các bác sĩ ở đó đã tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm nên tôi mới được cứu sống.”

Chuyện HLV đội U21: 2 lần thoát tử thần - 1

Liên tục thoát tay tử thần

Qua cơn bạo bệnh, ông Dân đã khiến nhiều người bất ngờ: “Tôi nằm trong bệnh viện gần 8 tháng trời mới được cho về nhà tĩnh dưỡng. Từ một người nặng 100kg, tôi về nhà chỉ còn 45kg. Dập, sụp xương gò má, xương hàm, niềng kín hai hàm, chỉ đút được ống hút vô uống sữa. Mấy người bạn thân tới thăm không ai nhận ra tôi vì tôi quá ốm và hai chân thì teo nhỏ như đôi đũa ăn cơm không đi lại được. Ai cũng nghĩ tôi sẽ liệt ngồi xe lăn suốt đời. Nhưng tôi nói, 2 tháng nữa tôi lên đánh tennis với mấy ông. Đúng 2 tháng sau, tôi đi xe máy lên đánh tennis thật, ai cũng hết hồn, không tin. Sau đó, tôi đã phải trải qua thêm 3 lần phẫu thuật nâng, chỉnh xương gò má nữa mà cũng không hoàn toàn bình thường, giờ vẫn sụp một phần má trái. Nhưng tôi nghĩ, thế là cũng quá may mắn rồi, ông bà cứu rồi, chứ nếu không giờ không biết làm sao”.

Bẵng đi một thời gian, ông Dân lại gặp phải chuyện xấu lần thứ hai, sự việc diễn ra cách đây đúng 2 năm. Thời gian đó, thỉnh thoảng ông Dân thấy đau bụng và sốt cao, đến lúc hết đau thì khỏi sốt và ăn uống lại bình thường nhưng nó cứ lặp đi lặp lại suốt gần 1 tháng khiến ông mệt mỏi. Còn 1 ngày nữa là ông Dân cùng gia đình đi Đắc Lắc hỏi cưới vợ cho người con trai lớn, ông tính đi xong chuyến này về thì đi khám.Nhưng bất chợt vào buổi sáng, một người em trong gia đình chạy ngang trường năng khiếu TDTT nơi ông đang công tác gọi điện thoại kêu ông xuống chở qua BV Cần Thơ khám thử xem thế nào rồi mai đi cho an tâm, chẳng hiểu sao ông nghe lời xuống đi cùng. Vào BV Cần Thơ, ông may mắn gặp ngay một người bạn từng làm bác sĩ bên Vĩnh Long chuyển sang làm việc bên này. Sauk hi khám và siêu âm, người bạn này quyết định đưa ông vào phòng mổ ngay lập tức.

Ông Dân kể: “Bạn tôi nói, cái ruột già của anh nó bể nát, tràn khắp ổ bụng anh hết rồi. Không mổ liền thì không qua khỏi hôm nay. Ca phẫu thuật diễn ra ngay lập tức để cấp cứu cho tôi. Mổ xong, anh bạn đưa nguyên đoạn ruột già ra bên ngoài bụng gọi là dưỡng rồi một thời gian sau đưa trở vào, nhưng tôi không chịu, tôi nói đưa vào luôn, cắt cũng được. Thế là tôi bị cắt mất đứt một đoạn ruột và nối lại. Giờ vẫn còn cái sẹo dài. Nói thật, số tôi quá may mắn, nếu tôi không đi qua Cần Thơ mà đi lên Đắc Lắc thì không biết có qua nổi không. Hai lần thoát khỏi tay tử thần tôi cũng không ngờ”.

Chuyện HLV đội U21: 2 lần thoát tử thần - 2

HLV Lương Trung Dân ngất xỉu ở giải U21 tại Hải Phòng

Tìm niềm vui ở nghiệp đào tạo cầu thủ trẻ

HLV Lương Trung Dân kể chuyện đời mình và xem đó  là chuyện cuộc sống nhưng điều may mắn gần đây nhất với ông  chính là trong bóng đá khi ông tìm lại được niềm vui cùng U21 Vĩnh Long mang về ngôi á quân “gây sốc” ở VCK U21 Báo Thanh Niên vừa qua tại Hải Phòng. Ở sân chơi trẻ này, HLV Lương Trung Dân đã khiến nhiều người lo sốt vó bởi ông không kìm nén được hạnh phúc và bị ngất xỉu trên băng ghế chỉ đạo sau khi chứng kiến các học trò vượt qua đội chủ nhà U21 Hải Phòng ở loạt sút penalty nghẹt thở.

Nhắc lại chuyện của đội U21 Vĩnh Lọng, ông hồ hởi: “Tôi rất vui, vui lắm vì các cháu đã khôi phục lại một chút gì đó cho bóng đá Vĩnh Long. Nhưng điều quan trọng là tương lai sắp tới sẽ như thế nào đây. Làm tiếp để khôi phục lại bóng đá đỉnh cao, hay chỉ lại là bóng đá phong trào cho vui là câu hỏi khó trả lời. Các cháu đang là những cầu thủ có khả năng phát triển trong tương lai, nếu không tiếp tục đầu tư thì quá uổng phí cả một lứa cầu thủ trẻ. Tôi hy vọng, với thành tích vẻ vang lần này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh sẽ ủng hộ cho Sở VH-TT&DL bắt tay vào xây dựng lại nền bóng đá Vĩnh Long đã bị lãng quên quá lâu rồi”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN