Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Becamex Bình Dương vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex Bình Dương - BBD Becamex Bình Dương
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
SHB Đà Nẵng vs TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo TP Hồ Chí Minh - HCM TP Hồ Chí Minh
-
Đông Á Thanh Hóa vs Quảng Nam
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Quảng Nam - QNA Quảng Nam
-
Công An Hà Nội vs Thể Công - Viettel
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-

Chelsea thua Real 0-2 lập kỷ lục buồn 30 năm, hàng công bị chỉ trích nặng nề

Chelsea đã cán mốc buồn sau thất bại trước Real Madrid ở tứ kết lượt đi Champions League.

Xem thêm trận đấu

Real Madrid - Chelsea

  

Video bàn thắng Real Madrid 2-0 Chelsea (FPT)

Rạng sáng 13/4 (giờ Việt Nam), Chelsea đã phải nhận thất bại 0-2 trước Real Madrid tại Santiago Bernabeu ở tứ kết lượt đi Champions League. Trận thua này còn đánh dấu một kỷ lục buồn dành cho đoàn quân của HLV Frank Lampard.

Chelsea của HLV Lampard lập kỷ lục buồn sau trận thua Real Madrid

Chelsea của HLV Lampard lập kỷ lục buồn sau trận thua Real Madrid

Đây đã là trận đấu thứ tư liên tiếp Chelsea không thể ghi bàn trên mọi đấu trường. Trước đó, “The Blues” để thua 0-1 lần lượt trước Aston Villa và Wolves, xen giữa là trận hòa Liverpool không bàn thắng. Chuỗi thành tích tệ hại này khiến Chelsea chính thức cân bằng kỷ lục buồn tồn tại 30 năm đó là không ghi bàn trong 4 trận liên tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 12/1993.

Sau trận, cựu cầu thủ Andy Townsend của Chelsea cho rằng các chân sút của “The Blues” đã thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Townsend nói với talkSPORT: “Tôi nghĩ Chelsea đã bắt đầu trận đấu với sự điềm tĩnh khi kiểm soát bóng. Họ đã có một vài tình huống khiến Real Madrid phải lo lắng.

Joao Felix có cơ hội nhưng cậu ấy không đủ tốc độ cũng như sự sắc bén để đánh bại Thibaut Courtois. Raheem Sterling cũng bỏ lỡ vài cơ hội, tôi nghĩ Sterling lẽ ra nên làm tốt hơn sau pha căng ngang của Reece James bên cánh phải.

Có những cơ hội dành cho Chelsea, nhưng họ không thể tận dụng được, dường như họ không thể tung ra đòn kết liễu ở bước quan trọng nhất. Nếu bạn không tận dụng được cơ hội, thì bạn sẽ phải trả giá, bởi vì khi bạn gặp áp lực, khi bạn bị dồn ép, khi bạn thực sự căng thẳng, bạn sẽ gục ngã".

Trận này, Karim Benzema và Marco Asensio lần lượt lập công giúp Real Madrid có 2 bàn lợi thế trước khi hành quân đến Anh vào giữa tuần tới. Chelsea thậm chí sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ trái Ben Chilwell ở trận tái đấu. Tuyển thủ Anh đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở hiệp hai vì pha phạm lỗi bắt buộc với Rodrygo trong tình huống có thể dẫn đến bàn thắng.

Theo bạn đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Benzema sắm vai ”hung thần” Ngoại hạng Anh: Gặp là có bàn, chỉ kém Messi

Benzema đang sắm vai "hung thần" của các đội bóng Anh khi 11 lần ghi bàn gần nhất tại Cúp C1 đều vào lưới các đại diện tới từ "xứ sở sương mù".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN