Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Nice vs Montpellier 23/02/25 - Trực tiếp
Logo Nice - NIC Nice
2
Logo Montpellier - MON Montpellier
0
Manchester City vs Liverpool 23/02/25 - Trực tiếp
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Logo Liverpool - LIV Liverpool
2
Bayern Munich vs Eintracht Frankfurt 23/02/25 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
2
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Empoli vs Atalanta 24/02/25 - Trực tiếp
Logo Empoli - EMP Empoli
0
Logo Atalanta - ATA Atalanta
3
Cagliari vs Juventus
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs PSG
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Thép Xanh Nam Định vs Quy Nhơn Bình Định
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Quy Nhơn Bình Định - BIN Quy Nhơn Bình Định
-
Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Chelsea: Người "vô hình" đâu chỉ mình Falcao

Trận hòa đầy thất vọng không bàn thắng của “The Blues” trên sân của Dynamo Kyiv vừa qua đã chỉ ra rằng đội chủ sân Stamford Bridge vẫn còn tồn tại rất nhiều vấn đề.

Trở lại thực tại phũ phàng

Tưởng chừng như thắng lợi 2-0 của Chelsea trước Aston Villa ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua sẽ tạo đà hưng phấn để nhà ĐKVĐ Premier League giành chiến thắng trên đất Ukraine nhằm quên đi thất bại cay đắng 1-2 trước Porto ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League.

Tuy nhiên, thực tế lại không chiều lòng thầy trò Mourinho khi Chelsea chỉ có được 1 điểm sau trận hòa không bàn thắng ở Kyiv và chấp nhận vẫn đứng thứ 3 ở bảng G khi kém Porto và Dynamo Kyiv lần lượt 3 và 1 điểm.

Có thể đội bóng áo xanh thành London đã thiếu may mắn trong trận đấu với đội chủ sân NSC Olimpiyskiy khi bóng đã 2 lần chạm cột dọc và xà ngang của đại diện Ukraine nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân việc Chelsea mất điểm trận thứ 2 liên tiếp ở Champions League mùa này.

Phải thẳng thắn thừa nhận rằng việc Chelsea bị cầm chân ở Kyiv là do các trụ cột trên hàng công đã chơi dưới sức mình như phần lớn những trận đấu đã qua của họ ở mùa giải năm nay.

Chelsea: Người "vô hình" đâu chỉ mình Falcao - 1

Diego Costa đã chơi khá tồi trong trận hòa của Chelsea trên sân của Dynamo Kyiv

Fabregas vẫn chơi vật vờ giữa sân và không làm tốt nhiệm vụ “tiếp đạn” cho tuyến trên như những đường chuyền mang tính đột biến giúp Diego Costa lập công “đều như vắt chanh” giống mùa giải năm ngoái.

Còn bản thân tiền đạo mang áo số 19 của Chelsea cũng đánh mất mình khi gặp phải những đối thủ cứng cựa trong mùa giải năm nay. Dù đã mở tỉ số trong chiến thắng của “The Blues” trước Aston Villa – một đội bóng còn khủng hoảng hơn họ ở giải Ngoại hạng cuối tuần qua nhưng khi bước ra đấu trường lớn như Champions League, Costa lại trở lại với “bộ mặt xấu xí” như những trận qua.

Tiền đạo người Tây Ban Nha chơi vật vờ và tỏ ra lạc lõng giữa hàng thủ kín kẽ của Kyiv. Phong độ ghi bàn sụt giảm của Costa ở Chelsea mùa này (mới có 3 bàn sau 10 trận trên tất cả các đấu trường) có cả nguyên nhân chủ quan và khách quan.

Về mặt chủ quan, cựu chân sút của Atletico mùa này không có nhiều cơ hội khi tuyến tiền vệ Chelsea đã làm khá tồi nhiệm vụ cung cấp bóng cho anh. Trong khi đó, bản thân Costa cũng tự khiến mình bị phân tâm khi thường xuyên dính líu vào những màn tranh cãi vô bổ hay giở những tiểu xảo đáng chê trách.

Một danh thủ trên mặt trận tấn công khác của Chelsea cũng chỉ còn là cái bóng của chính mình ở mùa này chính là Eden Hazard – cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa trước.

Ngôi sao chạy cánh người Bỉ đã trở lại đội hình xuất phát của Chelsea và đã có cơ hội mở tỉ số sớm cho “The Blues” ở phút thứ 10 nhưng đáng tiếc cú cứa chân của anh lại đưa bóng dội cột dọc khung thành của Dynamo Kyiv.

Những phút còn lại, Hazard cũng không tạo được thêm dấu ấn gì và lại một lần nữa, anh phải nhận nhiều sức ép từ các CĐV Chelsea vì màn trình diễn nghèo nàn của mình.

Nỗi ám ảnh 3 năm trước

Một nửa chặng đường ở vòng bảng Champions League mùa này đã trôi qua và tình thế của Chelsea không khả quan dù chưa hẳn là đã quá bi đát. Sau trận thắng ròn rã 4-0 trên sân nhà trước đội yếu nhất bảng Maccabi Tel Aviv, “The Blues” đã không thể có thêm 3 điểm ở 2 chuyến làm khách sau đó khi lần lượt thua Porto 1-2 và hòa Dynamo Kyiv 0-0.

Hiện sau 3 lượt trận, Porto đang dẫn đầu với 7 điểm, Dynamo Kyiv đứng thứ 2 với 3 điểm ít hơn còn đội bóng của Mourinho chỉ xếp thứ 3.

Họ sẽ phải rất cảnh giác ở 3 trận còn lại của vòng bảng nếu không muốn bi kịch mùa giải 2012/2013 lặp lại.

Chelsea bước vào mùa giải năm đó với tư cách nhà ĐKVĐ Champions League và được đánh giá rất cao ở bảng đấu với Juventus, Shakhtar Donetsk và Nordsjaelland. Tuy nhiên, họ đã tự đánh mất mình vì sự chủ quan và phong độ thất thường.

Chelsea thua đậm 0-3 trên sân Juventus ở trận áp chót vòng bảng. Thất bại đó khiến họ gần như không còn cơ hội để cạnh tranh vị trí thứ 2 tại bảng E với Shakhtar. Ở loạt cuối, dù thắng đậm Nordsjaelland 6-1, Chelsea vẫn trở thành đội ĐKVĐ đầu tiên bị loại ngay ở vòng bảng. 

Mùa này, họ dự Champions League với tư cách đội ĐKVĐ Premier League nhưng đã chơi không tốt ở nửa đầu của vòng bảng. Nếu sảy chân ở 2 trong 3 lượt cuối gặp Dynamo Kyiv và Porto, bi kịch 3 năm trước có thể sẽ tái diễn với Chelsea.

Video trận Dynamo Kyiv – Chelsea:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đăng Đức ([Tên nguồn])
Cup C1 - Champions League 2024/25 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN