Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Mexico vs New Zealand
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Hong Kong (Trung Quốc) vs Fiji
Logo Hong Kong (Trung Quốc) - HKG Hong Kong (Trung Quốc)
-
Logo Fiji - FIJ Fiji
-
Indonesia vs Australia
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Trung Quốc vs Saudi Arabia
Logo Trung Quốc - CHN Trung Quốc
-
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Triều Tiên vs Qatar
Logo Triều Tiên - PRK Triều Tiên
-
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Việt Nam vs Thái Lan
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Oman vs Hàn Quốc
Logo Oman - OMA Oman
-
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Kyrgyzstan vs Uzbekistan
Logo Kyrgyzstan - KGZ Kyrgyzstan
-
Logo Uzbekistan - UZB Uzbekistan
-
Bahrain vs Nhật Bản
Logo Bahrain - BHR Bahrain
-
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
UAE vs Iran
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Iran - IRN Iran
-
Kuwait vs Iraq
Logo Kuwait - KUW Kuwait
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs New Zealand
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Mexico vs Canada
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Canada - CAN Canada
-

Chelsea: Hazard gọi, Torres trả lời!

Lối chơi của Chelsea đang ngày một quyến rũ.

Bước vào vòng 2 và cũng là trận đấu thứ 3 với Chelsea tại Ngoại hạng Anh, thầy trò Di Matteo đã chịu đôi chút áp lực về lối chơi. Đi kèm với chiến thắng của The Blues luôn có những lo ngại về hệ thống phòng ngự. Thậm chí, các phương án tấn công của Chelsea cũng chưa xứng tầm với tham vọng của ngài chủ tịch Abramovich.

Hazard có "đối thủ"

Sau 2 màn trình diễn quá phụ thuộc vào Hazard để giành ngôi vị số 1 trên BXH bóng đá Anh, các cầu thủ Chelsea đã cho thấy nhiều tiến bộ ở trận tiếp đón Newcastle. 90 phút trên sân Stamford Bridge khép lại, tuyển thủ Bỉ đã có đối thủ đích thực cạnh tranh ngôi vị cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Chelsea: Hazard gọi, Torres trả lời! - 1

Torres chơi bóng như một nghệ sỹ

Thật bất ngờ khi Torres là cái tên đã khiến tầm ảnh hưởng của Hazard tại The Blues bị giảm đi sau 90 phút đêm qua. Ra sân trong vai trò tiền đạo mũi nhọn, tuyển thủ Tây Ban Nha tiếp tục nhận được kỳ vọng mang về những bàn thắng cho đội chủ nhà. Nhưng trong một ngày thi đấu xuất thần trên hành trình tìm lại phong độ, Torres đã làm được nhiều hơn thế. Ngoài bàn thắng đã thể hiện được tất cả, từ sự tinh tế và chính xác trong pha dứt điểm, tới sự nhạy cảm trong tình huống bật tường với Hazard, El Nino cũng trực tiếp mang về quả phạt 11m cho đội nhà với pha đi bóng dũng mãnh ngay ở phút 21 của trận đấu.

Chưa hết, ở trận đấu này đôi chân khô cứng của Torres cũng dần tìm lại sự mềm mại cần thiết. Cùng khả năng giữ bóng an toàn, kỹ năng xử lý của El Nino luôn gắn liền với sự tự tin, đặc biệt pha chuyền bóng kiểu Rabona ở hiệp 2 trận đấu này. Thế nhưng không thể khẳng định, sự tỏa sáng cho Torres đã khiến vai trò của Hazard tại Chelsea bị lu mờ. Bởi trong cả 2 bàn thắng của đội nhà vào lưới Newcastle vừa qua cũng in đậm dấu giày của ngôi sao người Bỉ với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Thậm chí, tính riêng sau 3 trận, Hazard đã để lại dấu ấn ở 7 trong tổng số 8 bàn thắng của Chelsea tại Ngoại hạng Anh.

Và hàng phòng ngự trở lại

Khác với 2 chiến thắng gần đây, bước vào trận đấu trên sân Stamford Bridge, HLV Di Matteo đã có những cách tân nhằm củng cố sức mạnh hàng phòng ngự. Nếu David Luiz được thay thế Terry chấn thương được dự báo trước thì những Meireles, Ryan Bertrand đã tạo "cú sốc" trong đội hình xuất phát. Thậm chí, hậu vệ trẻ Bertrand còn được tin tưởng trong vai trò chạy cánh trái. Dù vậy những sự bổ sung của HLV Di Matteo có chăng đều hướng tới xây dựng một hệ thống đánh chặn từ xa cho The Blues. Và không ngạc nhiên khi Chelsea đã khắc phục được những nhược điểm mà cách đây ít ngày vẫn được coi là báo động đỏ với nhà ĐKVĐ Champions League.

Chelsea: Hazard gọi, Torres trả lời! - 2

Hệ thống phòng ngự chắc chắn trở lại

Đặc biệt trong khoảng thời gian hiệp 2 của trận đấu, hàng phòng ngự Chelsea đã tỏ rõ sự chắc chắn. Thay vì lối chơi tấn công cống hiến, The Blues chủ động chơi chậm chắc trước quyết tâm của “Chích chòe”. Những thông số sau trận đấu cho thấy đội khách không quá thua kém Chelsea về thời gian kiểm soát bóng cũng như số cơ hội dứt điểm (11 so với 12 của Chelsea). Tuy nhiên phong độ ổn định của những Cahill, Luiz, Cech, đặc biệt Ivanovic đã không cho Demba Ba, Cisse và cả Ben Arfa bên phía Newcastle để lại dấu ấn trên tại Stamford Bridge.

Với 3 điểm có được từ trận đấu này, Chelsea đang vững chắc ở ngôi vị số 1 trên BXH bóng đá Anh. Và mục tiêu tiếp theo của thầy trò HLV Di Matteo chính là siêu Cup Châu Âu với Atletico vào đầu tháng 9 tới.

Nói về phong độ của Torres, HLV Chelsea cho biết: “Tôi luôn hài lòng với Fernando. Sự cống hiến của cậu ấy trong công việc là rất lớn lao và khi không ghi bàn thì cậu ấy là một nhà kiến tạo tuyệt vời”.

Di Matteo không chịu áp lực từ dàn sao. Phát biểu trước báo giới, chiến lược gia người Italia cho biết: “Tôi không chịu thêm áp lực nào. Với Chelsea, tôi đã phải chịu quá đủ, ngay cả khi đội bóng không đưa về những tên tuổi mới”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đào Tùng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN