Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Roma vs Monza
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Monza - MON Monza
-
Sevilla vs Mallorca
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brighton & Hove Albion vs AFC Bournemouth
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Chelsea vs Southampton
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Tottenham Hotspur vs Manchester City
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Nottingham Forest vs Arsenal
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brentford vs Everton
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Liverpool vs Newcastle United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Leicester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leicester City - LEI Leicester City
-

Cầu thủ U19 Việt Nam đẫm lệ ngày chia tay

Sự kiện: U19 Việt Nam

Trong bữa cơm tối qua (13/10), không ít cầu thủ U19 VN đã rơi nước mắt khi phải nói lời chia tay các thầy trong BHL cùng đồng đội.

Nói như lời HLV Zheng Xiong của U19 Trung Quốc, nếu U19 Việt Nam may mắn hơn và trận nào cũng chơi tốt như trận hòa 1-1 trước đội bóng của ông, đoàn quân của HLV Guillaume Graechen hoàn toàn có thể tiến sâu ở VCK U19 châu Á 2014.

Thế nhưng chữ “nếu” ấy một lần nữa đã không xảy ra với U19 Việt Nam. Thêm một giải đấu mà các cầu thủ U19 Việt Nam để lại không ít sự tiếc nuối với hàng triệu người hâm mộ bóng đá trong nước.

Kết thúc hành trình chinh phục đấu trường châu lục với vỏn vẹn chỉ 1 điểm, nhưng có thể nhận thấy bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc cùng sự tiến bộ của các học trò ông Giôm được thể hiện qua từng trận đấu.

Cầu thủ U19 Việt Nam đẫm lệ ngày chia tay - 1

Các cầu thủ U19 VN có thể ngẩng cao đầu chia tay Myanmar

Bữa cơm tối qua (13/10) ở Yangon là thời điểm chia tay của thầy trò ông Giôm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình trong năm 2014. Theo đó, các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ chia tay Ban huấn luyện cùng đồng đội để trở về CLB của mình.

HLV Guillaume Graechen cho biết ông cảm thấy vô cùng tự hào về những gì các học trò đã làm được trong suốt hành trình hơn một năm vừa qua. Thầy Giôm đánh giá cao nỗ lực của từng cầu thủ U19 Việt Nam và chúc các học trò sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, trưởng thành hơn trong tương lai gần.

Thay mặt cả đội, thủ quân Công Phượng gửi lời cảm ơn đến lãnh đội, Ban huấn luyện đã "luôn bên cạnh dìu dắt chúng em trong suốt hành trình đến với VCK U19 châu Á 2014".

Công Phượng nói: “Dù không thể đạt được mục tiêu ban đầu đề ra nhưng chúng em đã tự trang bị được cho mình rất nhiều thứ để có thể tự tin bước tiếp con đường đã chọn.”

Ngoài Công Phượng, rất nhiều cầu thủ U19 Việt Nam đã dốc hết bầu tâm sự trong ngày chia tay Ban huấn luyện, đồng đội. Đặc biệt, 2 cầu thủ Lục Xuân Hưng và Hồ Tuấn Tài đã không thể kìm nổi nước mắt khi đã có những ngày tháng không thể quên được cùng U19 Việt Nam.

Cầu thủ U19 Việt Nam đẫm lệ ngày chia tay - 2

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài nén nỗi đau mất cha để làm nhiệm vụ cùng U19 VN

Xuân Hưng cùng Tuấn Tài đã phải nén nỗi đau mất cha để lên đường làm nhiệm vụ ở U19 Việt Nam và thầy Giôm đánh giá rất cao nỗ lực của 2 cầu thủ này. “Em cảm ơn Ban huấn luyện cùng các bạn trong đội đã giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian qua.

Hành trình cùng U19 Việt Nam đã giúp em trưởng thành hơn rất nhiều. Trong lúc này, em rất nhớ đến bố của em, người đã cho em rất nhiều động lực để bước chân vào con đường này…”, tiền đạo Hồ Tuấn Tài nói trong nước mắt.

Cầu thủ U19 Việt Nam đẫm lệ ngày chia tay - 3

U19 Việt Nam chia tay Myanmar

Cầu thủ U19 Việt Nam đẫm lệ ngày chia tay - 4

Dù không thể tiến xa ở giải U19 châu Á 2014, nhưng U19 Việt Nam đã có những ngày đáng nhớ ở cuộc đua tại Myanmar

Theo kế hoạch dự kiến, chiều nay (13/10) nhóm 10 cầu thủ U19 Việt Nam đầu tiên cùng HLV Guillaume Graechen sẽ về đến TP.HCM. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ còn lại của U19 Việt Nam sẽ về nước vào chiều 15/10.

Ngay khi về đến Việt Nam, các cầu thủ thuộc Học viện HAGL JMG Arsenal như Công Phượng, Xuân Trường, Đông Triều, Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Sơn, Thanh Tùng, Văn Trường, Anh Tài, Thanh Hậu, Văn Toàn, Ksor Úc… sẽ tiếp tục “luyện công” ở Pleiku để chuẩn bị tham dự giải U21 Quốc tế Báo Thanh Niên 2014.

Các cầu thủ khác như Quang Hải, Văn Long, Tiến Dũng, Xuân Hưng, Phí Minh Long, Văn Đức, Tuấn Tài, Anh Thi, Minh Toàn… sẽ trở về làm nhiệm vụ ở CLB của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Khoa (từ Yangon, Myanmar) ([Tên nguồn])
U19 Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN