Bồ Đào Nha nghẹt thở vào bán kết: Khóc - cười Ronaldo, dấu ấn sao MU và "lá bài tẩy"
Ronaldo vẫn ghi bàn, nhưng siêu sao 40 tuổi không phải nhân vật chính trong màn thư hùng "tuyệt đối điện ảnh" giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch.
7 bàn thắng trong trận Bồ Đào Nha - Đan Mạch

Màn thư hùng "đậm chất điện ảnh"
Người hâm mộ đã được chứng kiến những màn thư hùng giàu cảm xúc ở tứ kết lượt về UEFA Nations League. Thậm chí, có tới 3/4 trận phải bước vào hiệp phụ, 2 trận trong số đó phân định thắng thua bằng luân lưu.
Đáng chú ý, cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Đan Mạch là trận đấu có nhiều bàn thắng nhất, khi cựu vương châu Âu giành chiến thắng 5-2. Tuy nhiên, tỷ số này không phải ánh chính xác diễn biến trận đấu.
Ronaldo trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, thậm chí suýt thành "tội đồ"
Bồ Đào Nha phải đối diện sức ép tâm lí nặng nề sau thất bại 0-1 ở lượt đi. Xuyên suốt 120 phút, Cristiano Ronaldo cùng đồng đội trải qua khoảnh khắc "chết đi sống lại", thậm chí tưởng chừng hy vọng đi tiếp đã tan vỡ khi bị Đan Mạch chọc thủng lưới 2 bàn.
Tuy nhiên, họ đã thể hiện bản lĩnh đáng nể để giành quyền vào bán kết. Đây không chỉ là chiến thắng về mặt tỷ số, mà còn là chiến thắng về tinh thần của thầy trò HLV Roberto Martinez.
120 phút, 7 bàn thắng, bao gồm cả những pha lập công vào cuối trận. Từng đó yếu tố quá đủ để trận đấu trên sân Estádio José Alvalade xứng đáng được ví như một bộ phim điện ảnh giàu cảm xúc.
Khóc - cười Ronaldo
Ở trận này, Cristiano Ronaldo tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm, nhưng không phải theo cách mà người hâm mộ mong đợi. Sau khi sút hỏng phạt đền, CR7 còn có pha lập công không được công nhận ở cuối hiệp 1, trước khi được ăn mừng bàn nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 76.
Tuy nhiên, nếu Ronaldo thực hiện thành công quả phạt đền đó, có lẽ đội bóng của anh sẽ không phải bước vào hiệp phụ và cuộc đua giành chiến thắng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù Ronaldo thi đấu rất nỗ lực và sắm vai trung tâm mọi đợt tấn công, quả phạt đền hỏng ăn chắc chắn sẽ là "điểm trừ" trong màn trình diễn của anh.
Dấu ấn dàn sao MU
Ở lượt đi, Rasmus Hojlund trở thành nhân vật chính với pha lập công giúp Đan Mạch thắng 1-0, bên cạnh màn ăn mừng "nhái" Ronaldo. Đến trận lượt về, tiền đạo 22 tuổi không tỏa sáng, nhưng những ngôi sao khác thuộc biên chế MU lại thay nhau ghi dấu ấn: Hậu vệ Patrick Dorgu và tiền vệ Christian Eriksen.
Eriksen, Dorgu tiếp bước Hojlund trở thành "ác mộng" của Bồ Đào Nha
Bộ đôi này cùng nhau làm nên bàn gỡ hòa 2-2 cho Đan Mạch ở phút 76, sau khi tận dụng thành công sai lầm của trung vệ Ruben Dias. Với cá nhân Eriksen, ngôi sao 33 tuổi cũng là cái tên nổi bật nhất đội hình "Những chú lính chì" với 1 bàn, 1 kiến tạo.
Rõ ràng, theo cách nào đó, những ngôi sao MU đã trở thành "cơn ác mộng" với Ronaldo và Bồ Đào Nha trong cả 2 lượt trận, thậm chí suýt phá nát giấc mơ chinh phục ngôi vương Nations League của họ.
Những màn thay người bước ngoặt
Bên cạnh những cầu thủ, "ngôi sao" của trận đấu không ai khác ngoài HLV Roberto Martínez. Nhà cầm quân người TBN cho thấy khả năng đọc trận đấu nhạy bén, khi đưa ra nhiều sự điều chỉnh kịp thời về nhân sự, chiến thuật. Một trong những quyết định táo bạo của ông là rút Ronaldo ra sân cuối hiệp 2, để đưa Goncalo Ramos vào thay thế.
Nếu trận đấu phải giải quyết bằng loạt luân lưu, việc thiếu vắng "chuyên gia đá phạt đền" như Ronaldo sẽ là mất mát lớn cho Bồ Đào Nha. Rất may, quyết định dũng cảm này được đền đáp xứng đáng, khi Ramos ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 cho đội nhà trong hiệp phụ.
Tuy nhiên, màn thay người ấn tượng nhất của Martinez phải kể đến Francisco Trincao. Cầu thủ thuộc biên chế Sporting Lisbon được đưa vào sân từ phút 81 thay hậu vệ Dalot với mục đích "tất tay" tấn công.
Bồ Đào Nha có thể thắng với những "lá bài tẩy" của HLV Martinez
Để rồi, Trincao trở thành nhân vật chính của trận đấu với cú đúp bàn thắng ở phút 86 và 91. Đây đều là những pha lập công quyết định mang về tấm vé bán kết cho Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, trang Whoscored.com chấm Trincao 8,2 điểm, cao hơn bất kì cầu thủ nào trên sân.
Bồ Đào Nha từng vấp phải hoài nghi, cho rằng họ quá phụ thuộc vào Ronaldo sau thất bại 0-1 ở lượt đi. Tuy nhiên, chiến thắng ở trận đấu này, cộng với màn tỏa sáng của Trincao cho thấy, cựu vương EURO vẫn rất khó lường khi sở hữu nhiều "quân bài tẩy" để gây bất ngờ cho đối phương.
Trên hết, HLV Martinez chứng tỏ, ông đủ tài năng để dẫn dắt tập thể Bồ Đào Nha hùng mạnh hướng tới những giải đấu lớn trong tương lai.
Thông số trận đấu
Sau 2 lượt đấu căng thẳng đi và về của vòng tứ kết, Nations League đã xác định được 4 đội bóng ghi danh vòng bán kết. Kết quả thật khiến người hâm mộ...
Nguồn: [Link nguồn]
-24/03/2025 05:52 AM (GMT+7)