Barcelona "toát mồ hôi" vào bán kết Cúp C1: Kế hoạch của HLV Flick bị phá sản
HLV Hansi Flick cho trụ cột của mình nghỉ ngơi trận lượt về với Dortmund, cho đến khi tình hình khiến ông buộc phải thay đổi.
Dortmund - Barcelona
Màn trình diễn của Pedri trước Dortmund

Không Pedri, không kiểm soát
Chiến thắng đậm 4-0 ở lượt đi và lịch thi đấu dày đặc phía trước trong hành trình chinh phục “cú ăn ba” khiến HLV Hansi Flick quyết định xoay tua đội hình khi hành quân tới sân của Dortmund. Việc Inigo Martinez được cho nghỉ là điều đã được tính toán trước, nhằm tránh nguy cơ nhận thẻ vàng khiến anh vắng mặt ở lượt đi bán kết. Tuy nhiên, việc Pedri không có tên trong đội hình xuất phát lại là điều ít ai ngờ tới.
Pedri vào sân từ băng ghế dự bị và nhanh chóng giúp Barcelona giành lại thế trận trước Dortmund
Tiền vệ người Tây Ban Nha là nhân tố không thể thiếu của Barcelona dưới thời HLV Flick. Trước trận đấu này, anh đã có chuỗi 17 trận liên tiếp đá chính cho đội bóng xứ Catalunya. Lần gần nhất Pedri không ra sân từ đầu là vào ngày 26/1, khi anh bị viêm dạ dày và không thể góp mặt trong trận thắng đậm 7-1 trước Valencia. Trận đó, sự vắng mặt của anh không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi. Nhưng tại Signal Iduna Park, mọi chuyện hoàn toàn khác.
Pedri chính là người mang lại sự kiểm soát cho lối chơi của Barcelona, điều mà đội bóng xứ Catalunya thiếu hoàn toàn trong hiệp một. Frenkie De Jong và Gavi cố gắng đảm đương nhiệm vụ ở trung tuyến nhưng liên tục bị lấn át bởi cường độ pressing cao của các cầu thủ Dortmund, cùng với hệ thống hai hậu vệ cánh dâng rất cao mà HLV Niko Kovac triển khai nhằm nuôi hy vọng tạo nên cú lội ngược dòng thần kỳ.
Kế hoạch của HLV Flick bị phá sản
Dù có thể đã tính đến phương án thay người từ giờ nghỉ, HLV Flick quyết định kiên nhẫn khi Barcelona chỉ bị dẫn trước 1 bàn. Nhưng ngay khi Dortmund nâng tỉ số lên 2-0, chiến lược gia người Đức lập tức yêu cầu Pedri tăng tốc khởi động. Trong lúc tiền vệ người Tây Ban Nha chuẩn bị vào sân, Barcelona rút ngắn cách biệt nhờ một pha phản lưới của đối phương. Dẫu vậy, HLV Flick vẫn giữ nguyên quyết định và tung Pedri vào sân thay cho Gavi trong nửa giờ cuối trận.
HLV Flick ban đầu muốn Pedri nghỉ ngơi nhưng kế hoạch đã không thành hiện thực
Sự có mặt của Pedri lập tức giúp Barcelona giành lại quyền kiểm soát. Nhờ sự điềm tĩnh và khả năng cầm nhịp của anh, đội bóng xứ Catalunya giảm thiểu sức ép từ đội chủ nhà, cầm bóng tốt hơn và tạo ra một số pha lên bóng đáng chú ý. Tuy nhiên, mọi thứ lại rơi vào hỗn loạn sau khi Guirassy hoàn tất cú hat-trick, giúp Dortmund nhen nhóm hy vọng vào một cuộc lội ngược dòng.
HLV Flick giải thích: “Pedri đã thi đấu rất nhiều thời gian gần đây. Đêm nay là lúc cậu ấy cần được nghỉ ngơi”. Pedri đã có thể nghỉ ngơi, điều quan trọng trong bối cảnh Barcelona còn nhiều trận đấu quan trọng phía trước. Nhưng ngay cả khi chỉ góp mặt 30 phút, anh vẫn để lại dấu ấn rõ rệt. Nếu không gặp chấn thương hay vấn đề gì bất ngờ, tiền vệ người Tây Ban Nha gần như chắc chắn sẽ trở lại đội hình xuất phát trong những trận tới, khi Barcelona tiếp tục cuộc đua chinh phục “cú ăn ba” vĩ đại mùa này.
Szczesny và cái kết ngọt ngào
Đây không phải là trận đấu xuất sắc của thủ môn Wojciech Szczesny, dù có lẽ chính anh cũng sẵn sàng chấp nhận thực tế này kể từ khi quyết định rút lại quyết định giải nghệ hồi tháng Chín năm ngoái.
Thủ môn Szczesny thực hiện tới 8 pha cứu thua cho Barcelona trước Dortmund
Sau chuỗi 22 trận bất bại trong màu áo Barcelona, thủ thành người Ba Lan đã lần đầu nếm mùi thất bại, chấm dứt danh xưng “bùa hộ mệnh” của đội bóng xứ Catalunya. Dù vậy, niềm an ủi dành cho cựu sao Arsenal lớn hơn rất nhiều là việc lần đầu tiên trong sự nghiệp, anh góp mặt ở bán kết Champions League.
Thực tế, Szczesny đã mắc sai lầm khi phạm lỗi với Gross trong vòng cấm, tình huống có phần vô duyên khi cầu thủ bên phía Dortmund đang không ở trong tư thế dứt điểm thuận lợi. Dẫu vậy, thủ thành người Ba Lan đã thể hiện sự chắc chắn trong những phút tiếp theo và có một số pha cứu thua đáng kể, đặc biệt là trước các cú dứt điểm của Adeyemi và chính Gross ở đầu hiệp hai.
Ngoài ra, Szczesny còn có hành động đẹp khi nhanh chóng chạy đến đỡ Araujo đứng dậy sau bàn thua thứ ba, tình huống mà chính trung vệ người Uruguay đã mắc sai sót dẫn đến cú hat-trick của Guirassy bên phía Dortmund.
Dù Ter Stegen đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình hồi phục, Szczesny vẫn gần như chắc chắn bắt chính ở bán kết Cúp C1 gặp Bayern Munich hoặc Inter Milan. Trong trường hợp Barcelona lọt vào chung kết, thủ thành người Ba Lan nhiều khả năng vẫn sẽ là lựa chọn số 1, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng HLV Hansi Flick trao suất bắt chính cho Ter Stegen, tương tự kịch bản Courtois và Lunin ở Real Madrid mùa trước.
Báo chí Tây Ban Nha đã chỉ trích màn trình diễn của Barcelona sau thất bại 1-3 trước Dortmund ở trận lượt về tứ kết Champions League.
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/barcelona-toat-mo-hoi-vao-ban-ket-cup-c1-...
-16/04/2025 12:26 PM (GMT+7)