Barcelona thắng dễ như "đá tập", CĐV đối thủ kéo nhau bỏ về từ sớm
Hơn 46.000 CĐV Valencia đã đổ về sân Mestalla với mong muốn chứng kiến đội nhà làm nên bất ngờ trước Barcelona. Nhưng chỉ sau 23 phút, hàng nghìn người đã lặng lẽ rời sân.
Video bàn thắng trận Valencia 0-5 Barcelona (tứ kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha)
Hy vọng tràn trề, thất vọng tột cùng
Trước trận tứ kết Cúp Nhà Vua, Valencia tràn đầy khát khao tạo nên điều kỳ diệu khi tiếp đón Barcelona trên sân nhà. CĐV của "Bầy Dơi" nhanh chóng phủ kín mọi góc khán đài, sẵn sàng tiếp lửa cho đội bóng "con cưng". Nhưng tất cả nhanh chóng trở thành bi kịch khi đội khách chơi bóng như thể họ đến từ một đẳng cấp khác.
Valencia ghi nhận số lượng CĐV đến sân cao kỷ lục
Hơn 46.000 CĐV Valencia đã đổ về Mestalla với mong muốn chứng kiến đội nhà làm nên bất ngờ trước Barcelona. Tuy nhiên chỉ sau đúng 23 phút khi Fermin Lopez nâng tỉ số lên thành 3-0 cho đội khách, hàng nghìn khán giả đã lặng lẽ rời sân. Một màn trình diễn quá áp đảo của đội chủ sân Camp Nou đã khiến SVĐ Mestalla "im hơi lặng tiếng" ngay trong nửa đầu hiệp một, và đêm ác mộng ấy khép lại trong sự phẫn nộ của người hâm mộ "Bầy Dơi".
Hàng công Barcelona "đánh sập" pháo đài Mestalla chỉ sau 23 phút thi đấu
Chưa dừng lại ở đó, những ai nán lại đến hết hiệp một tiếp tục chứng kiến màn "hủy diệt" của Barca. Ferran Torres nâng tỷ số lên 4-0 ngay trước khi hiệp 1 khép lại, khiến thêm một lượng lớn CĐV tận dụng giờ giải lao để rời sân. Khi hiệp hai bắt đầu, bầu không khí tại Mestalla trở nên "lạnh lẽo" hơn bao giờ hết.
Sự phẫn nộ và mỉa mai từ trên khán đài
Những khán giả còn trụ lại Mestalla không ngần ngại bày tỏ sự bất mãn. Họ chế giễu đội nhà bằng những tiếng hô "ole" mỗi khi Valencia chuyền bóng, rồi ngay lập tức la ó khi cầu thủ mất bóng. Các cầu thủ như Rafa Mir bị huýt sáo khi vào sân, còn Hugo Guillamon cũng chịu cảnh tương tự khi rời sân. Sự bất lực tràn ngập khắp nơi, và bầu không khí tại Mestalla trở thành sự pha trộn giữa thất vọng, giận dữ và chán nản.
CĐV Valencia kéo nhau ra về sớm (Ảnh: Marca)
Sau trận, tờ Marca đã sử dụng tính từ "dễ hiểu" để miêu tả phản ứng của các CĐV Valencia. Theo thống kê của tờ báo này, chỉ trong ba hiệp đấu gần nhất (tính cả trận trước đó ở La Liga), Barcelona đã ghi tới 11 bàn vào lưới Valencia. Điều này cho thấy sự chênh lệch quá lớn về đẳng cấp giữa hai đội ở thời điểm hiện tại. Barca không chỉ thắng, mà họ thắng theo cách khiến đối thủ không còn tinh thần chiến đấu.
Việc CĐV Valencia rời sân hàng loạt ngay từ phút 23 là minh chứng rõ nét cho sự thất vọng tột cùng. Trong bóng đá, thua một trận đấu có thể chấp nhận được, nhưng thất bại theo cách bạc nhược trước một đối thủ lớn trên sân nhà là điều không thể dung thứ. Và đó chính là lý do khiến hàng nghìn CĐV "Bầy Dơi" không còn muốn chứng kiến phần còn lại của cơn ác mộng mang tên Barcelona.
Barcelona đã thị uy sức mạnh đáng gờm trong chuyến hành quân đến sân của Valencia ở tứ kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/02/2025 07:29 AM (GMT+7)