Barcelona: Ông già Szczesny, HLV thất nghiệp Flick và chuyện “hoang đường” nào nữa?
Một thủ môn đã giải nghệ bỗng xuất hiện trở lại và đang hướng đến mùa bóng thành công nhất trong sư nghiệp. HLV trưởng đầu tiên trong lịch sử bị sa thải khỏi đội tuyển Đức âm thầm xuất hiện và tạo ra đội bóng đáng xem nhất châu Âu. Có quá nhiều điều kỳ lạ đã xảy ra với Barcelona trong mùa bóng này. Định mệnh khiến họ sẽ kết thúc mùa bóng với một “cú ăn 4” lịch sử?
“Chuyện hoang đường” mang tên Szczesny
Với Wojciech Szczesny, có vẻ như sự kết thúc nào cũng phải là đoạn kết buồn, như một lẽ tất yếu. Szczesny chia tay đội tuyển Ba Lan bằng một trận đấu mà bản thân anh không được ra sân, cũng chẳng còn lý do gì để ra sân nữa.
Szczesny tuyên bố trước khi Euro 2024 bắt đầu, đấy sẽ là lần cuối cùng anh tham gia ĐTQG. Có nghĩa, trận đấu cuối cùng của Ba Lan tại Euro 2024 sẽ là trận đấu cuối cùng của Szczesny. Nhưng trên thực tế, Ba Lan chính thức bị loại khi họ còn chưa kịp đá xong vòng bảng (chắc chắn đứng chót bảng chỉ sau 2 trận). Thế là Szczesny không hề xuất hiện trong trận cuối cùng.
Szczesny ăn mừng danh hiệu Cúp nhà Vua
Ở CLB, Szczesny thỏa thuận chia tay với Juventus để trở thành cầu thủ tự do vào ngày 14/8/2024. Vì không tìm được bến đỗ mới, Szczesny tuyên bố giải nghệ vào cuối tháng.
“Chuyện gì trên đời cũng phải có một đoạn kết. Và đoạn kết nào cũng là khởi đầu cho một câu chuyện tiếp theo”. Bản thân Szczesny chắc chắn không tưởng tượng ra được điều mà anh gọi là “khởi đầu cho một câu chuyện tiếp theo”, trong tuyên bố giải nghệ của mình.
Hóa ra, Szczesny lại khởi đầu một… sự nghiệp bóng đá mới, chỉ vài tháng sau đó. Thủ môn Marc-Andre ter Stegen của Barcelona chấn thương, phải nghỉ đến hết mùa bóng. Ban đầu, Szczesny nhận được điện thoại của đồng hương Robert Lewandowsky, hỏi xem anh còn cảm hứng chơi bóng hay không. Tiếp theo, cú điện thoại của giám đốc thể thao Deco. Thế là Szczesny lại trở thành cầu thủ Barcelona trong mùa bóng này, từ ngày 2/10/2024.
Ban đầu, anh là dự bị cho thủ môn Inaki Pena. Rồi Szczesny bắt chính lần đầu vào ngày 4/1/2025, ở cúp quốc gia. Bây giờ, Szczesny đã thường xuyên bắt chính. Anh tỏa sáng (lĩnh giải “cầu thủ hay nhất trận”) với 8 pha cứu nguy và giữ nguyên mành lưới trong trận gặp Benfica ở vòng 1/8 Champions League.
Barcelona mà không thua Borussia Dortmund trong trận tứ kết lượt về (trận đấu chủ yếu chỉ còn ý nghĩa thủ tục) ở Champions League, thì Szczesny đã sánh vai huyền thoại Johan Cruyff về thành tích bất bại trong 23 trận liên tiếp tính từ thời điểm khởi nghiệp ở CLB Barcelona.
Mới đây nhất, Szczesny và đồng đội đã thắng Real Madrid trong trận chung kết cúp quốc gia Tây Ban Nha. Đấy đã là danh hiệu thứ 2, chứ không phải đầu tiên, của Szczesny trong màu áo Barcelona. Anh đã có Siêu cúp TBN. Và bây giờ, Szczesny sẽ tập trung toàn bộ tinh thần để cùng đồng đội tiếp tục chiến thắng tại La Liga và Champions League. Tất cả đều là những câu chuyện mà chính Szczesny không thể tin được vào đầu mùa bóng, khi anh đã giải nghệ, chuyển sang đánh golf.
Kỳ lạ Hansi Flick: Từ HLV thất nghiệp đến đội bóng đáng xem nhất châu Âu
Trong khi đó, ở khu vực kỹ thuật, không phải ai cũng kỳ vọng vào Flick, khi ông âm thầm nhận ghế HLV trưởng Barcelona vào cuối tháng 5/2024. Bởi lúc ấy Flick đang… thất nghiệp, sau khi bị đội tuyển Đức sa thải, vì những kết quả thật sự bết bát trong năm 2023. Giọt nước tràn ly đến sau trận thua Nhật 1-4, cũng là trận thua thứ 3 liên tiếp của Mannschaft. Flick là HLV có điểm số thấp thứ nhì (bình quân 1,72 điểm/trận) trong toàn bộ lịch sử của đội tuyển Đức, và là HLV trưởng đầu tiên phải chia tay đội Đức theo hình thức bị sa thải.
HLV Hansi Flick đã đoạt 2 danh hiệu cho Barcelona mùa này, và vẫn còn cơ hội mang về 2 chiếc cúp nữa
Cũng phải nói thêm, về cái điều… ít ai dám nói: Flick cũng khó lòng kỳ vọng điều gì ở đội bóng mới Barcelona. Mười năm đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất đội bóng xứ Catalonya lên ngôi vô địch Champions League. Gần đây, nhắc đến Barcelona ở giải đấu này, người ta sẽ phải nhớ đến thất bại của họ nhiều hơn. Chẳng hạn như trận tứ kết thua đến 2-8 trước Bayern Munich (của… HLV Flick) vào năm 2020, hoặc nhớ đến cái cách Barcelona bị Liverpool loại khỏi cuộc chơi vào năm 2019 (thắng 3-0 ở lượt đi, nhưng lại thua đến 0-4 ở lượt về).
Trước mỗi mùa bóng, luôn có những câu chuyện thật sự khó hiểu về mặt tài chính, đại khái Barcelona có đủ tư cách chuyển nhượng cầu thủ hay không, mua về rồi có được đăng ký hay không. Người tiền nhiệm của Flick ở Barcelona chỉ là cựu cầu thủ Xavi, vốn chưa từng huấn luyện bóng đá đỉnh cao trước đó.
Bây giờ, câu chuyện rất khác. Dấu ấn chuyên môn Flick để lại trong cách chơi của Barcelona rất rõ ràng. Không ít người cho rằng Barcelona chính là đội đáng xem nhất châu Âu hiện nay, dù đấy không hẳn là đội mạnh nhất. Suy cho cùng, danh tiếng “đội mạnh” như Liverpool, Real Madrid hoặc Manchester City, đều đã bị loại khi Champions League chuẩn bị bước vào vòng bán kết.
Ở một mức độ nào đó, có thể cho rằng đây là một mùa bóng kỳ lạ ở Champions League. Và bản thân Barcelona cũng là một đội bóng kỳ lạ. Họ chỉ là đội số 3 ở Champions League xét về khả năng giữ bóng, là đội số 4 xét về hy vọng vô địch trước giai đoạn knock-out, số 8 về tỷ lệ chuyền chính xác, số 15 về khả năng thu hồi bóng, hoặc số 8 về số lần giữ nguyên mành lưới. Nhưng đấy là đội ghi bàn nhiều nhất giải, và đang đứng trước khả năng thắng mọi đối thủ còn lại để lên ngôi vô địch.
Thời thế đổi thay, Barcelona nhiều lợi thế trước trận sinh tử với Inter Milan
Barcelona đang dẫn đầu, bỏ xa đội nhì bảng Real Madrid 4 điểm trước 5 vòng đấu còn lại ở La Liga. Còn tại Champions League, họ sẽ gặp Inter Milan ở trận bán kết lượt đi vào giữa tuần này.
Inter Milan đã thua liền 3 trận
Giống như Barcelona, Inter cách đây 1 tuần cũng đang khấp khởi hy vọng làm “cú ăn ba” (VĐQG, đoạt cúp quốc gia, vô địch Champions League) ở mùa bóng này. Vậy mà giờ đây, kế hoạch của Inter đã tan thành mây khói, thậm chí có thể dẫn đến kết cục trắng tay hoàn toàn. Sự quay ngoắt của vận mệnh đang đẩy Barcelona và Inter về hai thái cực trái ngược với nhau, ngay trong giai đoạn nước rút này của mùa bóng.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Inter bị Napoli qua mặt ở giải Serie A và bị AC Milan loại khỏi cúp quốc gia Ý, vì 3 trận thua liên tiếp và không ghi được bàn nào (đây là lần đầu tiên, sau hơn chục năm). Lần gần đây nhất Inter thua liền 3 trận và không ghi bàn là năm 2012, khi đội này được dẫn dắt bởi HLV Claudio Ranieri. Trớ trêu thay, Ranieri giờ lại là HLV AS Roma, tức đội bóng vừa thắng 1-0 ngay trên sân Inter để khẳng định chuỗi kết quả tồi tệ vừa nêu của Inter.
Từ chỗ là đội có lối chơi rất chắc chắn, và xem ra là đội có thể đe dọa Barcelona ở Champions League, Inter giờ bỗng thất thế hoàn toàn, ngay thời điểm đôi bên chuẩn bị quyết đấu để tranh quyền vào chung kết.
Tương phản với 3 trận thua tuyệt đối của Inter là 3 trận thắng liên tiếp của Barcelona, gồm cả việc đoạt cúp quốc gia trước kình địch Real Madrid. Dù bị dẫn trước 1-3, Barcelona vẫn thắng ngược 4-3 trước Celta Vigo ở giải La Liga. Có vẻ như diễn tiến kiểu gì, ở giải đấu nào, thì rút cuộc Barcelona của HLV Hansi Flick vẫn cứ là đội chiến thắng, trong những ngày này.
Liệu lúc này đã đến thời của Hansi Flick? Thậm chí đến thời của thủ môn đã “hết thời”, theo đúng nghĩa đen, Szczesny, thì kiểu gì Barca cũng chiến thắng? Đội bóng xứ Catalunya đang chờ thêm 2 trận đấu ở La Liga (cho đến "chung kết" với Real Madrid ngày 11/5) và 2 (hoặc 3) trận khác ở Cup C1 để biến câu chuyện “hoang đường” của họ thành hiện thực.
Ngày 26/4/2025, sân La Cartuja tại Sevilla như nổ tung khi Barcelona đánh bại Real Madrid 3-2 sau 120 phút nghẹt thở ở chung kết Cúp Nhà vua Tây Ban...
Nguồn: [Link nguồn]
-29/04/2025 09:13 AM (GMT+7)