Yamal - Raphinha "điểm 10" chất lượng, nâng tầm Barcelona đua vô địch Cúp C1
Barcelona vươn mình trở thành ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Champions League, nhờ màn trình diễn xứng tầm ứng viên quả bóng vàng của Yamal, Raphinha hay hàng tiền vệ.
3 bàn của Barcelona vào lưới Benfica

Raphinha - Yamal và màn trình diễn xứng tầm ứng viên Quả bóng vàng
Barcelona đã trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết Champions League nhờ chiến thắng 4-1 trong 2 lượt trận vòng 1/8 trước Benfica. Nhìn vào bảng tỷ số trận lượt về, không quá ngạc nhiên khi những cái tên quen thuộc là Raphinha và Lamine Yamal góp mặt.
Yamal, Raphinha quá quan trọng với Barca
Raphinha tiếp tục "làm đẹp" thống kê cá nhân bằng 2 bàn và 1 kiến tạo, qua đó vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới (11 bàn), hạng nhì danh sách Vua kiến tạo (5 kiến tạo) Champions League. Thành tích góp công vào 46 bàn/41 trận trên mọi đấu trường (27 bàn, 19 kiến tạo) giúp cầu thủ người Brazil gần như vượt trội mặt bằng chung ở châu Âu.
Tương tự Raphinha, Yamal ghi dấu ấn bằng một tình huống đi bóng lắt léo trước khi kiến tạo cho Raphinha mở tỷ số, một pha cứa lòng vẽ nên "đường cong" mê hồn vào lưới Benfica. Trên thực tế, màn trình diễn của Yamal trên Estadi Olímpic Lluis Companys đã được anh làm đi làm lại qua từng trận đấu mùa này. Ít ai ngờ, sự ổn định đáng kinh ngạc đó lại đến từ cầu thủ mới 17 tuổi.
Giai đoạn lượt đi, sức ảnh hưởng của "tam tấu" Yamal, Raphinha, Lewandowski tương đối cân bằng. Tuy nhiên càng về cuối mùa giải, Yamal và Raphinha càng cho thấy vai trò quan trọng với Barca. Có cảm tưởng, mọi đối thủ đều biết bộ đôi này sẽ ghi bàn, kiến tạo nhưng không cách gì ngăn chặn.
Rõ ràng, những gì Yamal, Raphinha thể hiện trước Benfica nói riêng và mùa giải 2024/25 hoàn toàn xứng đáng chất lượng, trình độ của ứng viên Quả bóng vàng.
Cầu thủ | Số trận | Bàn thắng | Kiến tạo | Thẻ vàng | Thẻ đỏ |
Lamine Yamal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Raphinha | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 |
Thông số của Yamal và Raphinha ở cúp C1 mùa này
Sự biến ảo từ bộ ba tiền vệ
Benfica không phải ứng viên vô địch, nhưng 2 chiến thắng trước đội bóng Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 cho thấy vị thế đáng gờm của Barca. Cả 4 pha lập công mà "Gã khổng lồ xứ Catalunya" ghi được đều đến từ những tình huống tấn công trực diện và bài bản, liên tục khai thác khoảng trống ở khu vực giữa sân lẫn hàng thủ.
Nền tảng thành công của lối chơi này xuất phát từ hàng tiền vệ. Ở trận lượt đi, bộ ba Pedri, Frenkie De Jong, Dani Olmo chưa phô diễn hết khả năng do thẻ đỏ của Cubarsi ngay phút 22 (Olmo sau đó phải rời sân).
Đến trận lượt về, Barca có đầy đủ quân số, người hâm mộ mới được chứng kiến trọn vẹn cách họ làm chủ tuyến giữa bằng khả năng di chuyển thông minh, cùng những pha luân chuyển vị trí đầy biến ảo.
Khi 1 người lùi sâu, 2 người còn lại được tạo điều kiện tham gia tấn công. Kết quả, De Jong có màn trình diễn hiệu quả bậc nhất mùa này với hàng loạt tình huống đột phá, tạo khoảng trống cho các đồng đội. Ở một vài thời điểm khác, De Jong chơi gần các trung vệ để nhường quyền kiểm soát tuyến giữa cho Pedri, chủ nhân danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất" cả 2 lượt trận.
Qua từng trận, Barca ngày càng hoàn thiện
Điểm nhấn của ngôi sao người Tây Ban Nha phải kể đến khoảnh khắc lùi về cướp bóng từ chân cầu thủ Benfica để ngăn chặn một đợt phản công, sau đó thực hiện đường chuyền nhanh như chớp, khởi xướng đợt tấn công mới cho Barca.
Dù thi đấu có phần chuệch choạc ở hiệp 1, Olmo dần bắt kịp nhịp độ của 2 đồng đội trong hiệp 2. Anh là cái tên tích cực xâm nhập vòng cấm địa nhất, đồng thời tạo nên mối liên kết chặt chẽ giữa hàng tiền vệ và tiền đạo.
Barcelona được "nâng cấp", đủ khả năng vô địch Cúp C1
Tất nhiên, vẫn còn đó nỗi lo ở khâu phòng ngự của Barcelona. HLV Hansi Flick muốn học trò chơi pressing tầm cao, dẫn đến khoảng trống mênh mông nơi tuyến dưới. Benfica không thể tận dụng lỗ hổng này, nhưng một đội bóng có sức tấn công mạnh mẽ sẽ đủ khả năng khai thác hàng thủ dâng cao của Barca, như cách Atletico tạo nên trận hòa điên rồ 4-4 với họ ở bán kết lượt đi Cúp nhà vua.
Barcelona đã trải qua nhiều thất bại cay đắng ở vòng knock-out Champions League suốt vài mùa giải gần đây. Đến mùa này, lá thăm may rủi đưa "Gã khổng lồ xứ Catalunya" vào nhánh đấu không thể thuận lợi hơn, thậm chí tránh được Real Madrid, Atletico lẫn các đại diện Ngoại hạng Anh cho tới chung kết.
Rõ ràng, HLV Hansi Flick còn nhiều cơ hội giúp đội bóng hoàn thiện lối chơi, thậm chí có thể làm được điều đó ngay từ vòng tứ kết, nơi họ chỉ chạm trán Dortmund hoặc Lille. Khi "cỗ máy" Barca hoàn thiện, việc họ trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Champions League không phải điều quá ngạc nhiên.
(Lượt về vòng 1/8 Champions League) Phong độ chói sáng của những ngôi sao tấn công đã định đoạt số phận trận đấu.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/03/2025 03:51 AM (GMT+7)