Báo Bồ Đào Nha ngầm chê Ronaldo đá quá nhiều, Hojlund không cố ý chế giễu CR7
Truyền thông Bồ Đào Nha tỏ ra thất vọng khi chứng kiến Ronaldo và các đồng đội thất thủ với tỷ số 0-1 trước Đan Mạch ở tứ kết lượt đi Nations League.
Highlight Đan Mạch - Bồ Đào Nha

Báo Bồ Đà o Nha chê bai thầy trò HLV Martinez
Bồ Đào Nha có ngày thi đấu đáng quên trước Đan Mạch. "Selecao châu Âu" là đội được đánh giá cửa trên nhưng rốt cuộc lại phải chơi phòng ngự trong phần lớn thời gian của trận đấu. Ronaldo chơi mờ nhạt, chưa kể Bồ Đào Nha còn nhận bàn thua duy nhất vào phút 78 khi bị Hojlund chọc thủng lưới.
Tờ A Bola (Bồ Đào Nha) tỏ ra thất vọng khi chứng kiến màn trình diễn này của đoàn quân HLV Roberto Martinez: "Đúng như những gì người hâm mộ lo lắng, trận đấu của Bồ Đào Nha trên đất Đan Mạch đã trở thành một cơn ác mộng. Đoàn quân của Roberto Martinez không hề thể hiện được những phẩm chất mà huấn luyện viên này từng tuyên bố trong buổi họp báo trước trận.
Chiến thuật thiếu đột phá, những quyết định thay người thiếu hợp lý, và tinh thần thi đấu mờ nhạt khiến Bồ Đào Nha phải nhận thất bại 0-1 trước Đan Mạch. Diogo Costa là người chơi hay nhất của Bồ Đào Nha. Thủ thành này có 1 lần cản phá phạt đền.
Bồ Đào Nha nhập cuộc rất bị động và gần như chỉ biết chống đỡ trước sức ép của Đan Mạch. Trong hiệp 2, HLV Martinez thay người thiếu hợp lý khiến đội đánh mất những nhân tố có thể tạo ra đột biến. Trong đó, dấu hỏi lớn nhất chính là việc để Ronaldo chơi trọn 90 phút.
Ronaldo và các đồng đội tỏ ra quá lép vế
Ở tuổi 40, Ronaldo không còn giữ được tốc độ và sự linh hoạt cần thiết. Tuy nhiên, HLV Martinez vẫn kiên quyết không rút anh ra nghỉ. Điều này gây ức chế không nhỏ
đối với người hâm mộ. Việc giữ CR7 trên sân như tuyên bố rằng Bồ Đào Nha vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận sự chuyển giao thế hệ, dù điều này là tất yếu".Tờ Publico cũng chỉ trích thậm tệ Ronaldo và các đồng đội: "Bồ Đào Nha có màn trình diễn tẻ nhạt và thiếu tham vọng. Đan Mạch thiếu may mắn ở trận này, bằng không họ có thể thắng đậm.
Bồ Đào Nha đứng trước bài toán khó khi chiến lược mà HLV Martinez đề ra thiếu hiệu quả. Họ phải tìm cách ngược dòng ở trận tứ kết lượt về khi được chơi trên sân nhà (2h45, 24/3)".
Hojlund lên tiếng thanh minh sau khi ăn mừng giống Ronaldo
Hojlund đã thực hiện pha ăn mừng "Siuu" quen thuộc của Ronaldo sau khi ghi bàn cho Đan Mạch. Điều này khiến anh bị một số CĐV chỉ trích với lý do không tôn trọng CR7.
Sau trận, Hojlund đã lên tiếng thanh minh: "Tôi không hề muốn chế giễu Ronaldo. Màn ăn mừng đó là dành cho thần tượng của tôi.
Pha ăn mừng của Hojlund
Ronaldo có tác động lớn trong sự nghiệp của tôi. Đối với tôi, ghi bàn trong trận đấu có Ronaldo và trước đội tuyển Bồ Đào Nha là điều vô cùng đặc biệt.
Tôi vẫn nhớ bàn thắng mà anh ấy ghi vào năm 2011 từ một quả đá phạt trực tiếp. Khi đó, tôi có mặt trên khán đài để xem trận đấu. Từ ngày ấy, Ronaldo đã trở thành thần tượng của tôi. Tôi đã mơ về khoảnh khắc này rất nhiều lần".
Nhiều người cho rằng trận thua bạc nhược của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch là do Ronaldo quá tệ. Nhưng thực tế có đúng như vậy không?
Nguồn: [Link nguồn]
-21/03/2025 08:42 AM (GMT+7)