Ngạc nhiên Atletico đấu Real Madrid: Chấp nhận thua ít, toan tính gì ở lượt về?
Real Madrid thắng Atletico lượt đi, nhưng Atletico không khác gì... tiếp tay cho Real thắng, qua biểu hiện của họ ở hiệp 2.
Thay người kỳ lạ
Đây không phải một trận derby Madrid có chất lượng cao và độ kịch tính như kỳ vọng của khán giả. Real Madrid phải đá với lực lượng hơi chắp vá vì chấn thương và thẻ phạt, nhưng họ vẫn thắng 2-1 nhờ các khoảnh khắc cá nhân của Rodrygo và Brahim Diaz.
Atletico thua vì một khoảnh khắc cá nhân của Brahim Diaz, nhưng gần 40 phút sau đó họ tỏ ra nhát sợ
Dù vậy, có lẽ cũng nên nói rằng Atletico đã... tự thua lượt đi 1-2. Sau khi bị dẫn trước ở hiệp 2, Atletico vẫn chơi với đội hình phòng ngự rất đông, tấn công với số lượng ít ỏi, và HLV Diego Simeone còn gây khó hiểu với những lần ông thay người.
Đầu tiên ông rút ra tiền đạo Griezmann để tung vào trung vệ Le Normand, sau đó ông rút 2 tiền vệ tranh chấp là De Paul và Barrios để đưa vào 2 tiền đạo dự bị Sorloth, Correa. Khi trận đấu kết thúc, Atletico Madrid đang có 5 hậu vệ, 2 tiền vệ và 3 tiền đạo trên sân, họ sút lần cuối ở phút 61 và cách đá của Atletico chẳng có vẻ gì giống một đội đang thua.
Simeone đang toan tính gì? Có lẽ Atletico sẽ hài lòng với cách biệt chỉ 1 bàn, và hy vọng họ sẽ lật ngược thế cờ trên sân nhà? Trong khoảng thời gian sau bàn thắng của Brahim Diaz, Atletico đã trở nên thi đấu với phong cách nhẹ nhàng một cách bất thường. Họ đang bị dẫn nhưng không tỏ ra quá quyết tâm tấn công, nên trận đấu chẳng có va chạm đáng kể nào, và cũng không thẻ nào được rút ra cho các pha phạm lỗi (Brahim Diaz bị thẻ vì ăn mừng khiêu khích).
Simeone không đẩy các học trò lên tấn công tìm bàn gỡ, sau khi Real dẫn Atletico 2-1
Đây là một Atletico hoàn toàn khác so với tuần trước khi họ đá với Barcelona. Bị dẫn 2-4 nhưng họ vẫn vùng lên tấn công và gỡ hòa 4-4, dù đây mới chỉ là trận lượt đi bán kết Cúp nhà Vua. Nhưng với Real Madrid, Atletico lại đá với tâm lý không phải sợ thua, mà là sợ bị thua nhiều.
Dấu hỏi trước lượt về
Nếu đó là chủ đích của Simeone thì ông đã thành công, dù suýt nữa Atletico đã bị thủng thêm bàn nữa cuối trận. Pha bóng phút 90+1 đã rất mười mươi, nhưng Vinicius không tận dụng được và Mbappe cũng chuyền không tốt. Nếu đó là bàn thắng, Atletico có thể đã phải đá khác.
Đây là trận đấu mà Vinicius và Mbappe đều chơi tệ, Atletico biết cách phong tỏa họ, nhưng lại không đối phó được với Rodrygo trong khi Brahim Diaz có khoảnh khắc lóe sáng đúng lúc. Có lẽ Atletico đủ tự tin rằng họ sẽ tiếp tục khóa chặt các tiền đạo ngôi sao của Real ở lượt về, qua đó làm cơ sở cho một màn ngược dòng?
Chỉ thiếu chút nữa Vinicius đã nâng lên 3-1 cho Real Madrid, nhưng đây là trận đấu khá tệ cho cả anh và Mbappe
Đoạn kết của trận derby Madrid lượt đi thật lạ, Atletico bị dẫn nhưng không đánh trả, thua nhưng không buồn bực. Có thể tại sân Wanda Metropolitano, trước sự cổ vũ nhiệt liệt từ khán giả nhà, Atletico sẽ tung hết mọi ngón đòn để giành lại thắng lợi. Trong khi đó, fan Real âu lo rằng pha bỏ lỡ của Vinicius cuối trận sẽ tới lúc khiến họ trả giá.
Nhưng cũng có thể sự tự tin từ Atletico sẽ chỉ là hão huyền, rằng đáng lẽ họ phải tìm cách vùng lên giật lại thế quân bình để lạc quan hơn khi đá lượt về. 1 tuần nữa chúng ta sẽ biết HLV Simeone rốt cuộc có phép gì để Atletico lật ngược thế cờ, còn Atletico của buổi tối thứ Ba vừa qua là một hình ảnh không giống họ chút nào.
(Lượt đi vòng 1/8) Thiếu chút nữa Real Madrid đã có thêm bàn thắng nữa, nhưng Le Normand kịp ngăn cản Vinicius.
Nguồn: [Link nguồn]
-05/03/2025 05:36 AM (GMT+7)