Aston Villa chiêu mộ Rashford & Asensio: MU & PSG "thoát nợ" ngoạn mục
Aston Villa quà là cứu tinh cho MU và PSG khi rước về cho họ 2 cầu thủ có danh tiếng nhưng đã trở nên kém hiệu quả.
Tên tuổi lớn nhưng hết thời
Chỉ trong vòng chưa đến 1 ngày, Aston Villa đã tiến hành hai vụ chuyển nhượng rất bất ngờ dành cho 2 cầu thủ có tiếng tăm. Họ đã đạt được thỏa thuận với Paris Saint-Germain để mượn Marco Asensio và Marcus Rashford, hai tiền đạo nổi tiếng nhưng đã xuống phong độ thời gian gần đây.
MU cuối cùng cũng đã đẩy được Rashford đi sau nhiều tháng, thậm chí có thể thu về 40 triệu bảng nếu bán đứt
“The Villans” sẽ trả đủ 100% tiền lương của Asensio, tức PSG không còn phải gánh 300.000 euro/tuần tiền lương của cầu thủ người Tây Ban Nha này. Trong khi đó đội chủ sân Villa Park trả 70% lương của Rashford, và có kèm điều khoản mua đứt 40 triệu bảng + hợp đồng 3 năm rưỡi ký với tiền đạo người Anh.
Aston Villa đã làm phước cho PSG và MU với 2 vụ này. Asensio tất nhiên là một cầu thủ đã giành nhiều danh hiệu ở Real Madrid, trong khi Rashford có một số mùa giải chơi tốt cho MU, nhưng cả hai đều không phải những cầu thủ lớn có thể nâng tầm cả đội bóng. Chưa kể phong độ của cả Asensio và Rashford gần đây đều không ấn tượng.
Mùa giải này Asensio ghi có 2 bàn & 4 kiến tạo trong 755 phút thi đấu ở mọi mặt trận, tức HLV Luis Enrique còn chẳng tin dùng cầu thủ này trong đội hình chính PSG. Mùa trước của Asensio cũng chẳng có nhiều điều đáng nói, 5 bàn & 7 kiến tạo trong 31 trận không phải con số có gì để khoe mẽ, chưa kể đó đều là con số ở các giải đấu trong nước.
Rashford thì hẳn fan MU không còn lạ gì: Chỉ 7 bàn & 3 kiến tạo sau 1500 phút (24 trận) mùa này, trước đó là 8 bàn & 5 kiến tạo trong 43 trận mùa 2023/24. Đáng chú ý là sự sa sút của Rashford bắt đầu đúng thời điểm cầu thủ này ký gia hạn với MU trong mùa giải 2022/23, mùa bóng mà Rashford chơi rất tốt với 30 bàn & 9 kiến tạo trong 56 trận.
Asensio đóng góp rất hạn chế nhưng ăn lương quá cao ở PSG
MU quá hời khi đuổi được Rashford đi, dù là ngắn hạn hay dài hạn. Nếu bán được Rashford cho Aston Villa, họ sẽ đút túi 40 triệu bảng và giảm đi 300.000 bảng/tuần (hơn 15,5 triệu bảng/năm) khỏi quỹ lương. Trong bối cảnh đội bóng này phải cắt giảm chi tiêu để tránh bị trừ điểm, vụ Rashford khiến MU chẳng khác gì người chết đuối vớ được cọc.
Asensio cũng chẳng còn là cầu thủ PSG muốn giữ, nên bỗng xóa được 300.000 euro/tuần ra khỏi bảng lương thì tội gì họ không nhận lời? Asensio tệ đến mức ngay cả những khán giả Pháp theo dõi Ligue 1 có khi cũng không nhớ ra Asensio còn khoác áo PSG.
Sự tuyệt vọng, hay lãnh đạo mâu thuẫn?
Đây là 2 vụ chuyển nhượng vừa dễ hiểu, vừa khó hiểu. Dễ hiểu, bởi khi ta nhìn vào những nhân sự Aston Villa đã mất trong thị trường tháng 1, đa số thuộc về hàng công: Jhon Duran, Philogene, Buendia, v.v… Bên cạnh Rashford và Asensio, Aston Villa còn đưa Donyell Malen về từ Dortmund với giá 30 triệu euro, và Malen cũng mất phong độ, lười biếng khiến fan Dortmund rất vui khi đuổi được cầu thủ này đi.
Giám đốc thể thao Monchi (phải) hay đưa về Aston Villa những cầu thủ trẻ như Morgan Rogers, chứ hiếm khi săn đón các cầu thủ giàu tên tuổi
Nhưng Malen ít ra còn đa năng và vẫn có tốc độ, mà hàng công của Aston Villa thiếu tốc độ từ khi Moussa Diaby ra đi. Rashford và Asensio đều chẳng còn khả năng bứt tốc như trước đây, đặc biệt là Asensio kể từ sau vụ chấn thương trong tour du đấu Mỹ nhiều năm trước, trong khi vị trí của họ chủ yếu là chơi dạt trái.
Săn đón những cầu thủ có tiếng tăm như vậy là điều rất bất thường. Aston Villa từ khi trao quyền cho Monchi làm giám đốc thể thao đã luôn đề cao tìm kiếm những cầu thủ trẻ nhiều tiềm năng, mà tiêu biểu là Morgan Rogers, Jhon Duran hay Boubacar Kamara. Cả 3 cầu thủ vừa nêu tên đều đã để lại dấu ấn trong đội hình 1 của Aston Villa, Rogers và Kamara lúc này đang thường xuyên đá chính.
Monchi thậm chí đang săn tìm những cầu thủ trẻ mới để đưa về, vậy cớ gì “The Villans” lại tập trung vào những Rashford và Asensio? Phải chăng đội bóng nhận thấy mình mùa này khó giữ được vị trí trong top 4 nên một cách tuyệt vọng đưa về những tên tuổi lớn để cải thiện?
Cũng không biết chừng đang xảy ra một cuộc đấu đá nội bộ giữa các quan chức hàng đầu ở Aston Villa, khiến Monchi không định hướng được hoạt động của CLB do có người khác can thiệp. Và điều đó bỗng dưng mở ra những lối thoát cho MU và PSG, trong lúc họ loay hoay không biết tống khứ hai “cục nợ” kia đi đâu.
Tiền đạo 27 tuổi Marcus Rashford dự kiến sẽ hoàn tất kiểm tra y tế vào Chủ nhật (2/2) trước khi chính thức chuyển đến Villa Park theo bản hợp đồng cho...
Nguồn: [Link nguồn]
-02/02/2025 18:05 PM (GMT+7)