Vợ đòi ly hôn vì chê chồng như "khúc gỗ"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vợ tôi thường chê tôi là "khúc gỗ", cô ấy nói tôi là kẻ không có tế bào lãng mạn và không tinh tế, không hiểu phong tình. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết im lặng chịu đựng rồi xin lỗi vợ tôi.

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trải qua những ngày tháng đồng sàng dị mộng đã dần trở nên lạnh nhạt, dù sống chung một mái nhà nhưng trái tim mỗi người lại hướng về một nơi. Vợ tôi đã chán ngán cuộc sống này từ lâu, cố kéo dài vì con cái và gia đình nhưng đến khi không thể chịu đựng thêm nữa, cô ấy quyết định ly hôn với lý do mà không ai ngờ tới.

Năm tôi 27 tuổi và vợ 25 tuổi, chúng tôi gặp nhau qua buổi hẹn hò do người quen giới thiệu. Vì cả hai đều có công việc ổn định, không thiếu nhà cửa, tiền bạc và cảm thấy hợp nhau, chúng tôi nhanh chóng tiến tới yêu đương. Sau 7 tháng hẹn hò, chúng tôi đã kết hôn trong niềm hân hoan của cả hai bên gia đình.

Vợ đòi ly hôn vì chê chồng như "khúc gỗ" - 1

Ảnh minh họa.

Thời gian trôi qua bình đạm, không một ai ngờ tới sau 4 năm chung sống, mới đây vợ tôi bất ngờ đề nghị ly hôn. Cô ấy nói: "Anh quá nghiêm túc, mẫu mực, sống với anh rất nhàm chán, chẳng khác nào đi làm ở công ty, em không muốn sống như vậy tới già! Chúng ta ly hôn đi!". Lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.

Thẳng thắn mà nói, cuộc sống hàng ngày của tôi rất bình dị, tôi thích nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chạy bộ. Tôi không hút thuốc, không uống rượu, ít tham gia tụ tập bạn bè. Trái lại, vợ tôi thích chơi mạt chược, liên tục đi du lịch, tụ tập uống rượu với bạn bè và không thích làm việc nhà.

Dù trong hôn nhân tôi đã nỗ lực rất nhiều và chưa bao giờ phàn nàn về vợ nhưng như thế vẫn không đủ với cô ấy. Trong suy nghĩ của tôi, thay vì cố gắng thay đổi đối phương, vợ chồng nên hiểu và thông cảm cho nhau. Tuy nhiên, vợ tôi thường chê tôi là "khúc gỗ", cô ấy nói tôi là kẻ không có tế bào lãng mạn và không tinh tế, không hiểu phong tình. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ biết im lặng chịu đựng rồi xin lỗi vợ tôi.

Thật ra khi vợ đề nghị ly hôn, tôi nghĩ rằng cô ấy đã có người khác. Thế nhưng sau một thời gian quan sát, tôi không phát hiện thấy cô ấy có bất cứ hành động nào chứng minh việc ngoại tình. Tôi đã cố gắng níu kéo nhưng trước sự kiên quyết của vợ, cuối cùng tôi đành đồng ý ly hôn. Khi ly hôn, tôi cố gắng giành quyền nuôi con và cuối cùng, vợ cũng đồng ý nhượng bộ.

Đêm ly hôn, tôi gọi điện cho người bạn thân nhất để trút bầu tâm sự. Bạn tôi nói: "Cậu thực sự là một người tốt, nhưng chưa chắc đã là một người chồng tốt". Lời nói ấy khiến tôi đau đớn và trăn trở: Trong suốt thời gian sống cùng vợ, tôi luôn cố gắng nghe lời, làm việc chăm chỉ và tuyệt đối chung thủy với hôn nhân. Tại sao cuối cùng lại dẫn đến kết quả ly hôn? 

Có lẽ cú sốc ly hôn quá lớn khiến tôi mãi không thoát khỏi những cảm xúc đau buồn. Liệu những người truyền thống như tôi có đáng được sở hữu một mái ấm hay không? Trong suốt quá trình xây dựng hôn nhân, tôi luôn tự tin rằng mình đã làm tròn trách nhiệm nhưng kết quả lại tồi tệ đến vậy?! 

Nhìn lại cuộc hôn nhân này, tôi nhận ra rằng sự nghiêm túc và cống hiến của mình không đủ để giữ lửa hôn nhân. Có lẽ, vợ tôi cần nhiều hơn những gì tôi có thể mang lại - sự thú vị, bất ngờ và một chút ngông cuồng mà tôi không thể có. 

Tôi nghĩ rất nhiều, nhiều đêm thức trắng để chất vấn bản thân. Cuối cùng, sau những đau đớn và dằn vặt, tôi cũng cảm thấy mình được giải thoát, dù cho sự giải thoát đó không hề dễ chịu chút nào. Tôi vẫn mong ngày nào đó, có người chấp nhận con người của tôi, một người khô khan chỉ biết thể hiện tình yêu bằng những hành động đơn giản. 

Người chồng thừa nhận đã mắc giang mai trước khi kết hôn nhưng không thông báo cho vợ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tư Tuyền (Ghi) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN