Việt kiều Mỹ tìm bạn gái có bằng đại học và cái kết bất ngờ
Người đàn ông U50 với tiêu chí chọn bạn đời khắt khe, liệu có tìm được một nửa phù hợp?
Tập 1.089 của chương trình Bạn muốn hẹn hò tiếp tục se duyên cho những trái tim cô đơn, lần này là câu chuyện của anh Tuấn Anh Trần (51 tuổi), một Việt kiều Mỹ làm việc trong ngành an ninh sân bay, và chị Trần Bích Trâm (39 tuổi), thư ký Hội doanh nghiệp nông sản tại TP.HCM.
Tuấn Anh từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế chuyên ngành Ngoại thương trước khi sang Mỹ lập nghiệp. Cuộc sống nơi xứ người không dễ dàng, anh phải làm nail kiếm sống trước khi phấn đấu vào làm việc trong ngành quản giáo và sau đó chuyển sang an ninh sân bay vì lý do sức khỏe.
Anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ vào năm 2014, hiện có một con gái sinh năm 2001. Lý do ly hôn khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng: khi anh mắc bệnh u tụy, vợ cũ đã thay lòng. Hiện tại, vợ cũ sống tại TP.HCM, còn hai cha con anh định cư tại Mỹ.
Ở tuổi 51, Tuấn Anh đặt ra tiêu chí rất rõ ràng khi tìm bạn đời: “Tôi mong muốn người bạn gái có trình độ đại học, công việc văn phòng, ngoại hình tương đối. Tôi không yêu cầu kinh tế giàu có, nhưng cần sự đồng điệu về tư tưởng.”
Yêu cầu có phần khắt khe này khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan đặt nhiều câu hỏi phản biện. Tuy nhiên, Tuấn Anh khẳng định anh tìm kiếm người có thể hòa hợp tâm hồn, vì với anh, học hỏi và phát triển bản thân là một hành trình suốt đời.
Bích Trâm là một phụ nữ vui vẻ, hòa đồng nhưng cũng có phần nóng tính và khó tính. Cô từng trải qua hai mối tình không thành, một kéo dài ba năm, một chỉ vài tháng vì không hợp tính cách.
Điều đặc biệt ở cô gái này là sự hy sinh thầm lặng. Suốt bảy năm, cô không yêu ai, dành toàn bộ thanh xuân để chăm sóc mẹ bệnh nặng. Khi mẹ qua đời, cô tiếp tục chăm lo cho ba đang mắc bệnh. Đến với chương trình, Bích Trâm mong tìm được một người đàn ông đồng hành, không gia trưởng, vũ phu, có trách nhiệm và chung thủy.
Khi gặp nhau, cả hai trò chuyện khá cởi mở. Tuấn Anh nhanh chóng đề cập đến chuyện định cư Mỹ, đặt câu hỏi liệu Bích Trâm có sẵn sàng rời Việt Nam khi còn trách nhiệm với cha. Cô thẳng thắn trả lời rằng tùy vào thời điểm thích hợp, nếu cả hai đồng thuận về tư tưởng và trách nhiệm, họ có thể sắp xếp mọi thứ.
“Anh là người đàn ông chín chắn và có bản lĩnh. Đây là mẫu người em cần đồng hành trong quãng đời còn lại, đồng hành chứ không phải để nuôi dưỡng em,” Bích Trâm khẳng định. Cô cũng cho rằng, nếu cả hai hợp nhau, chỉ cần vài tháng là có thể tiến tới hôn nhân.
Tuấn Anh dành tặng bạn gái một bài thơ và ca khúc Lời của gió, thể hiện sự trân trọng dành cho cô. Tuy nhiên, khi đến giây phút quyết định bấm nút, chỉ có Bích Trâm đồng ý, còn Tuấn Anh thì không.
Lý do anh đưa ra là vì Bích Trâm vẫn còn vướng bận gia đình, trong khi anh không có nhiều thời gian để chờ đợi và sắp xếp mọi thứ. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ và tiếc nuối.
Với những tiêu chuẩn đưa ra, liệu nữ giảng viên chưa từng yêu có tìm được bạn trai như ý?
Nguồn: [Link nguồn]
-11/03/2025 14:21 PM (GMT+7)