Thái Lan: Tên trộm lẻn vào tiệm vàng lúc nửa đêm nhưng bị mắc kẹt đến sáng

Sự kiện: Giới trẻ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đây đúng là chuyện thật như đùa, khi một tên trộm đeo mặt nạ “Mặt ma” (Ghostface) giống trong phim “Scream” lẻn vào tiệm vàng lúc nửa đêm, dự định “gom” vàng. Ai ngờ, hắn vào được nhưng không ra được và những lời “tâm sự” của hắn còn khiến nhiều dân mạng thấy… cảm thương. Sự việc này cụ thể thế nào?

Một tên trộm ở Thái Lan đã cải trang thành ma để trộm một tiệm vàng nằm trong trung tâm thương mại ở Chiang Mai.

Hắn có một kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo: Hắn trốn trong trung tâm thương mại, chờ đến sau khi đóng cửa thì lẻn vào một tiệm vàng ở đó. Hắn đã mặc áo khoác đen và đeo mặt nạ “Mặt ma” (Ghostface) giống trong phim kinh dị Scream (Tiếng thét) để camera an ninh không thể nhận diện.

Bộ đồ của tên trộm có lẽ phù hợp với lễ hội Halloween hơn. Ảnh: The Thaiger.

Bộ đồ của tên trộm có lẽ phù hợp với lễ hội Halloween hơn. Ảnh: The Thaiger.

Kế hoạch của hắn chỉ có đúng một vấn đề: Sau khi lẻn vào tiệm vàng lúc nửa đêm, hắn không thể thoát ra.

Sáng hôm sau, là ngày 18/3, nhân viên tiệm vàng đến và phát hiện ra vụ việc. Họ khóa thêm một cái khóa nữa vào cửa và gọi cảnh sát. Theo trang The Nation, tên trộm này tên là Aesara, 21 tuổi. Hắn đã khai nhận với cảnh sát rằng mình định ăn trộm vàng (nhưng chưa trộm được, tất nhiên).

Theo trang Thaiger, phía cảnh sát nói, Aesara đã đến trung tâm thương mại bằng xe máy, đỗ xe ở một trạm xăng gần đó. Đến 5h chiều, hắn vào trung tâm và trốn, chờ đến giờ đóng cửa. Hắn thay đồ trong nhà vệ sinh rồi dùng một thanh kim loại để cạy cửa tiệm vàng, vào tiệm và đóng cửa lại cho chắc.

Nhưng Aesara rất thất vọng khi chủ tiệm vàng đã cất hết vàng vào két sắt có khóa.

Aesara định đi ra nhưng lại không thể mở được cửa từ bên trong. Hết cách, hắn đành ngồi co ro trong góc tiệm.

"Mặt ma" chán nản ngồi một góc trong tiệm vàng, chờ trời sáng. Ảnh: SCMP.

"Mặt ma" chán nản ngồi một góc trong tiệm vàng, chờ trời sáng. Ảnh: SCMP.

Aesara khai, hắn chọn tiệm vàng này vì ở gần nhà, ngoài ra hắn chọn hóa trang thành ma vì là fan của phim Scream. Về lý do, hắn nói định đi ăn trộm vì cần tiền để theo học một trường đại học công tại Chiang Mai. Hắn cũng gửi lời xin lỗi bố mẹ vì hành động bồng bột của mình, khiến nhiều netizen lại thấy thương cảm.

Kế hoạch ăn trộm của "Mặt ma" bất thành. Ảnh: The Boat Diary.

Kế hoạch ăn trộm của "Mặt ma" bất thành. Ảnh: The Boat Diary.

Giờ đây Aesara có thể đối diện với tội danh cố ý trộm cắp vào ban đêm.

THÁI LAN - Nữ nhân viên thân tín, làm việc 10 năm tại cửa hàng bị ông chủ phát hiện lấy trộm vàng từ năm 2021.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thục Hân ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN