Sát ngày cưới, trai trẻ ngã ngửa khi phát hiện "bí mật" về bạn gái

Sự kiện: Người thứ ba
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Sau 2 năm yêu, đến gần ngày cưới phát hiện bạn gái "cắm sừng" khiến anh vô cùng đau đớn.

Nam chính chia sẻ câu chuyện có 1-0-2 gặp phải.

Nam chính chia sẻ câu chuyện có 1-0-2 gặp phải.

Đến chương trình Người thứ ba, nam chính giấu mặt (24 tuổi, ở TP.HCM) chia sẻ câu chuyện ly kỳ anh gặp phải, đó là gia đình “suýt” tan vỡ vì ba anh có nhân tình và sự thật về cô bạn gái xinh đẹp, ngoan hiền được người đàn ông khác bao nuôi.

Nam chính cho biết, gia đình anh vốn sống rất hạnh phúc với 4 thành viên (anh, ba mẹ và em gái), nhưng biến cố ập đến khi ba anh có bồ nhí. Từ một người ba hiền lành, hết mực yêu thương gia đình, ông bỗng trở nên nóng tính, bực dọc với vợ con.

Thấy mẹ thường xuyên ôm điện thoại rồi bật khóc, một hôm anh lén xem thì đọc được tin nhắn nhân tình của ba chửi mẹ vì “không biết giữ chồng nên để mất”. Sốc vì sự phản bội của ba và thương mẹ phải chịu đựng, anh đã gọi điện cho ba nhưng đến tận đêm ba anh mới về.

Lúc anh đặt câu hỏi: “Tại sao ba lại có bồ nhí?”, ba anh bực mình, cầm chén cơm đập xuống đất. Cả hai gây chuyện với nhau, anh mất kiểm soát đẩy ba té trúng cái ghế khiến ông tức giận bỏ nhà đi suốt một tuần. Khi ba anh về, cả nhà vẫn sinh hoạt như bình thường nhưng không khí trong gia đình là một khoảng im lặng bao trùm.

Một hôm anh đi uống cà phê với bạn, vô tình thấy ba dắt nhân tình đi chơi, anh đã tiến tới chất vấn nhân tình của ba cho ra lẽ thì người đàn bà gào lên mắng anh và trách mẹ anh không biết giữ chồng. Chứng kiến con trai tranh cãi với nhân tình giữa quán, ba anh chỉ im lặng đứng nhìn. Rất may khi anh mất kiểm soát, người bạn đi cùng đã cản lại để không xảy ra xô xát.

Anh về kể lại mọi chuyện với mẹ thì mẹ nói: “Chuyện người lớn nên để cho ba mẹ giải quyết, mẹ không muốn bị hàng xóm dị nghị chuyện ba có bồ nhí”. Ngay hôm đó, ba vừa vào nhà đã đánh mẹ anh và chửi rủa, trách bà không biết dạy con. Trước cảnh hỗn loạn của gia đình, em gái anh gọi cho cậu để báo hai bên gia đình nội - ngoại gặp gỡ giải quyết, buộc ba anh chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng. Sau lần đó, gia đình anh không còn rạn nứt và ba anh chỉ đi làm rồi về nhà.

Trớ trêu thay, hơn một năm sau, trong ngày anh cùng gia đình đi hỏi cưới bạn gái quen 2 năm thì vô tình phát hiện bồ nhí trước đây của ba chính là dì ruột của cô. Cuộc gặp gỡ gượng gạo giữa hai bên vẫn diễn ra tốt đẹp. Khi về nhà, anh hỏi ý kiến mẹ thì mẹ nói chuyện cũ nên bỏ qua, bà không muốn ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai con. Nghe theo lời mẹ, anh cũng đồng ý.

Trước đám cưới 3 ngày, anh ngỡ ngàng phát hiện bị bạn gái “cắm sừng”. Cô qua lại với anh họ của anh, cả hai quen nhau qua app hẹn hò. Anh cho biết, khi anh họ từ Nha Trang vào TP.HCM du lịch, tình cờ anh và mẹ phát hiện hình nền điện thoại là một cô gái có ngoại hình rất giống bạn gái anh nên nảy sinh nghi ngờ.

Được biết, anh họ của anh hiện đang công tác tại Nha Trang, tần suất gặp bạn gái rất ít, chỉ khi có dịp vào TP.HCM, cả hai sẽ cùng nhau đi dạo, ăn uống… còn bình thường chỉ gọi video call, nói chuyện qua điện thoại. Dù vậy, người anh họ này vẫn chu cấp đầy đủ cho bạn gái từ tiền ăn uống, tiền trọ, mua xe…

Ban đầu, anh và mẹ chỉ nghĩ là người giống người nhưng sau khi nghe qua câu chuyện của anh họ, cả hai đã rất bàng hoàng. Rồi cả ba người đã bày cách hẹn bạn gái ra gặp trực tiếp nhưng cô viện cớ về quê chăm ngoại bị ốm, khoảng 15 ngày sau mới quay lại TP.HCM. Cùng lúc đó, mẹ anh gọi điện cho con dâu tương lai hẹn đi mua đồ, khi qua đến nhà, cô gái này mới tá hỏa.

Anh nhớ lại: “Vừa vào tới cửa, bạn gái chưa kịp phản ứng gì thì anh họ em trách: “Tại sao cô làm vậy với tôi? Trong khi tôi chu cấp cho cô đầy đủ, tiền ăn uống, tiền mua xe… thì 3 ngày sau cô cưới? Người yêu em không ngại đáp trả: “Tại vì anh ngu, anh ngu nên mới bị dụ như vậy”. Bạn gái chửi anh họ em nhưng bạn nói bạn thương em”.

Quá đau đớn trước sự phản bội của bạn gái, anh nói ra bí mật dì của cô từng cặp với ba anh khiến cô hốt hoảng. Sau khi kể ra hết tất cả mọi chuyện, anh quyết định hủy hôn vì không chấp nhận được con người của bạn gái.

“Em cũng thấy có lỗi với ba mẹ bạn gái vì hai bác rất hiền nhưng xui có con gái tính xấu như vậy. Sắp cưới rồi, hai bác cũng mời rất nhiều họ hàng và không ngờ mọi chuyện không thành”, anh thừa nhận.

Sau sự việc này, anh đã rút ra được rất nhiều kinh nghiệm cho bản thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Chuyện tình éo le của cô chủ tiệm váy cưới khiến ai cũng đồng cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Người thứ ba Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN