Rể Hàn lần đầu trải nghiệm Tết Việt, ăn hết hơn nửa đàn gà của mẹ vợ
Kim Ye Seung thích thú khi được tự gói bánh chưng, trải nghiệm tục xông đất đầu năm và thưởng thức các món ăn cổ truyền, đặc biệt là thịt gà luộc trong lần đầu đón Tết ở Việt Nam.
Cặp vợ chồng son Tôn Thị Thảo, 27 tuổi, và Kim Ye Seung, 34 tuổi, quyết định về Hà tĩnh đón Tết từ hôm 23/1. Cả hai kết hôn đầu năm ngoái và đây là lần đầu tiên chàng rể Hàn Quốc được đón Tết ở Việt Nam. Nữ TikToker cho biết ở Hàn cũng có Tết Âm lịch nhưng không rầm rộ và lớn như Việt Nam. Nhờ lối sống hiện đại và tâm lý, bố mẹ Ye Seung hoàn toàn ủng hộ khi vợ chồng anh xin phép về ngoại đón năm mới.
Trong những ngày cuối năm, cặp vợ chồng tranh thủ đi ngắm phố phường, chọn mua đào quất để trang trí nhà cửa.
Trước khi kết hôn, Seung và Thảo yêu nhau gần 4 năm, anh cũng từng về thăm gia đình vợ nhưng đây là lần đầu tiên được đón năm mới ở Việt Nam. Vì thế, chàng trai Hàn Quốc háo hức với mọi hoạt động của dịp Tết cổ truyền. Thảo cho hay Ye Seung rất thích các món ăn cổ truyền, đặc biệt là gà luộc và thịt kho tàu. "Lúc mới về, đàn gà của mẹ em 20 con, mà giờ còn 8 con thôi ạ. Chồng em khá thích thú với nghi thức xông đất đầu năm và choáng ngợp vì phải lì xì tận mấy chục đứa cháu", Thảo cười nói và cho biết 10 ngày về Việt Nam là những ngày sôi nổi, hạnh phúc của vợ chồng cô.
Seung lùa gà trong vườn nhà bố mẹ vợ.
Ye Seung hào hứng khoe chiếc bánh chưng tự gói, dù nó trông có phần "khác lạ" so với bánh của bố vợ. Anh sau đó cũng thức đêm trông bánh chưng cùng gia đình.
"Bố mẹ rất vui vì hai năm rồi em không ăn Tết ở nhà. Vợ chồng em cũng luôn trong trạng thái vui vẻ, tận hưởng trọn vẹn vị Tết Việt. Bản thân em hạnh phúc vô cùng vì được đón Tết ở quê nhà bên gia đình yêu thương. Ye Seung cũng vui không kém, anh thích thú với văn hóa Tết của người Việt", Thảo cho biết.
Thảo và Ye Seung cùng gia đình, hàng xóm bắn pháo hoa, đón giao thừa hôm 28/1.
Chàng rể Hàn lạ lẫm với tục xông đất đầu năm.
Cặp vợ chồng chụp ảnh sáng mùng 1 khi chuẩn bị đi chúc Tết họ hàng.
Cả hai chụp ảnh cùng họ hàng trong ngày đầu năm mới, khi đi chúc Tết và lì xì cho các cháu, anh em họ.
Vợ chồng Thảo bên bố mẹ và anh chị trong chuyến du xuân đầu năm tới quê Bác ở Nam Đàn, Nghệ An. Vợ chồng cô đã thống nhất từ nay mỗi năm sẽ sắp xếp công việc để có thể về quê ăn Tết cùng gia đình.
Ngày 23 tháng Chạp, Roberto lấy xe máy chở vợ ra bờ sông gần nhà để thả cá rồi quay về dọn dẹp nhà cửa đón Tết.
Nguồn: [Link nguồn]
-06/02/2025 00:01 AM (GMT+7)