Phép màu trên bầu trời: Y tá cứu sống em bé sinh non trên máy bay

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Y tá này đã nhận được nhiều lời khen ngợi cho hành động bình tĩnh, nhanh trí khi cứu sống được một em bé sinh non trên máy bay.

Vừa qua, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV đưa tin, một thai phụ 25 tuần sinh con trong nhà vệ sinh trên chuyến bay của hãng Southern Airlines từ Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam đến Bắc Kinh, Trung Quốc. Lúc đó, người mẹ này đang đi cùng đứa con gái 4 tuổi tới gặp chồng ở Bắc Kinh.

Chen Shanshan, một y tá làm việc tại khoa sơ sinh (Bệnh viện Nhân dân tỉnh Hải Nam) nhanh chóng tới hỗ trợ khi tiếp viên hàng không yêu cầu trợ giúp y tế khẩn cấp cho một thai phụ vừa mới sinh em bé. 

Cô Chen nhanh trí cứu sống được em bé sinh non.

Cô Chen nhanh trí cứu sống được em bé sinh non.

Chen cho biết, khi tới hỗ trợ, cô sốc khi thấy người mẹ (họ Zhang) đang bế trên tay đứa bé nhỏ xíu, thậm chí vẫn còn đang được bọc trong màng ối.

Với sự hỗ trợ của 2 bác sỹ khác trên chuyến bay đó, Chen nhanh chóng đeo găng tay, xé màng ối để em bé có thể thở. Họ nhanh chóng nhận ra tình thế khẩn cấp khi em bé trông quá nhợt nhạt, không thể khóc hay thở, cũng không thể cảm nhận được mạch đập.

"Mạng sống của em bé đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Mỗi giây trôi qua đều như ngàn cân treo sợi tóc, cực kỳ quan trọng", Chen nói khi thực hiện cấp cứu cho đứa bé.

Cô yêu cầu tiếp viên hàng không mang túi nước ấm để giữ nhiệt độ ổn định cho em bé, điều đặc biệt quan trọng đối với trẻ sinh non là nguy cơ nhiễm trùng huyết, thậm chí tử vong.

Chen và 2 bác sỹ thở phào nhẹ nhõm khi nhịp thở cùng nhịp tim của em bé bắt đầu ổn định.

Phi công hạ cánh khẩn cấp tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam để đảm bảo an toàn cho 2 mẹ con. Chen liên tục kích thích tim em bé trong 90 phút cho đến khi được đưa đến bệnh viện ở Trường Sa.

“Chỉ khi thấy em bé được đưa vào phòng cấp cứu, tôi mới nhận ra tay mình tê cứng”, cô nói.

Chồng của thai phụ vội vã đến bệnh viện Trường Sa khi nghe tin về việc vợ sinh con gái. Sau đó, anh chia sẻ rằng, bé gái nặng 820 gram nhưng đã tăng thêm 50 gram trong 2 tuần nằm viện.

“Cảm ơn vì cô Chen đã ở đó vào thời điểm quan trọng. Chúng tôi sẽ kể cho con gái nghe về việc cô cứu con và con sẽ nhớ về cô mãi mãi”, người bố nói trong một đoạn video gửi cho cô Chen. Anh còn nói rằng, mình sẽ đích thân tới gặp cô Chen khi em bé được xuất viện.

Chen cho hay, cô không suy nghĩ nhiều vào thời điểm đó, cô chỉ biết mình cần phải tập trung vào việc cứu em bé sinh non này. Cô cho rằng, tiếp viên hàng không và 2 bác sỹ cũng xứng đáng được cảm ơn.

Câu chuyện của cô Chen được cư dân mạng Trung Quốc hết lời khen ngợi.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ này cố gắng thừa kế tài sản của bạn trai cũ bằng cách tự sinh con nhận chỉ trích.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - SCMP ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN