Phát ốm vì chờ “đợi đối tác hoàn hảo”, nàng U40 tận hưởng trăng mật một mình

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cô gái 37 tuổi chán cảnh độc thân nên quyết định đi “tuần trăng mật một mình” và thề sẽ ngừng phụ thuộc vào đàn ông để cuộc sống hạnh phúc.

Brittany Allyn đã chán cảnh độc thân nên quyết định đi "tuần trăng mật một mình"

Brittany Allyn đã chán cảnh độc thân nên quyết định đi "tuần trăng mật một mình"

Brittany Allyn (37 tuổi), người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tiết lộ rằng, vào năm 2022, cô đã tới London đông lạnh trứng trước khi đặt kỳ nghỉ mơ ước ở Pháp và Ý.

Kể từ đó, Allyn sống cuộc sống độc thân hạnh phúc của mình.

Allyn nói trong một video đăng tải trên Youtube: “Tôi nghĩ mọi người đều có những ngày họ yêu thích, tôi muốn sống với sự lãng mạn sâu sắc và không cảm thấy áp lực phải kết hôn. Tôi từng nghe câu nói đại ý rằng, nếu bạn kết hôn ở tuổi 50 với tình yêu của đời mình, bạn có thể ở bên người này trong 30 năm. Mối quan hệ lâu nhất của tôi là khoảng 5 năm và cảm giác như là mãi mãi, vì vậy 30 năm được ở bên tình yêu của đời mình khiến tôi rất hạnh phúc nên tôi không thể vội vàng”.

Theo Allyn, quan điểm sống của cô ảnh hưởng từ bố mẹ: “Tôi có bố mẹ thực sự ủng hộ, những người theo chủ nghĩa hiện thực và họ muốn tôi trải nghiệm mọi thứ trong cuộc sống để có được thật nhiều niềm vui. Bố mẹ nói với tôi rằng, hôn nhân và con cái thật tuyệt vời nhưng đó không phải là giải pháp duy nhất. Không phải ai cũng có được một cuộc hôn nhân hoàn hảo hay những đứa con hoàn hảo”.

Allyn thú nhận: “Tôi ở tuổi 20 tôi hoàn toàn khác, tôi muốn trở thành một bà nội trợ. Tôi yêu một chàng trai tôi biết từ thời trung học và tôi nghĩ rằng “chúng tôi sẽ sống trong cùng một thị trấn, sẽ kết hôn và sinh con vào năm 27 hoặc 30 tuổi”. Và tôi sẽ sống cùng những đam mê của mình. Nhưng ở tuổi 25, chúng tôi chia tay và tôi đã đi theo một hướng hoàn toàn khác”.

Kể từ khi chia tay, Allyn nhận ra rằng tuần trăng mật không nên chỉ dành cho các cặp vợ chồng.

Allyn nhận ra rằng tuần trăng mật không nên chỉ dành cho các cặp vợ chồng

Allyn nhận ra rằng tuần trăng mật không nên chỉ dành cho các cặp vợ chồng

Allyn nói: “Có rất nhiều nơi tôi muốn đến nhưng tôi đã từng chờ đợi một đối tác hoàn hảo, một mối quan hệ hoàn hảo. Miền nam nước Pháp là một trong số đó và Venice - Ý, đi thuyền gondola, đi thám hiểm châu Phi... bây giờ tôi đã ở độ tuổi U40, tôi thích thực hiện ước muốn của mình và tại sao tôi lại phải chờ đợi điều đó?”.

Kể từ khi thực hiện các chuyến du lịch của mình, Allyn đã đăng tải lên mạng xã hội và truyền cảm hứng cho những phụ nữ độc thân khác.

“Mọi người thực sự yêu thích nội dung đó, tôi đã nhận được hàng nghìn tin nhắn về việc phụ nữ lên kế hoạch cho kỳ trăng mật của riêng họ. Thật tuyệt khi biết điều đó đã truyền cảm hứng cho phụ nữ đi du lịch một mình và tôi muốn nói rằng, bạn sẽ không hối tiếc.. Tôi đã tạo một số video với hy vọng giúp phụ nữ vượt qua tất cả các sắc thái của việc đi du lịch một mình, chẳng hạn như đi ăn một mình”, Allyn nói. 

Cha mẹ cô khuyến khích cô sống hết mình.

Cha mẹ cô khuyến khích cô sống hết mình.

Allyn đã tạm gác ước mơ làm mẹ và chọn đi du lịch khắp thế giới. Cô giải thích: “Việc đông lạnh trứng ở Mỹ cực kỳ tốn kém và chỉ những công ty công nghệ lớn hoặc tập đoàn lớn mới chịu chi trả. Nếu không đông lạnh trứng thì tôi sẽ phải chi khoảng 18.000 đô la để mua, số tiền đó quá lớn với bản thân tôi”.

Allyn tiết lộ rằng, lần đầu tiên cô cố gắng đông lạnh trứng của mình, thuốc không có tác dụng và cuối cùng cô phải ngừng dùng thuốc nhưng điều đó không làm cô nản lòng.

Cô cho hay: “Cơ thể tôi không hấp thụ thuốc đúng cách, các nang trứng của tôi không phát triển nên sau 8 ngày, tôi phải dừng lại. Hy vọng rằng mùa xuân này và có thể cả mùa thu tới, tôi sẽ thử một lần nữa và khi làm được điều đó, tôi nghĩ mình sẽ thực sự yên tâm rất nhiều”.

Bây giờ tôi đã 37 tuổi, tôi thấy rất nhiều phụ nữ đi trên những con đường khác nhau và người này không tốt hơn người kia, bạn không hạnh phúc ngay lập tức nếu kết hôn, bạn không hạnh phúc ngay lập tức nếu bạn là một người mẹ. Theo một số cách, tôi nghĩ độc lập và độc thân dễ dàng hơn.

Tôi chỉ có thể cuộn người trên giường vào buổi sáng, tôi có thể tra cứu các chuyến bay vào tuần tới nếu muốn đi đâu đó. Tôi chắc chắn có những áp lực thực sự nhưng cuộc sống này không tốt hơn cuộc sống khác, tôi nghĩ bạn chỉ cần nhận ra rằng cuộc sống của bạn là duy nhất và bạn phải chấp nhận điều đó.”

Nguồn: [Link nguồn]

Tốt nghiệp tiến sĩ ở tuổi 25, cô gái vẫn độc thân vì quá xuất sắc

Cô có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ khi tuổi đời còn quá trẻ nhưng vẫn chưa gặp được người khiến mình rung động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo T.V - Nypost ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN