Phát hiện chồng bạn thân ngoại tình, tôi vội vã chạy đi báo tin và... cái kết

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tôi sốc nặng vì thái độ của cô bạn thân, cảm giác vừa chua xót vừa ngỡ ngàng, không rõ mình đã làm gì sai.

Tôi và Huệ là bạn bạn thân từ những năm cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, hai chúng tôi thi vào hai trường đại học khác nhau. Mặc dù không học đại học ở cùng một thành phố nhưng chúng tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên (giờ nghĩ lại thì chủ yếu là tôi chủ động liên lạc với cô ấy). Sau khi tốt nghiệp đại học, nghe theo lời khuyên của gia đình, chúng tôi cùng trở về quê nhà làm việc.

Phát hiện chồng bạn thân ngoại tình, tôi vội vã chạy đi báo tin và... cái kết - 1

Ảnh minh họa.

Năm thứ hai đi làm, Huệ yêu đương trước, người yêu của cô ấy cũng chính là chồng hiện tại. Lúc đó với tư cách là bạn thân, tôi thấy bạn trai của Huệ có rất nhiều vấn đề. Tôi cũng đưa ra một số lời khuyên cho Huệ, đại ý là người đàn ông này không xứng với cô ấy. Thế nhưng Huệ không nghe lời khuyên của tôi, thậm chí còn tỏ ra xa cách với tôi sau khi nghe tôi nói những lời thật lòng. Lúc đó tôi không nghĩ bạn thân lại cố ý xa cách, chỉ cho rằng việc trọng tình cảm nam nữ hơn bạn bè là bản năng của con người.

Năm thứ ba sau khi Huệ kết hôn, tôi cũng yêu đương. Trong thời gian hẹn hò, tôi đã đưa bạn trai đến gặp Huệ, hy vọng cô ấy có thể đưa ra vài lời nhận xét khách quan. Cô ấy cũng nói: "Tớ thấy chồng cậu khá tốt, còn về việc hai người có hợp nhau không, có đến được với nhau hay không, cậu cần lắng nghe tiếng nói chân thật nhất từ trái tim mình". Sau cùng, tôi lựa chọn lấy người bạn trai này. Đám cưới tôi, Huệ và chồng cô ấy cũng đến chúc mừng, chung vui.

Thấm thoắt đã 6 năm kể từ khi Huệ và chồng cô ấy kết hôn. Lúc này, tôi nghe từ bạn bè chung tin chồng Huệ ngoại tình. Lo lắng cho bạn thân, tôi đã theo dõi chồng cô ấy và phát hiện ra, quả thật anh ta có tình nhân bên ngoài.

Sau khi có được bằng chứng xác đáng, tôi đã chạy đến nhà Huệ để báo tin, đồng thời an ủi và khuyên cô ấy nên ly hôn với chồng, không nên tiếp tục gắn bó với người cặn bã như vậy. Không ngờ, Huệ không những không cảm kích mà còn nổi giận với tôi, cô ấy đập bàn quát: "Chuyện gia đình của tôi, sau này cậu đừng can thiệp nữa! Không bao giờ nói được lời nào hay ho!".

Lúc đó, tôi sốc nặng vì thái độ của bạn thân, cảm giác vừa chua xót vừa ngỡ ngàng, không rõ mình đã làm gì sai. Vì Huệ đang trong tâm trạng không tốt, tôi chỉ có thể nói vài câu xã giao rồi vội vàng rời khỏi nhà cô ấy, vừa đi vừa khóc vì tủi thân.

Về đến nhà, tâm trạng tôi rất buồn bực, tôi đã kể lại chuyện này với chồng. Nào ngờ chồng tôi không đồng tình mà còn nhắc nhở: "Em không thấy mình thường hay đưa ra lời khuyên cho người khác sao? Quan trọng là em có bao giờ nghĩ đến khía cạnh khác không, ví dụ như người ta hoàn toàn không cần lời khuyên của em?".

Lời nói của chồng đã đột nhiên khiến tôi tỉnh ngộ. Có vẻ như tôi đã quá bao đồng khi can thiệp vào chuyện riêng tư của người khác, dù là bạn thân mình. Đáng lẽ trong trường hợp của Huệ, tôi nên tìm cách hỏi han bạn thân, chia sẻ với cô ấy, chứ không phải đùng đùng báo tin và khuyên cô ấy ly hôn ngay lập tức như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Liệu tôi nên giữ kín bí mật khủng khiếp này để gia đình bạn thân không xáo trộn hay nói ra sự thật để cô ấy biết bộ mặt thật của chồng?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Ghi) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN