Phải lòng gái xinh hơn tuổi, "phi công trẻ" dở khóc dở cười với 4 lần cầu hôn
Yêu một cô gái hơn tuổi, lại vừa xinh đẹp vừa cá tính, chàng "phi công trẻ" 9X đã phải trải qua hành trình cầu hôn không thể hài hước hơn với 3 lần thất bại và 1 lần thành công… mất bất ngờ.
Câu chuyện tình yêu độc đáo của cặp đôi Thái Cẩm Hán (26 tuổi) và Nguyễn Hoàng Dung (28 tuổi), hiện đang sống tại TP.HCM, khiến khán giả chương trình “Vợ chồng son” tập 606 không khỏi bật cười và xúc động.
Lần đầu gặp gỡ, Thái Cẩm Hán đã bị “hạ gục” bởi ánh nhìn buồn bã của Hoàng Dung – cô gái hơn anh hai tuổi, đang trong giai đoạn tổn thương vì mới chia tay. Khi ấy, cả hai là học viên tại một trung tâm đào tạo nhiếp ảnh.
Cẩm Hán, từ một nhân viên văn phòng, quyết định theo đuổi đam mê nhiếp ảnh và nhờ đó, duyên số đã đưa anh đến với mối tình định mệnh. Còn Hoàng Dung thì lại chẳng mảy may chú ý đến người bạn học nhỏ tuổi. Nhưng với Hán, đó là "tiếng sét ái tình" đúng nghĩa. Dù biết người ấy hơn tuổi, anh vẫn chủ động xưng tên thay vì gọi "chị", với hy vọng có thể gần gũi và bao bọc cô.
Sau khi khóa học kết thúc, Cẩm Hán được giữ lại trung tâm làm việc, và từ đó có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với Hoàng Dung. Anh kiên nhẫn chăm sóc, luôn viện cớ để được đưa cô đi làm, ăn sáng, quan tâm từ những điều nhỏ nhặt. Sự chân thành của anh khiến trái tim Hoàng Dung dần tan chảy.
Ba tháng sau, tại một buổi đi chơi công viên, khi Hoàng Dung hé mở rằng cô đã sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, Cẩm Hán lập tức "bắt sóng" và tỏ tình ngay với câu nói đầy chân thành: “Vậy còn chờ gì nữa, cho Hán xin phép tỏ lời: Dung làm bạn gái của Hán nha?”. Dù lúc đó cô chỉ bật cười vì thấy anh... quá dễ thương.
Nhưng những tràng cười đó vẫn chưa là gì so với chuỗi “thất bại lịch sử” trong hành trình cầu hôn của chàng trai trẻ.
Biết bạn gái yêu thiên nhiên, Cẩm Hán quyết định cầu hôn tại một khu nghỉ dưỡng ven sông có khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Anh chọn đúng thời điểm mặt trời lặn, nhưng không ngờ khán giả bất đắc dĩ là những du khách xung quanh... bày mỳ gói ăn và nhìn chăm chú. Không thể vượt qua áp lực đám đông, Cẩm Hán đành lùi bước.
Lần thứ hai, anh thử lại ở bữa tối bên hồ bơi, tưởng như hoàn hảo vì chỉ có hai người. Nhưng khu nghỉ dưỡng bất ngờ tổ chức biểu diễn cồng chiêng khiến không khí riêng tư… bay biến. Đôi trẻ đành tiếp tục tìm cơ hội khác.
Chưa chịu bỏ cuộc, Hán đưa bạn gái lên rừng – nơi vắng vẻ, yên tĩnh. Nhưng lần này, thời tiết lại không ủng hộ: trời nóng khiến anh ướt đẫm mồ hôi, đánh mất sự lãng mạn cần có. Cả ba lần cầu hôn đều thất bại vì “thiên thời, địa lợi” không đồng lòng với “nhân hòa”.
Cuối cùng, anh quyết định cầu hôn lần thứ tư trong một nhà hàng tại thành phố. Lần này, mọi thứ được tính toán kỹ lưỡng: không gian riêng tư, yêu cầu không có khách làm phiền. Dù không còn bất ngờ vì Hoàng Dung đã “đánh hơi” được sự kiện từ trước, nhưng anh đã thành công.
“Khi đi rừng về, em đã biết rồi mà đợi mãi không thấy được cầu hôn. Em mới la lên hỏi nhẫn, lục cả phòng tìm không thấy nên khóc,” Hoàng Dung kể lại. Đến khi chồng hẹn đi ăn và dặn phải mặc đồ đẹp, cô chỉ còn thiếu mỗi bó hoa trên tay để tự "diễn" tiếp.
Kết hôn xong, cuộc sống của họ vẫn nhiều tiếng cười. Hoàng Dung tiết lộ chồng không giỏi lãng mạn, hay quên tặng quà dịp lễ, thậm chí khi được nhắc, anh cũng không biết mua gì. Nhưng Hán lại âm thầm thể hiện tình yêu theo cách thực tế: biết điện thoại vợ sắp hư, anh âm thầm để dành tiền mua sẵn điện thoại mới.
Cặp đôi cũng có sự khác biệt trong sinh hoạt: một người ngủ sớm, người kia thức khuya. Hán dần điều chỉnh nhịp sống để hòa hợp hơn với vợ. Dù vẫn thường xuyên dọn dẹp sau những lần vợ “bày bừa”, anh chưa từng than phiền.
“Em không cần vợ thay đổi gì, chỉ cần cả hai luôn biết chấp nhận và điều chỉnh vì nhau,” Cẩm Hán nói trước khi rời chương trình.
Chuyện tình yêu "dở khóc dở cười" của cặp đôi trong chương trình "Vợ chồng son" khiến ai cũng phải bật cười.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/04/2025 10:37 AM (GMT+7)