Ông bố tử nạn khi cố cứu hai con sinh đôi bị rơi xuống đường ray

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Australia - Anh Anand Runwal, 40 tuổi, mất mạng trong lúc cố gắng cứu hai con gái đang ngồi trên xe đẩy bị rơi xuống đường ray tàu hỏa ở Sydney.

Cảnh sát và nhân chứng kể lại vụ tai nạn tại ga Carlton, Sydney hôm 21/7.Video: 9News

Hôm 21/7, Anand Runwal và vợ 39 tuổi cùng hai con song sinh hai tuổi đi xe buýt đến ga Carlton, Sydney. Cảnh sát trưởng New South Wales Paul Dunstan cho biết cặp cha mẹ chỉ vừa rời tay khỏi chiếc xe đẩy chở hai con gái trong chốc lát thì chiếc xe đã bị lăn xuống đường ray tàu hỏa.

Ngay khi phát hiện, người cha lập tức nhảy xuống đường ray cứu các con. Tuy nhiên, anh này đã không kịp tránh đoàn tàu đang lao tới. Theo tờ The Sydney Morning Hearld, thảm kịch xảy ra vào khoảng 12h25.

Runwal và một trong hai bé gái bị tàu đâm tử vong. Trong khi đó, bé gái còn lại thoát chết thần kỳ vì rơi xuống giữa đường ray. 9News đưa tin khi cảnh sát tìm thấy, em bé còn sống đang khóc và không hề bị thương.

Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên, người mẹ vô cùng hoảng loạn, cảnh sát trưởng Dunstan cho biết. Cô được đưa đến bệnh viện gần đó cùng con gái còn sống.

Những hình ảnh cuối cùng của gia đình 4 người trước khi thảm kịch xảy ra. Ảnh: CCTV

Những hình ảnh cuối cùng của gia đình 4 người trước khi thảm kịch xảy ra. Ảnh: CCTV

Một người phụ nữ nhìn thấy vụ việc kể với 9News rằng ông bố chỉ vừa bắt đầu nâng chiếc xe đẩy lên sân ga thì đoàn tàu đã lao đến, đâm về phía anh này. Sau đó, người phụ nữ chỉ còn nghe thấy tiếng một đứa trẻ khóc. Một nhân chứng khác cho biết anh nghe thấy tiếng tàu hỏa chạy tới và người mẹ hét lên "làm ơn, dừng lại, dừng lại".

Hành động cứu con của người cha được ca ngợi là "vô cùng dũng cảm và anh hùng". Lãnh đạo bang New South Wales, Chris Minns, đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân sau vụ việc. "Trước thảm họa khủng khiếp, anh ấy đã hy sinh mạng sống của mình để cố gắng cứu các con", ông Minns nói.

Theo 9News, gia đình của Anand Runwal vừa chuyển từ Ấn Độ đến Australia tháng 10 năm ngoái, sau khi anh nhận được cơ hội việc làm ở Sydney. Cảnh sát địa phương đang điều tra vụ việc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cha mẹ đứa trẻ để quên chìa khóa trong xe cùng con trai của mình. Tuy nhiên, thay vì tìm mọi cách giải thoát cho con ra ngoài, họ từ chối yêu cầu phá cửa vì... lo lắng về chi phí sửa chữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tùng Anh (Theo Asia One) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN