Ông bố ở Quảng Ninh có cuốn sổ đặc biệt, ghi ơn từng người đã giúp đỡ con mình

Sự kiện: Giới trẻ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trong cuốn sổ "tạ ơn đời", anh Trần Văn Thắng ghi lại cụ thể từng người đã giúp đỡ anh trong khoảng thời gian đưa con trai đi chữa bệnh.

Thời gian gần đây, dư luận đổ dồn sự quan tâm vào vụ lùm xùm sao kê tài khoản của những cá nhân nhận được sự giúp đỡ của người hảo tâm.

Cũng từ đây, câu chuyện cảm động về anh Trần Văn Thắng (46 tuổi, trú xã Quảng Chính, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) đưa con đi chữa bệnh tại Hà Nội và cuốn sổ "tạ ơn đời" được chia sẻ lại với tốc độ chóng mặt.

Trao đổi với PV VietNamNet, anh Thắng tỏ ra bất ngờ khi biết câu chuyện của mình xảy ra nhiều năm trước nay lại được mọi người chia sẻ.

"Tôi bận đi làm, chăm con và ít khi dùng mạng xã hội nên không biết câu chuyện từ năm 2019 của mình được mọi người quan tâm trở lại, tình cảm này thật trân quý", anh Thắng cho hay.

Anh kể, hiện tại, dù còn rất ít người hỗ trợ nhưng anh vẫn giữ thói quen ghi lại cụ thể tên tuổi của người hay số tài khoản ngân hàng cùng ngày giờ nhận được tiền vào trong cuốn sổ cũ.

Cuốn sổ "tạ ơn đời" vẫn được anh cất trong balo để mang theo mỗi lần cùng con trai Trần Thế Đà đi điều trị tại bệnh viện.

Anh Thắng gầy gò hơn sau nhiều năm cùng con trai đi chữa bệnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Thắng gầy gò hơn sau nhiều năm cùng con trai đi chữa bệnh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Thắng cho biết thêm, hiện tại con trai anh đã khỏe hơn trước và đang học lớp 1 ở trường làng. Ngoài cháu Đà, anh còn có 3 người con gái cũng đang tuổi ăn học.

Hằng ngày, anh lên đồi để làm việc, chiều về trường đón con. Bận rộn nhất là mùa đi làm thuê thu hoạch hoa hồi, những lúc này anh luôn tay luôn chân để kiếm thêm thu nhập. Cũng chính vì phải mưu sinh cực nhọc, anh Thắng gầy rộc đi trông thấy.

Cuốn sổ "tạ ơn đời" đã cũ nhưng vẫn được anh Thắng lưu giữ cẩn thận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cuốn sổ "tạ ơn đời" đã cũ nhưng vẫn được anh Thắng lưu giữ cẩn thận. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện anh Thắng vẫn phải đưa con trai đi điều trị. Lần nào đi viện, anh cũng mang theo cuốn sổ "tạ ơn đời" và giữ như báu vật để sau này có cơ hội sẽ trả ơn những người từng giúp mình qua cơn cơ cực.

"Tôi chẳng thể nhớ hết mặt những người từng giúp đỡ, chỉ biết ghi lại hết vào cuốn sổ để về sau con cái biết xã hội này còn nhiều người tốt, nếu có cơ hội thì hãy trả ơn", anh Thắng cho hay.

Bé Đà nay đã khỏe hơn và đang học lớp 1 gần nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Bé Đà nay đã khỏe hơn và đang học lớp 1 gần nhà. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Câu chuyện của anh Thắng được nhiều người quan tâm từ năm 2019 khi anh đưa con đi chữa bệnh tại Hà Nội. 

Hoàn cảnh nhà anh rất khó khăn, là hộ nghèo của xã. Trước đây 2 vợ chồng anh lam lũ nuôi 3 đứa con. Đến 2018, vợ anh tiếp tục sinh thêm bé Đà. Sau khi sinh con vài tháng, vợ anh đột ngột qua đời.

Bé Đà từ khi sinh ra đã lem luốc với những mảng đen lớn khắp người. Khắp hai bên mặt kéo xuống cổ, lưng, tay, chân đều một màu đen kịt, hiếm lắm mới nhìn thấy một khoảng trắng nhỏ.

May mắn, một nhóm thiện nguyện đã phát hiện ra trường hợp của bé và cùng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ bé chữa bệnh. Ngày 9/10/2019, bé Đà được bố đưa tới Thủ đô để khám bệnh.

Trong suốt hành trình này, anh Thắng và con trai được nhiều người dân thương cảm hỗ trợ tiền. Dù nhiều hay ít, anh đều ghi cụ thể vào cuốn sổ để không bao giờ quên.

Câu chuyện của anh nhận được sự đồng cảm và quý mến của nhiều người.

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Công ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN