Nữ sinh vượt qua giới hạn sức khỏe, quyết tâm chinh phục giảng đường đại học

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Mai Thị Anh Thư, 18 tuổi, là cựu học sinh của trường THPT Châu Thành, tân sinh viên nhập học đặc biệt vào khoa Ngoại ngữ của trường Đại học Văn Lang. Cách đây 5 tháng, Anh Thư gặp tai nạn gãy đốt sống lưng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Vượt lên trên giới hạn về thể chất, Anh Thư đã thuyết phục bố mẹ cùng mình vượt hơn 200 cây số từ Kiên Giang đến Tp. Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trọn vẹn ước mơ được theo đuổi đam mê học tập của mình.

Lúc vừa xảy ra tai nạn và nhận được kết quả mình bị gãy cột sống, Anh Thư hụt hẫng một khoảng thời gian đầu. Phần lớn cô lo cho sức khỏe của bản thân, phần khác là lo cho việc học nửa năm cuối còn dang dở. Điều may mắn đã đến với Thư khi bác sĩ nói rằng ca mổ của cô thuộc dạng “nghìn ca có một” vì đa số những người gặp tai nạn gãy cột sống đều bị liệt chi, nhưng Thư đã nằm trong trường hợp đặc biệt là không bị ảnh hưởng đến tủy sống.

Mai Thị Anh Thư là tân sinh viên nhập học đặc biệt vào khoa Ngoại ngữ của trường Đại học Văn Lang.

Mai Thị Anh Thư là tân sinh viên nhập học đặc biệt vào khoa Ngoại ngữ của trường Đại học Văn Lang.

Biết mình đã có được may mắn lớn như thế, Anh Thư bắt đầu lấy lại tinh thần, sống lạc quan, tích cực hơn và từ đó những điều tốt đẹp cũng đến với cô nàng. Đối với việc học còn dang dở, Thư được thầy cô yêu thương và tạo điều kiện tuyệt đối cho cô được học và thi online tại nhà. Với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, Anh Thư đã thuận lợi hoàn thành năm học cuối cấp của mình.

Anh Thư không cho rằng sức khỏe sẽ là rào cản trên con đường học tập của cô.

Anh Thư không cho rằng sức khỏe sẽ là rào cản trên con đường học tập của cô.

Thư chia sẻ: “Vì sức khỏe của mình lúc đó căn bản không trụ nổi hết một môn thi, mình được Ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện để mình được đặc cách không cần phải tham gia thi tốt nghiệp. Thế là mình dần vượt qua thời gian khó khăn mà bước tiếp trong sự quan tâm, yêu thương và giúp đỡ của gia đình và mọi người xung quanh. Đó là điều khiến mình cảm thấy hạnh phúc, biết ơn mọi người và là động lực để mình cố gắng quên đi những cơn đau ảnh hưởng đến tinh thần và cơ thể.”

Cách đây 5 tháng, Anh Thư gặp tai nạn gãy đốt sống lưng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Cách đây 5 tháng, Anh Thư gặp tai nạn gãy đốt sống lưng khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Anh Thư được bạn bè yêu mến khi sở hữu ngoại hình xinh xắn, thân thiện và hòa đồng. Cô nàng từng đạt được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong quá trình học tại ngôi trường cấp 3. Ngoài thành tích học tập tốt, Anh Thư được thầy cô công nhận là một học sinh tích cực tham gia phong trào của Đoàn trường. Hiện tại cô đang có một công việc nhỏ mà bản thân yêu thích đó chính là viết lách trên một số nền tảng.

Nữ sinh vượt qua giới hạn sức khỏe, quyết tâm chinh phục giảng đường đại học - 4

Cô nàng yêu thích và học tiếng Trung tại nhà qua các nền tảng mạng xã hội, xem phim, nghe nhạc Trung Quốc từ năm học lớp 9. Và đến bây giờ, Thư chọn trường đại học Văn Lang là con đường để có thể tiếp tục theo đuổi đam mê và bước gần hơn đến ước mơ. Dù còn đau nhiều nhưng cô bạn vẫn rất hào hứng chia sẻ: “Mình vốn có niềm yêu thích đặc biệt với việc tìm hiểu văn hóa và ngôn ngữ Trung Quốc. Lúc còn học THPT, hễ cứ có thời gian, mình sẽ dành để tự học ở nhà, chuẩn bị hành trang để sẵn sàng nhập học ngành học yêu thích.”

“Thật ra mình là một người khá lạc quan từ trong suy nghĩ đến cách sống nên chuyện gặp tai nạn không hề ảnh hưởng đến những dự định trong tương lai của mình. Mục tiêu của mình là trở thành một người phụ nữ độc lập về kinh tế và thành thạo được ngôn ngữ mình yêu thích. Đó chính là ‘đòn bẩy’ thôi thúc mình tiếp tục thực hiện khát khao từ sâu bên trong”- Anh Thư bộc bạch.

Cô Phạm Thị Ngọc, mẹ của Anh Thư cho biết, lúc đầu cả nhà khuyên Thư nên tạm nghỉ 1 năm để hồi phục sức khỏe nhưng vì con gái quá kiên quyết nên ba mẹ cũng dần bị thuyết phục. Mẹ chọn tôn trọng, ủng hộ quyết định của Thư thay vì quyết định thay cô nàng. Bố mẹ đã cùng cô nàng vượt hơn 200 cây số từ Kiên Giang đến Tp. Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập học chuyên ngành cô nàng yêu thích.

Bố mẹ đã cùng cô nàng vượt hơn 200 cây số từ Kiên Giang đến Tp. Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập học chuyên ngành cô nàng yêu thích.

Bố mẹ đã cùng cô nàng vượt hơn 200 cây số từ Kiên Giang đến Tp. Hồ Chí Minh để làm thủ tục nhập học chuyên ngành cô nàng yêu thích.

Câu nói Thư tâm đắc nhất chính là “我觉得没有什么是不可能的”, câu nói này có nghĩa là “Tôi cảm thấy không có gì là không thể”. Đây chính là câu nói cô nàng dùng để nhắc nhở mình rằng đừng bao giờ giới hạn bản thân bởi bất cứ điều gì vì trên đời này vì không có gì là không thể xảy ra. Phía trước còn nhiều gian nan thử thách, Anh Thư không cho rằng sức khỏe sẽ là rào cản trên con đường học tập của cô. Vì Thư tin trên đời này không có gì là không thể, chỉ cần kiên trì ắt sẽ có ngày thành công!

Nguồn: [Link nguồn]

Nam sinh trường làng trúng tuyển ngành học có điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa Hà Nội

Nguyễn Đình Duy, sinh năm 2005, đang sống tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Cựu học sinh lớp 12C1, trường THPT Nguyễn Sỹ Sách, vừa trở thành tân sinh viên của Đại...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Trinh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN