Người vợ bất lực khi nhân tình "cướp" chồng trắng trợn

Sự kiện: Người thứ ba
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Những chia sẻ của người phụ nữ có chồng bỏ theo nhân tình giàu khiến ai cũng xót xa.

Người phụ nữ chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng cũng đầy đau thương.

Người phụ nữ chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng cũng đầy đau thương.

Đến chương trình Người thứ ba tuần này, nữ chính tên H (36 tuổi, TP.HCM) chia sẻ về cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng cũng đầy đau thương cô đã phải trải qua.

Chị H cho biết, năm 20 tuổi, chị kết hôn với người chồng hơn 24 tuổi, từng có 2 đời vợ (1 người vợ mất do bệnh, 1 người vợ bỏ ra đi). Thời điểm đó, gia đình hai bên đều phản đối vì cách biệt tuổi tác.

Sau một thời gian nỗ lực, cặp đôi cũng đến được bên nhau nhưng gia đình nhà trai “bằng mặt mà không bằng lòng” về con dâu. Dù vậy, trong suốt 10 năm chung sống không có con chung, chị H vẫn được chồng yêu thương, chiều chuộng như “bà hoàng”.

Lúc đó, công việc của chị làm ngành dịch vụ công cộng xe buýt đi từ sáng sớm tới khuya mới về, còn chồng làm từ chiều đến sáng hôm sau. Hai vợ chồng ít khi gặp nhau nên chỉ nói chuyện qua điện thoại.

Chị chia sẻ: “Sống với nhau tôi rất tin tưởng tình yêu thương anh ấy dành cho tôi. Tôi cảm nhận, người đàn ông này còn xem tôi như cả mạng sống của anh. Chồng tôi không như những người đàn ông khác, không nhậu say về đánh đập, mắng chửi vợ. Anh ấy đi đâu về cũng nhớ mua đồ tặng vợ, tiền lương nhận về thì trang trải cuộc sống của hai vợ chồng. Những ngày tôi đi làm, anh đều đến đón rước về, thậm chí anh nấu cơm, lau nhà, giặt đồ,… Tôi hay nói vui, từ ngày tôi lấy anh ấy, tôi như người bại liệt vậy”.

Đến một ngày, chị nảy sinh nghi ngờ tình cảm của anh khi: “Bình thường, anh đi làm về sẽ gọi cho tôi nói chuyện một xíu và tắt máy đi ngủ nên tôi cứ đinh ninh là anh ấy ngủ ở phòng trọ. Khi tôi bất ngờ về phòng thì lại không thấy anh ấy ở nhà, điện thoại thì khóa máy”.

Kể từ sau vụ việc này, chị H cảm nhận chồng có nhiều thay đổi khi làm gì cũng lén lút, không có thời gian cố định. "Nhiều lần gặng hỏi nhưng anh giải thích là anh đi công việc, sợ tôi suy nghĩ nhiều nên không cho tôi biết".

Chị âm thầm điều tra, rồi một lần đã gây lộn kịch liệt với chồng vì anh luôn phủ nhận không có mối quan hệ ngoài luồng nào. Không thể kiềm chế được cơn giận, chị uống thuốc tự tử để hù dọa. “Tôi muốn kiểm tra tình cảm chồng tôi dành cho tôi có còn nguyên vẹn như xưa không nên tôi mới uống thuốc dọa. Thực chất, tôi uống thực phẩm chức năng chứ không phải thuốc ngủ”, chị H giải thích.

Trong cơn mê man, chị nảy ra ý định “lừa” chồng về việc bị “vong nhập” để hỏi về người tình của chồng. Vốn là người có tính cách thật thà, anh thừa nhận người phụ nữ tên N là vợ anh và từng đưa về nhà ra mắt gia đình. Sau đó, chị được chồng đưa đi cấp cứu. Khi tỉnh dậy, chị nói rõ sự thật về việc bị “vong nhập” khiến anh “đùng đùng” nổi giận và không chăm sóc chị trong suốt khoảng thời gian tại bệnh viện.

Theo tìm hiểu, chị biết được chồng và nhân tình có mối quan hệ bất chính được một thời gian và cô N còn rất được lòng mẹ chồng. “Người phụ nữ đó quê ở Kiên Giang, chồng mất vì bị ung thư, gia đình rất khá giả và là một người có tri thức. Cô ấy hứa mua nhà, sẽ cho chồng tôi tiền trả nợ vì anh ấy nợ ngân hàng vài trăm triệu đã nhiều năm”, chị H nói.

Dù không chấp nhận được sự thật việc người chồng tin tưởng suốt bao nhiêu năm lại “cắm sừng” nhưng chị H vẫn ngậm ngùi sống cảnh “chồng chung”. Nói về lựa chọn này, chị H đưa ra lý do "vì thấy bản thân thua thiệt trước nhân tình của chồng về mọi mặt, từ kinh tế đến không được lòng gia đình bên chồng".

Khi chị H yêu cầu gặp mặt nhân tình của chồng trực tiếp, anh nhiều lần từ chối. Sau đó, chị lén lút theo dõi chồng và nhân tình đến khách sạn, giả làm em gái của cặp đôi mang đồ ăn lên phòng để “qua cửa” lễ tân. Thấy chị, anh “xám mặt”, còn cô N không giấu được sự bất ngờ khi chị bước vào và giới thiệu mình là vợ hợp pháp của anh.

Không nhận được câu xin lỗi từ cặp đôi, chị H bức xúc khi nghe lời thách thức từ phía người thứ 3: “Cô ta cứ nghênh mặt lên với tôi và nói: “Giờ đứa nào có tiền thì đứa đó thắng”. Tôi không thể kiềm chế cảm xúc, còn chồng tôi im lặng, mặc cho người phụ nữ đó công kích tôi. Tôi chạy tới và cho cô ấy hai bạt tai dằn mặt. Sẵn trên tay tôi đang giữ chiếc chìa khóa, tôi quẹt vào mặt cô ấy, không biết có trúng điểm hiểm nào không nhưng chảy rất nhiều máu. Lúc đó, chồng la tôi, còn tôi thì nước mắt giàn giụa, chỉ biết bỏ đi”.

Sau sự việc, chồng H về nhà trọ và dọn tất cả đồ dùng cá nhân, còn những vật dụng trong gia đình anh đã từng mua thì vẫn để lại. 10 ngày kế tiếp, anh lại về cùng tờ giấy ly hôn và nói: “Chúng ta giải thoát cho nhau đi. Nếu như cô chấp nhận ký thì người phụ nữ kia sẽ không đưa vụ việc cô rạch mặt ra ngoài pháp luật xử lý vì mức độ vết thương nặng đến 50%”. Vì đã hết tình cảm với anh nên chị chấp nhận ký vào giấy ly hôn.

Hậu chia tay, chị H vẫn “một mình lẻ bóng”, trong khi đó, chồng cũ của chị đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, sung túc khi mua nhà mới ở trung tâm TP.HCM, cùng vợ mới đi du lịch khắp nơi, cả trong lẫn ngoài nước. Dù bị phản bội nhưng chị H vẫn luôn dành lời khen ngợi đến chồng vì sự tử tế trong suốt khoảng thời gian chung sống.

Chị H thừa nhận, bản thân là một trong những nguyên nhân khiến hôn nhân của gia đình tan vỡ, đồng thời cho rằng, cô thua kém nhân tình của chồng cũ về mọi mặt từ kinh tế, kinh nghiệm sống đến vun vén gia đình bên chồng. “Tôi mong những người phụ nữ đừng như tôi, đừng chủ quan quá mà đánh mất hạnh phúc của chính mình”, chị bày tỏ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chồng ngoại tình với nữ đồng nghiệp, người vợ cùng em gái đã lao vào đánh ghen tại khách sạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Người thứ ba Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN