Người mất tích 26 năm được tìm thấy trong tầng hầm hàng xóm

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Một người đàn ông Algeria mất tích khi còn là thiếu niên được tìm thấy còn sống trong tầng hầm của hàng xóm, chỉ cách nhà anh khoảng 200 m.

Omar Bin Omran rời nhà mình ở thành phố Djelfa năm 1998 để theo học một trường dạy nghề và không bao giờ quay trở lại. Vụ mất tích khiến gia đình thiếu niên 17 tuổi tin rằng cậu đã thiệt mạng trong cuộc nội chiến giữa chính phủ Algeria và phiến quân Hồi giáo.

Omran, hiện 45 tuổi, được giải cứu hôm 12/5 khỏi nhà của kẻ được cho là đã bắt cóc anh và cũng là hàng xóm, nằm cách nhà Omran chỉ 200 m. Trong một tuyên bố, các công tố viên cho biết người hàng xóm 61 tuổi bị tình nghi giam giữ Omran trong gần ba thập kỷ đã bị bắt.

Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Djelfa thông báo với công chúng rằng vào lúc 8 giờ tối 12/5 theo giờ địa phương, họ đã tìm thấy nạn nhân Omar B, 45 tuổi, trong vụ án nghi bắt cóc liên quan đến người hàng xóm của anh là BA, 61 tuổi.

Đoạn video từ cuộc giải cứu cho thấy ông Omran mặc áo len, để râu khi được giải cứu từ tầng hầm bên dưới sàn nhà phủ đầy cỏ khô của người hàng xóm.

Omar Bin Omran, người mất tích khi còn là thiếu niên, khi được tìm thấy hôm 12/5. Ảnh: EnnaharTv

Omar Bin Omran, người mất tích khi còn là thiếu niên, khi được tìm thấy hôm 12/5. Ảnh: EnnaharTv

Gia đình ông Omran được cho là đã báo tin cho các quan chức thực thi pháp luật sau khi anh trai nghi phạm gợi ý rằng em trai ông ta có liên quan đến một vụ bắt cóc trên mạng xã hội. Nhà chức trách đã mở lại cuộc điều tra và khám xét nhà của người đàn ông này và cuối cùng phát hiện ra một cửa sập ẩn dưới lớp cỏ khô.

Văn phòng tổng chưởng lý cho biết Omran đã được đưa đến một trung tâm y tế để điều trị và cho biết thêm rằng nghi phạm sẽ bị giam giữ vì tội ác này.

Nghi phạm cũng bị buộc tội giết con chó của Omran khi nó liên tục rình rập quanh nhà của mình một tháng sau khi cậu thiếu niên mất tích. Truyền thông địa phương đưa tin xác của con chó được tìm thấy trước nhà gia đình Omran.

Mirror trích lời nạn nhân nói rằng đôi khi anh nhìn thấy các thành viên trong gia đình mình đi ngang qua cửa sổ nhà kẻ bắt cóc nhưng không thể nói hoặc gọi họ như thể đã bị bỏ bùa. Omran cũng cho biết không thể mở cửa vì cảm thấy có "một sức mạnh hấp dẫn" bên trong đã ngăn cản mình tiếp cận với gia đình.

Mẹ Omran, người được cho là không ngừng tìm kiếm con trai mình, đã qua đời năm 2013.

Một người hàng xóm nói với đài truyền hình Bilad của Algeria rằng: "Người mẹ tội nghiệp của anh ấy đã chết trong khi anh ấy bị giam cầm mà không biết chuyện gì đã xảy ra với con trai, không biết rằng suốt thời gian qua anh ấy thực ra sống ngay bên cạnh bà".

Nguồn: [Link nguồn]

Người vợ mất tích bí ẩn sau khi đi mua gà rán, ngay sau khi biết được sự thật, người chồng đòi ly dị ngay lập tức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hướng Dương (Theo Independent, Mirror) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN