Nghị lực phi thường của chàng trai khiếm khuyết đam mê mô hình xe

Sự kiện: Giới trẻ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sinh ra với khiếm khuyết bẩm sinh, không thể nghe hay nói, lại không có điều kiện đến trường, nhưng Lê Tấn Phát (21 tuổi) ở huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang chưa bao giờ để số phận trói buộc mình. Bằng đôi tay khéo léo và óc sáng tạo, Phát đã chế tạo nên những chiếc xe mô hình tinh xảo từ phế liệu, biến đam mê thành động lực vươn lên trong cuộc sống.

Nghị lực vượt lên số phận

Lớn lên trong gia đình làm nông có hoàn cảnh khó khăn, Lê Tấn Phát sớm thiếu thốn tình cảm gia đình khi cha mẹ ly hôn và rời quê mưu sinh. Suốt nhiều năm, em sống cùng bà nội trong căn nhà nhỏ đơn sơ. Không thể giao tiếp bằng lời nói, cũng chẳng được đến trường, nhưng Phát luôn tò mò, thích khám phá.

Từ nhỏ, Phát lấy giấy bút tập viết chữ, viết số, rồi dần say mê vẽ vời. Nhận thấy cháu có năng khiếu, bà nội tạo điều kiện để Phát phát triển khả năng của mình. Đến năm 2020, bước ngoặt đến khi Phát bắt đầu chế tạo xe mô hình từ phế liệu – đam mê giúp em tìm thấy niềm vui và sự tự tin.

Những mô hình xe tí hon do Phát chế tạo.

Sinh ra không thể nghe, không thể nói nhưng Lê Tấn Phát không đầu hàng số phận.

Sinh ra không thể nghe, không thể nói nhưng Lê Tấn Phát không đầu hàng số phận.

"Từ nhỏ, Phát đã thích lượm que kem về ráp thành xe để chơi. Rồi lớn lên, cứ thấy ống nhựa, gỗ vụn ai bỏ là nhặt về, cắt nhỏ, mài giũa rồi dán lại. Tự nó nghĩ ra rồi làm, chẳng ai dạy", bà Nguyễn Thị Lệ Hoa, bà nội Phát, chia sẻ.

Không qua bất kỳ trường lớp cơ khí nào, Phát hoàn toàn tự mày mò, học hỏi qua quan sát và thử nghiệm. Tận dụng ống nhựa, vỏ xe, dây chì, kẽm, gỗ vụn, em tỉ mỉ lắp ráp từng bộ phận, từ khung xe, động cơ đến hệ thống đèn chiếu sáng.

Bằng đôi tay khéo léo và ý chí mạnh mẽ, chàng trai khiếm khuyết đã biến phế liệu thành những chiếc xe mô hình tinh xảo.

Bằng đôi tay khéo léo và ý chí mạnh mẽ, chàng trai khiếm khuyết đã biến phế liệu thành những chiếc xe mô hình tinh xảo.

Các sản phẩm của Phát không chỉ đẹp mắt mà còn có độ chính xác cao, mô phỏng chân thực những mẫu xe như Cub 50, Cub 70, Honda 67 hay những chiếc Dream mang nét hoài cổ. Thậm chí, em còn chế tạo được máy dầu, máy cắt lúa có thể hoạt động được.

"Nó làm kỹ lắm, từng chi tiết nhỏ như lốc máy, bình xăng, chân chống đều giống xe thật đến 90%. Người bình thường chưa chắc làm được như nó", anh Lê Bá Phước (ngụ huyện Thoại Sơn) nhận xét.

Tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ, Phát lớn lên trong căn nhà nhỏ cùng bà nội, tự mình tìm tòi và sáng tạo.

Tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ, Phát lớn lên trong căn nhà nhỏ cùng bà nội, tự mình tìm tòi và sáng tạo.

Dù ban đầu chỉ làm để thỏa đam mê, nhưng càng làm, Phát càng say mê sáng tạo. Hiện, mỗi chiếc xe mô hình hoàn thiện trong 4 - 5 ngày, với giá bán từ 400.000 đồng/chiếc. Phát còn nhận làm xe theo yêu cầu khách hàng, chỉ cần nhìn mẫu là có thể mô phỏng chính xác.

"Lúc trước, tôi cứ nghĩ nó bị tật thì chắc chẳng làm được gì ra tiền. Giờ nó có thể kiếm sống bằng chính đôi tay của mình, tôi mừng lắm!", bà Hoa xúc động.

Nghị lực phi thường của chàng trai khiếm khuyết đam mê mô hình xe - 4

Không qua trường lớp, Phát tự mày mò, cắt ghép từng mảnh gỗ, ống nhựa để tạo nên những mô hình xe hoàn chỉnh.

Không qua trường lớp, Phát tự mày mò, cắt ghép từng mảnh gỗ, ống nhựa để tạo nên những mô hình xe hoàn chỉnh.

Chinh phục ước mơ bằng đôi tay

Không chỉ chế tạo mô hình xe, Phát còn học sửa xe đạp để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Dù không thể nghe, không thể nói, chàng trai trẻ từng bước chinh phục khó khăn, biến đam mê thành công việc thực thụ.

Mới đây, Phát cùng bà nội tham gia Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần thứ 8 năm 2024, với dự án chế tạo xe mô hình từ vật liệu tái chế và xuất sắc đạt giải khuyến khích. Đây chính là nguồn động viên to lớn giúp em tiếp tục theo đuổi đam mê.

Mỗi sản phẩm hoàn thiện trong 4 - 5 ngày, giá bán từ 400.000 đồng, giúp Phát kiếm thêm thu nhập, phụ bà trang trải cuộc sống.

Mỗi sản phẩm hoàn thiện trong 4 - 5 ngày, giá bán từ 400.000 đồng, giúp Phát kiếm thêm thu nhập, phụ bà trang trải cuộc sống.

Nghị lực phi thường của chàng trai khiếm khuyết đam mê mô hình xe - 7

Nghị lực phi thường của chàng trai khiếm khuyết đam mê mô hình xe - 8

Nghị lực phi thường của chàng trai khiếm khuyết đam mê mô hình xe - 9

Những mô hình xe tí hon, nhưng mang trong đó nghị lực phi thường của chàng trai khiếm khuyết. Ảnh: P.V

Những mô hình xe tí hon, nhưng mang trong đó nghị lực phi thường của chàng trai khiếm khuyết. Ảnh: P.V

Bố, mẹ cùng mất trong hai tháng, anh Nhật phải rời phố, về quê để lo hương khói và lập nghiệp. Từ số vốn 5 triệu, sau 5 năm, chàng trai đã xây dựng thành công mô hình vườn cây cảnh giá trị tiền tỉ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Huy ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN