Nghi giúp việc ăn cắp, người phụ nữ lắp camera rồi phát hiện sự thật "động trời"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Nghi ngờ giúp việc ăn cắp, người phụ nữ đã lén lắp camera trong phòng ngủ, không ngờ lại phát hiện ra sự thật đau lòng.

Một phụ nữ ở thành phố Buriram, Thái Lan vì nghi ngờ người giúp việc ăn cắp tiền nên đã lén lắp camera trong phòng ngủ, không ngờ lại phát hiện việc chồng mình ngoại tình với đồng nghiệp ngay trong căn phòng hạnh phúc của họ.

Theo cô N.P., vì sức khỏe suy giảm sau khi sinh con thứ hai nên cô quyết định thuê giúp việc - một người quen của gia đình chồng, được nhà chồng giới thiệu. Người này thiếu tôn trọng P. và thường xuyên nói xấu cô với bố mẹ chồng.

Tình hình trở nên căng thẳng khi P. phát hiện mất 1.200 bath (khoảng 843.000 đồng) trong phòng ngủ. Nghi ngờ người giúp việc, cô quyết định lắp camera giấu kín để bắt quả tang.

Thế nhưng, hình ảnh hiện lên trên màn hình đã khiến cô như chết lặng. Thay vì bắt được kẻ trộm, P. lại chứng kiến cảnh tượng không thể nào chấp nhận được: người chồng mà cô tin tưởng bấy lâu nay đang ngoại tình với đồng nghiệp nữ ngay trên chính chiếc giường của hai vợ chồng. Nếu không có sự nghi ngờ ban đầu, có lẽ P. mãi mãi sống trong mù mờ.

"Tôi đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi không bao giờ nghi ngờ chồng mình, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến người phụ nữ này", cô N.P. khóc nấc.

Dù rất đau khổ, N.P. quyết định giữ im lặng và âm thầm tìm cách giải quyết.

Hiện tại, cô phải đối mặt với sự lựa chọn đầy khó khăn. Một mặt, cô muốn vạch trần hành vi của chồng, mặt khác lại lo cho các con sẽ thiếu tình cảm của cha nếu gia đình tan vỡ. Vì vậy, người phụ nữ đáng thương đã chia sẻ câu chuyện của mình lên diễn đàn hôn nhân với mong muốn tìm giải pháp.

Đa số mọi người đều tỏ ý thông cảm với cô N.P. và khuyên cô nên bình tĩnh, không nên quyết định quá vội vàng, đặc biệt nếu còn phụ thuộc về kinh tế.

Trang tin Net Ease mới đây cũng đăng tải một câu chuyện vợ bí mật lắp camera ẩn vì nghi chồng ngoại tình. Theo đó, trang Net Ease kể lại câu chuyện từng được chia sẻ trong một chương trình truyền hình về hôn nhân - gia đình của Trung Quốc, về một người phụ nữ đã bí mật giấu chồng lắp camera ẩn vì nghi chồng ngoại tình.

Yu Fang và chồng là Xu Bingfeng đã yêu nhau được 16 năm và kết hôn được 6 năm.

Bỗng một ngày, Xu Bingfeng quyết định thuê một căn hộ riêng gần với nhà máy nhựa nơi anh quản lý, với lý do công việc ở nhà máy rất bận rộn và khoảng cách từ nhà đến nơi làm việc rất xa.

Dù nghi ngờ nhưng Yu Fang vẫn chịu đựng, cho đến khi con gái 4 tuổi kể lại chuyện gặp một người phụ nữ lạ ở nhà thuê của bố.

Trong một lần khác, con gái của Yu Fang bị sốt, cô liền gọi điện cho chồng. Xu Bingfeng nói rằng anh đang đi công tác, nhưng có giọng của một người phụ nữ bên cạnh truyền đến. Khi Yu Fang hỏi giọng của người ấy là ai, chồng cô im lặng và cúp máy.

Nghi giúp việc ăn cắp, người phụ nữ lắp camera rồi phát hiện sự thật "động trời" - 1

Quyết tâm tìm ra sự thật, Yu Fang lập tức thuê một căn phòng ở tầng dưới nơi chồng cô ở và bí mật lắp camera giám sát ở một cành cây ngoài ban công.

Lúc này, cô như chết lặng khi camera ghi lại được cảnh chồng quan hệ với một người phụ nữ khác.

Yu Fang lập tức đem những video này tới cho chồng xem. Tuy nhiên, khi đối mặt với bằng chứng, Xu Bingfeng không những không hối lỗi mà còn có những hành vi đe dọa vợ con.

Yu Fang kể chuyện phát hiện chồng ngoại tình nhờ lắp camera. Ảnh: Cắt từ video

Yu Fang kể chuyện phát hiện chồng ngoại tình nhờ lắp camera. Ảnh: Cắt từ video

Yu Fang chia sẻ trong nước mắt: "Anh ấy đe dọa tôi, nhà tôi bị trộm và phóng hỏa, anh ta dùng xe tông vào xe tôi và đánh chúng tôi bằng thanh sắt. Tôi rất sợ hãi, không dám về nhà".

Yu Fang cho rằng mục đích của chồng là ép cô ly hôn.

Trước tình hình này, phóng viên đã đưa Yu Fang đến nhà máy nhựa của Xu Bingfeng để cùng nhau hòa giải. Tại nhà máy nhựa, đồng thời cũng có sự xuất hiện của mẹ chồng Yu Fang. Bà tỏ ra bất mãn với con dâu.

Xu Bingfeng ban đầu bình tĩnh chấp nhận hòa giải, nhưng sau đó lấy ra một số tài liệu để chứng minh vợ gây rắc rối vô lý.

Trước đó, Yu Fang kể rằng chênh lệch học thức giữa cô và chồng khá lớn. Trong khi cô đã có bằng cử nhân thì chồng chưa tốt nghiệp trung học và sống bằng nghề chạy xe ôm, tuy nhiên cô đã luôn kề vai sát cánh với chồng, hỗ trợ chồng trong những tháng ngày khởi nghiệp và cho chồng vay vốn để anh mở nhà máy.

Xu Bingfeng thừa nhận rằng vợ đã hỗ trợ tài chính cho anh khởi nghiệp, song anh cho rằng hành động đòi lại tiền vốn sau này của vợ khiến anh tổn thương.

Trước những lời nói phũ phàng đó, Yu Fang khẳng định không thể đoàn tụ và muốn được chia tài sản từ nhà máy khi ly hôn. 

Nguồn: [Link nguồn]

Thế mà cách đây vài hôm, vợ đi công tác xa, chỉ còn tôi và mẹ vợ ở nhà. Bình thường ít tiếp xúc, giờ đột ngột ở riêng với mẹ vợ, tôi có chút ngượng ngùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hoa (t/h) ([Tên nguồn])
Phụ nữ và gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN