Ngân 98 bật khóc kể chuyện bị “chú Quang” đuổi ra khỏi nhà
Chuyện tình yêu của cặp đôi “chú – cháu” bên nhau 7 năm khiến ai cũng bất ngờ.
Trong tập 601 của chương trình "Vợ chồng son", MC Quốc Thuận - Thanh Vân đã dẫn dắt khán giả đến với câu chuyện tình đầy sóng gió của Lương Bằng Quang (43 tuổi) và Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98 - 27 tuổi).
Lương Bằng Quang tiết lộ rằng, trước đây anh thường nhắn tin "thả thính" các cô gái xinh trên mạng, trong đó có Ngân 98 nhưng không được hồi âm. Một lần tình cờ gặp nhau tại buổi họp báo phim, anh đã tự động lại gần và nhắc Ngân kiểm tra tin nhắn. Từ đó, hai người duy trì liên lạc.
Về phía Ngân 98, cô cho biết khi “chú Quang” xin số điện thoại, cô đã không cho vì thấy anh đi chung với một hot girl khác. Khi cô đọc tin nhắn của anh, cả hai bắt đầu nói chuyện.
Một hôm, cô cùng một người bạn gái tới phòng sáng tác của anh. Khi thấy cô bạn của mình rất hợp với “chú Quang”, cô đã chủ động ra ngoài để cả hai có thời gian riêng tư. Cô ra pha nước chanh cho cặp đôi uống và sau đó bất ngờ nhận được tin nhắn "tán tỉnh" từ chính người đàn ông này.
Lương Bằng Quang chia sẻ rằng, ly nước chanh ấy rất đặc biệt vì trước đó chưa có cô bé nào pha nước chanh cho anh, lại còn dọn dẹp rất sạch sẽ. Anh ấn tượng với sự chu đáo và tỉ mỉ của Ngân. Lần đầu gặp vợ, anh cảm thấy cô nhỏ con và mập đúng gu của mình.
Tuy nhiên, Ngân 98 phản bác rằng, việc anh nói như vậy là không chính xác bởi trước đây, anh chỉ quen với những cô gái có vóc dáng thon gọn và chân dài. Cô cho biết, có thể do sự khác biệt của mình mà anh mới quyết định theo đuổi cô.
Đặc biệt, cô tiết lộ rằng, chỉ trong vòng một tuần, anh đã thuyết phục cô sống chung và từ đó, cô đã gọi anh là "chú".
Thời gian đầu, Lương Bằng Quang mong muốn Ngân gọi anh là chú và xưng cháu để giữ khoảng cách nghiêm nghị. Anh muốn giữ mình vì chưa chắc có tiến xa với cô hay không. Anh thừa nhận, bản thân không quan tâm đến sự khác biệt vì lúc đó chưa nghĩ đến mối quan hệ lâu dài.
Tuy nhiên, sau những lần chia tay và quay lại, anh mới nhận ra điều mình cần. Anh bắt đầu tập trung xem cô có thay đổi không, cô có trở thành gánh nặng của mình trong tương lai không và ngược lại.
Yêu nhau được 3 năm, cặp đôi đã chia tay do Ngân 98 quá ghen tuông. Khi đó, cô đã làm điều mà bạn trai cực ghét, đó là đập đồ. Lương Bằng Quang quyết định chia tay một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
Ngân 98 bật khóc chia sẻ rằng, từ khi vào Sài Gòn, cô chỉ có một mình anh Quang và không có người thân nào ở đây. Khi bị anh đuổi ra khỏi nhà, cô chỉ có một mình. Cô thuê một căn nhà đối diện anh nhưng mỗi ngày vẫn qua gõ cửa để níu kéo vì lụy tình. Cô coi anh không chỉ là người yêu mà còn như một người cha, một người bạn và là cả thế giới của mình.
Sau 4 tháng xa nhau, Lương Bằng Quang mới nhận ra sự thiếu vắng của cô. Anh nhận thấy cô đã chăm sóc anh rất nhiều, từ việc nhà đến bữa ăn. Khi cả hai đi chung một chuyến từ thiện, anh đã chủ động nhắn tin để hàn gắn. Thời điểm đó, anh gặp tai nạn không thể cử động và người đầu tiên anh nghĩ tới là Ngân. Cuối cùng, họ quay lại bên nhau.
Sau 7 năm, cặp đôi đã đăng ký kết hôn nhưng chưa tổ chức đám cưới. Ngân 98 cho biết, chính "chú Quang" là người muốn đăng ký bằng được, có lẽ vì sợ bị cô đuổi khỏi nhà như anh từng làm với cô ngày trước.
Trước đó, Lương Bằng Quang từng phát ngôn rằng, anh chỉ nghĩ đến chuyện cưới khi Ngân 98 có mức lương 100 triệu đồng một tháng. Lúc đó, anh muốn cô tự lập để giảm bớt gánh nặng cho anh và tránh sự chiếm hữu trong tình yêu. Ngân 98 thừa nhận, cô rất đau lòng trước phát ngôn đó vì thời gian ấy, cô chỉ ở nhà chăm sóc anh. Sau này, cô dần bỏ hết việc nhà để anh không thể than phiền.
Khi nhắc đến tật xấu của nhau, Ngân 98 cho rằng, chồng không lãng mạn, quá ham công việc. Tuy nhiên, tính lăng nhăng của anh đã không còn vì cô luôn giao việc cho anh khiến anh không còn thời gian. Hiện tại, cô không đòi hỏi gì ở chồng vì nhờ anh mà cô có được ngày hôm nay.
Về phía Lương Bằng Quang, anh tiết lộ vợ chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào với anh. Ngoài ra, cô khá cộc tính nhưng anh đã dần quen với điều đó. Anh cho rằng cô đã vượt ngoài sự mong đợi của anh.
Cuối chương trình, Lương Bằng Quang đã hát tặng vợ một bài hát do anh sáng tác, khẳng định tình yêu bền chặt của họ sau bao sóng gió.
Trong buổi đầu gặp mặt, cả hai thừa nhận bản thân đều không hài lòng về đối phương.
Nguồn: [Link nguồn]
-07/03/2025 08:15 AM (GMT+7)