Mối tình vượt nghịch cảnh của cô gái cao 68 cm

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trung Quốc - Nhìn người đàn ông bế cô gái cao 68 cm hát trên sân khấu, nhiều người không tin họ là vợ chồng và đã vượt qua không ít sóng gió để bên nhau 12 năm qua.

Cô gái tên Kim Thanh Thanh, 34 tuổi, ở Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Thanh mắc bệnh xương thủy tinh bẩm sinh nên khi trưởng thành vẫn chỉ cao bằng trẻ một tuổi. Trong ký ức tuổi thơ của Thanh có hai thứ không thể quên: Những cơn đau và bệnh viện bởi bất kỳ cử động bình thường như lắc tay, nghiêng đầu cũng làm gãy xương.

Năm 12 tuổi bệnh tình đỡ hơn, Thanh Thanh cũng được phát hiện có tài năng ca hát. 18 tuổi, cô vay 100.000 tệ để thành lập đoàn nghệ thuật cho người khuyết tật và bắt đầu tự kinh doanh với ước mơ mang cuộc sống ổn định cho mình và người đồng cảnh ngộ.

Thanh Thanh và Trần Cường khi mới cùng nhau biểu diễn năm 2014. Ảnh: Sohu

Thanh Thanh và Trần Cường khi mới cùng nhau biểu diễn năm 2014. Ảnh: Sohu

Thanh Thanh thuê người làm quản lý còn mình chịu trách nhiệm chuyên môn. Không lâu sau, người quản lý ôm tiền bỏ trốn. Cô ở lại gánh khoản nợ 300.000 tệ.

Nhưng lúc này, Trần Cường xuất hiện. Anh là một thợ cắt tóc, làm việc bên cạnh đoàn nghệ thuật của Thanh Thanh. Đoàn thường xuyên ghé tiệm của Cường nên anh dần nảy nở tình cảm với cô gái không phải vì thương hại, mà tò mò với nghị lực và sự lạc quan ở cô.

Một lần Cường gặp Thanh bị đám đòi nợ thuê chặn ở một con hẻm. Anh xông lên bảo vệ cô, lấy toàn bộ tiền trong người được 2.000 tệ đưa trả bớt cho cô. Từ sau hôm đó, Cường quan tâm đến Thanh Thanh hơn và bắt đầu thể hiện tình cảm của mình. "Nhưng ban đầu cô ấy tránh né tôi", Cường kể. Sau vài ngày cô vay được tiền ở đâu lập tức trả anh.

Thanh Thanh hiểu rõ khoảng cách của hai người. Trần Cường là chàng trai khỏe mạnh, mọi người trong đoàn đều khen anh đẹp trai. Hơn hết, tấm gương mẹ bị cha bỏ rơi lúc phát hiện Thanh Thanh có bệnh xương thủy tinh, khiến cô không tin trên đời này có ai dũng cảm đến với mình.

Bị từ chối, Cường vẫn đến nhà giúp đỡ Thanh Thanh và mẹ. Kiên trì nửa năm, cô gái mới đồng ý ở bên anh.

Cha mẹ Trần Cường biết con mình yêu cô gái mắc bệnh xương thủy tinh, chỉ cao 68 cm đã nghĩ anh bị "bỏ bùa mê, thuốc lú". Họ liên tục sắp xếp mai mối các cô gái khác cho anh. Mẹ của Thanh Thanh cũng không ủng hộ mối tình này bởi lo sợ con gái bị bỏ rơi, bất hạnh sẽ nhân đôi.

Bất chấp sự phản đối của hai gia đình, đôi trẻ bí mật đăng ký kết hôn năm 2013. Vào dịp lễ tình nhân Trung Quốc (ngày 7/7 âm lịch) năm đó, đôi uyên ương đã tổ chức hôn lễ tại quê nhà.

Cặp vợ chồng thành lập lại đoàn nghệ thuật khuyết tật. Ảnh: Sohu

Cặp vợ chồng thành lập lại đoàn nghệ thuật khuyết tật. Ảnh: Sohu

Vượt qua khó khăn chuyện tình cảm nhưng vợ chồng vẫn chưa thể giải quyết khó khăn tài chính. Để kiếm tiền trả nợ, Thanh Thanh quyết định quay lại nghề cũ. Trần Cường bỏ cắt tóc đưa vợ đi khắp nơi biểu diễn.

Người chồng cho biết giai đoạn khởi nghiệp lại vô cùng khó khăn. Trước đó, việc quản lý giao cho người khác nên Thanh không có nhiều mối quan hệ. Đơn biểu diễn ít, thu nhập thấp, các thành viên dần dần bỏ đi.

Để vợ bớt buồn, một ngày Cường bắt chước ca sĩ trên TV hát cho cô nghe. Giọng hát trầm ấm, xử lý rất tốt các tiết tấu, trường độ, cao độ của anh khiến người vợ tin chắc anh có thể theo nghiệp biểu diễn.

"Thực ra tôi không thích đứng trước đám đông, nhưng mong vợ có thể sớm thoát khỏi cảnh thất nghiệp nên đã đồng hành với cô ấy", người chồng nói.

Họ đi hát rong ngoài đường và thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của công chúng bởi ngoại hình khác biệt.

Tuy nhiên ngay khi Thanh Thanh muốn phát triển lên thì Trần Cường muốn rút lui. Nhiều người thân quen hỏi thăm về việc đi hát rong khiến anh thấy xấu hổ. Một lần nữa Thanh động viên chồng bước ra khỏi vùng an toàn. Người chồng cũng vì yêu vợ nên quyết định cùng cô thành lập nhóm 16868 (lấy theo chiều cao 1,68 m của anh và 68 cm của vợ).

Sự kết hợp khác lạ của cặp vợ chồng nhanh chóng giúp họ nổi tiếng. Tháng 5/2014, họ được mời tham gia chương trình truyền hình của đài Hồ Bắc. Câu chuyện tình yêu và khởi nghiệp của họ dậy sóng và thu hút nhiều người xem. Hai năm sau, họ trả hết nợ.

Lúc này, Kim Thanh Thanh nói rằng muốn sinh một đứa con. Hai bên gia đình đều sốc bởi ngay đến bản thân cô còn không thể tự chăm sóc, huống gì mang thai đứa trẻ. "Dù mọi người nói gì, cô ấy vẫn quyết tâm sinh con", Trần Cường nói.

Không thể phản đối được, hai gia đình chỉ có thể hỗ trợ, chăm sóc cô. Bằng một phép màu, Thanh Thanh đã hạ sinh một bé trai hoàn toàn khỏe mạnh.

Vợ chồng Thanh Thanh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và tình yêu của họ với người hâm mộ. Ảnh: Sohu

Vợ chồng Thanh Thanh thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và tình yêu của họ với người hâm mộ. Ảnh: Sohu

Sau khi con chào đời, cặp vợ chồng gửi con cho cha mẹ chăm sóc rồi lại quay trở lại với công việc. Thanh Thanh ôm hoài bão đưa đoàn biểu diễn khuyết tật của mình trở lại thời kỳ đỉnh cao. Thấy được nghị lực và tiềm năng của cô, các đồng nghiệp cũ quay lại đồng hành.

Năm 2018, Thanh Thanh đặt tên "Đoàn nghệ thuật hiện thực hóa giấc mơ", hy vọng mọi người khuyết tật đều có thể thực hiện ước mơ của mình tại đây. Những năm sau đó, đoàn nghệ thuật ngày càng phát triển và nhận được nhiều cơ hội biểu diễn. Vợ chồng Thanh Thanh cũng nắm bắt cơ hội phát triển trên Internet và đăng ký tài khoản cá nhân trên nền tảng xã hội. Họ cũng mở thêm một công viên giải trí cho trẻ em.

Tháng 6/2023, Thanh bắt đầu đăng video, bày tỏ tình yêu dành cho chồng và con trai. Kênh của họ thu hút hàng triệu người theo dõi.

Hiện tại cặp vợ chồng không còn nợ nần, đã mua được nhà, xe và có cuộc sống hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc - Sau 9 năm kết hôn, bệnh tình của Wen Changlin trở nặng, ông qua đời và hưởng thọ 81 tuổi, vợ ông - Zhang Feng không đi bước nữa mà vẫn chung thủy với tình yêu của đời mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Nhiên (Theo Sohu) ([Tên nguồn])
“Cặp đôi đũa lệch” giờ ra sao? Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN