Lỡ có bầu với bạn trai quen qua mạng, gái trẻ nhận quả đắng

Sự kiện: Những tâm sự hay
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Quen nhau qua app hẹn hò, cô gái không ngờ phải đối diện với sự cay nghiệt về người mình từng yêu.

Cô gái trẻ chia sẻ về khủng hoảng tinh thần tuổi đôi mươi.

Cô gái trẻ chia sẻ về khủng hoảng tinh thần tuổi đôi mươi.

Chuyện chưa kể tập 75 cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đến với chia sẻ của nữ chính giấu mặt (22 tuổi, TP.HCM) về khủng hoảng tinh thần tuổi đôi mươi khiến ai cũng thương cảm.

Theo nữ chính, cách đây 3 năm cô quen bạn trai hơn 1 tuổi qua app hẹn hò, lúc đó cả hai vừa đi học vừa đi làm thêm. “Khi quen bạn em rất chảnh, chỉ muốn một mối quan hệ mập mờ, không bị gò bó với các mối quan hệ khác. Rồi bạn đã tạo cho em quá nhiều cảm giác an toàn như: công khai trên mạng xã hội, kể cả phụ huynh, hình nền và mật khẩu điện thoại em đều biết hết… khiến em bắt đầu quen bạn một cách nghiêm túc”, cô thừa nhận.

Cặp đôi tận hưởng 6 tháng tình yêu ngọt ngào và dính nhau như sam. Thấy bạn bè nghi ngờ cô có bầu vì cơ thể thay đổi, cô đã thử 7 que thử trong vòng một tháng nhưng cũng không có dấu hiệu gì của việc mang thai. “Từ năm 17 tuổi kinh nguyệt của em không đều nên em phải can thiệp thuốc mới tới tháng được. Bác sĩ nói khả năng có con của em khá thấp nên em chủ quan”, cô giải thích.

Sau chuyến đi chơi Đà Lạt cùng bạn trai về, cô đến bệnh viện khám thì phát hiện mắc bệnh phụ khoa phải sử dụng thuốc kháng sinh suốt 2 tuần. Đến khi được xét nghiệm máu, cô sốc nhận thông báo mang thai 7 tuần 2 ngày. Lúc này, bác sĩ cho biết việc uống kháng sinh không tốt cho em bé và mẹ bị bệnh phụ khoa cũng dễ lây sang con.

Cô kể rằng: “Em như trời sập vì sợ gia đình biết. Bác sĩ thấy em hoang mang kêu gọi bạn trai đến. Khi nghe bác sĩ nói có thể sẽ mất cả mẹ lẫn con thì bạn đó định ký giấy cho em ngay lập tức nhưng em không đồng ý vì nghĩ tới con. Em quyết định giữ lại rồi ra về”.

Khoảng thời gian mang thai, cô không dám đối mặt trực tiếp với mẹ bạn trai. Cô nghe anh trấn an rằng, mẹ anh sẽ không bỏ cháu nội, sẽ tổ chức cưới và về nhà anh sẽ chăm sóc cô khiến cô yên tâm phần nào.

Về phía gia đình mình, cô úp mở sự thật với anh chị để anh chị mở lời nói với bố mẹ. Biết chuyện, bố mẹ cô thẳng thắn từ chối cuộc hôn nhân này vì lý do cả hai vẫn còn đang đi học, không có công việc ổn định.

“Mẹ em mủi lòng muốn giữ cháu lại nên năn nỉ ba cho tụi em cưới. Khi ba chấp nhận thì hai gia đình gặp nhau nói chuyện, lúc này chỉ có mẹ bạn và bạn tới. Bàn đến chuyện cưới xin thì mẹ bạn thay đổi thái độ nói không đủ kinh tế cũng như không có thời gian ở nhà để chăm em và con. Em rất thất vọng vì trước đó bạn nói ở nhà sẽ có người giúp em”, cô xót xa nói.

Sau buổi gặp mặt bất đồng giữa hai bên, cô không muốn là gánh nặng cho ba mẹ nên quyết định “bỏ” em bé để cuộc sống trở lại bình thường.

“Lúc bỏ em bé em bị stress. Em bị ám ảnh khi nghe tiếng em bé khóc. Em bị trầm cảm một thời gian dài và có ý định tự tử. Em thấy bạn không hỏi han hay đồng hành cùng em. Bạn không quan tâm em còn có người khác”, cô nhớ lại.   

“Biến cố” qua đi, cả hai vẫn giữ mối quan hệ yêu đương nhưng anh lại tỏ ra ghen tuông khi cô đi chơi cùng một người bạn (từng là người yêu cũ). Cặp đôi tranh cãi dữ dội khiến cô “chặn” anh trên mạng xã hội.

“Bạn đó vừa xin lỗi, vừa năn nỉ em và vẫn tán tỉnh cô gái khác. Im lặng một tuần với em rồi bạn có người mới. Sau khi bạn chia tay hai người bạn gái thì quay ra “bóc phốt” em, nói em đi chơi cùng người cũ. Bạn lôi chuyện của em ra nói rồi đổ lỗi cho em. Tụi em im lặng chia tay bằng cách “chặn” nhau”, nữ chính chia sẻ.

Cô thừa nhận, trong thời gian chia tay, cô vẫn nuôi hy vọng bạn trai quay lại thì cô sẽ tha thứ. Khi biết được anh “bắt cá hai tay” cô đã từ bỏ ý định.

Vào năm ngoái, anh vẫn nhắn tin chúc mừng sinh nhật cô nhưng biết anh đã lập gia đình nên cô không muốn dây dưa tới anh nữa.

Nguồn: [Link nguồn]

Trải qua những vấp ngã, cô gái trẻ từng bị ba mẹ từ mặt và ruồng bỏ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN