Họ hàng lì xì, người phụ nữ hoảng hốt khi thấy vật này bên trong

Sự kiện: Giới trẻ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Người phụ nữ cho biết đây là bao lì xì của con gái mình và cô rất sốc khi thấy thứ đi kèm với tiền bên trong.

Một người phụ nữ ở Trung Quốc đã gây chú ý trên mạng xã hội Xiaohongshu khi chia sẻ câu chuyện bất ngờ về lì xì mà cô nhận được cho con gái nhỏ. Trong bài viết với tiêu đề "Trời ơi", cô cho biết khi mở bao lì xì, ngoài số tiền 100 nhân dân tệ (khoảng 350 nghìn đồng), cô còn phát hiện một số tóc vụn bên trong. Bối rối trước tình huống này, cô đã đăng bài nhờ cư dân mạng giúp giải đáp nguyên nhân.

Bao lì xì chứa tóc khiến người phụ nữ hoảng sợ.

Bao lì xì chứa tóc khiến người phụ nữ hoảng sợ.

Bài đăng ngay lập tức thu hút sự thảo luận sôi nổi. Một người cho rằng, việc bỏ tóc vào lì xì mang hàm ý đáng sợ: "Mẹ tôi là người Quảng Đông, bà nói rằng tiền này là để ‘mượn mạng’, một khi nhận là tuổi thọ của bạn sẽ bị rút cạn. Mỗi lần tôi nhận lì xì đều đổ ra trước mặt người thân, không phải để đếm tiền, mà là để xem bên trong có gì lạ hay không".

Một số khác lại cho rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn, không cần lo lắng quá mức:

"Có thể là ‘phát tài’ (tóc phát âm giống ‘phát tài’), đừng quá lo".

"Có khi là tóc em bé để lưu giữ kỷ niệm, rồi bị nhầm lẫn".

"Tôi cũng từng cắt tóc của con mình để vào lì xì, sau này tìm không thấy nữa. Có lẽ cũng vô tình đưa nhầm".

"Có thể là ông bà tiết kiệm, tái sử dụng phong bao lì xì, trước đó đựng tóc trẻ con nên giờ còn sót lại".

"Cứ gọi điện hỏi thẳng cho đỡ suy nghĩ lung tung".

"Nếu cảm thấy không an tâm thì đem lì xì lên chùa quyên góp là được".

Chủ bài viết sau đó cập nhật tình hình, cho biết đã đưa lì xì cho bố mẹ xem: "Bố mẹ tôi cũng bị sốc. Bên trong đúng là tóc thật chứ không phải tóc giả nhưng không biết có phải là tóc của trẻ sơ sinh hay không". 

Người này còn nói rằng, đối phương không có con: "Bởi vì nhà họ chưa có em bé, con dâu của họ luôn muốn có em bé nhưng vẫn chưa có, vì vậy tôi không khỏi suy nghĩ và lo lắng".

Chủ bài đăng cũng nói, người thân này sống ở Hồng Kông: "Bây giờ theo quan sát của tôi thì họ đã về rồi, tối qua mẹ tôi đến nhà một người thân khác thân thiết hơn của họ để tìm nhưng cũng không có ở nhà. Họ đi chơi rồi, bây giờ chỉ có thể đợi lát nữa xem sao, hỏi rõ ràng".

Chủ bài đăng nhấn mạnh rằng đây là sự việc có thật, không phải là câu view: "Tôi còn muốn biết tại sao họ lại cho con gái tôi cái phong bao lì xì này bên trong có tóc, có lòng hay vô ý. Tôi cũng sẽ hỏi rõ ràng bởi vì điều này liên quan đến con gái tôi. Tôi càng lo lắng hơn, lo lắng không biết cái bao lì xì này có ý gì, phải xử lý như thế nào, bây giờ không có cách nào, chỉ có thể đợi".

2 ngày sau, người phụ nữ liên lạc được với người thân đã tặng chiếc lì xì. Người này giải thích rằng, theo phong tục ở quê hương họ, có một vị thần được gọi là "ông già" và người dân thường cắt râu của vị thần này để cầu xin những điều tốt lành, đặc biệt là cầu con cái.

Trong trường hợp này, họ đã cắt râu của "ông già" để cầu xin cho con dâu của họ sớm có em bé. Tuy nhiên, vì một sự nhầm lẫn nào đó, họ đã lấy nhầm chiếc phong bao đựng râu của thần để tặng cho con gái của cô. Sau khi sự việc được làm rõ, mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm và hiểu rõ hơn về ý nghĩa của những sợi tóc trong bao lì xì.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng vẫn cảm thấy không yên tâm:

"3 chữ: Tôi không tin!".

"Dù họ giải thích thế nào thì bạn vẫn nên tìm người hiểu biết để xử lý. Việc này liên quan đến con bạn, không thể chủ quan được".

Một cô gái Hồng Kông đã rơi vào tình huống dở khóc dở cười khi nhận được tiền lì xì của người thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng - HK01 ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2025 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN