Hiến tinh trùng cho nữ đại gia, bố đơn thân nhận quả đắng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tưởng làm giàu không khó, người đàn ông bị nữ đại gia giả mạo lừa sạch tiền tiết kiệm. 

Một vụ lừa đảo trực tuyến gây chú ý vừa xảy ra tại Kuala Lumpua, Malaysia, một người đàn ông bị lừa mất 24.000 ringgit (khoảng 143 triệu đồng) khi cố gắng trở thành "người hiến tinh trùng" cho một phụ nữ giàu có người Singapore.

Theo truyền thông địa phương, mới đây ông Trương Thiên Tứ - Giám đốc Cục Dịch vụ Công cộng và Khiếu nại của Đảng MCA, đã tổ chức họp báo cùng với nạn nhân là một người đàn ông họ Lý (49 tuổi).

Ông Lý là một người cha đơn thân, đầu tháng này ông đã thấy một quảng cáo trực tuyến từ một phụ nữ giàu có Singapore, đề nghị trả 1 triệu ringgit (khoảng 5,9 tỷ đồng) cho người sẵn sàng hiến tinh trùng chất lượng cao. Do cần tiền, ông Lý đã thử liên hệ với đối phương.


Anh Lý (đứng giữa) chia sẻ câu chuyện của mình nhằm cảnh tỉnh mọi người. 

Anh Lý (đứng giữa) chia sẻ câu chuyện của mình nhằm cảnh tỉnh mọi người. 

Một phụ nữ tự xưng là Trần Huệ Như (34 tuổi) đã liên lạc lại với ông Lý. Qua trò chuyện, Trần Huệ Như tuyên bố cô đã kết hôn với một doanh nhân giàu có Singapore và đang tìm kiếm "người hiến tinh trùng chất lượng cao". Thỏa thuận yêu cầu hai người phải quan hệ tình dục cho đến khi cô mang thai.

Ngay lập tức, ông Lý đã bị mê hoặc bởi những bức ảnh hấp dẫn của Trần Huệ Như trên ứng dụng WhatsApp. Tuy nhiên, khi ông Lý gọi video call, Trần Huệ Như luôn từ chối cuộc gọi video với lý do "bận rộn".

Sau đó, một người tự xưng là luật sư đại diện của Trần Huệ Như đã liên hệ với ông Lý, yêu cầu ông ký thỏa thuận bảo mật 20 năm và thanh toán các khoản phí khác nhau như "phí thành ý", "phí thủ tục", "thuế giao dịch quốc tế"... để nhận được khoản tiền đặt cọc 300.000 ringgit (khoảng gần 1,8 tỷ đồng).

Tin tưởng mù quáng, ông Lý vội vàng chuyển tiền. Chỉ khi đã chuyển tổng cộng 24.000 ringgit (khoảng 143 triệu đồng), ông Lý mới nhận ra mình đã bị lừa. Rất nhanh sau đó, ông Lý phát hiện ra rằng cả Trần Huệ Như và luật sư đại diện của cô ả đều là giả mạo, những bức ảnh xinh đẹp, quyến rũ kia đều là ảnh đánh cắp từ internet.

Ông Trương Thiên Tứ cho biết, đã xác minh qua trang web của Hiệp hội Luật sư Malaysia rằng công ty luật được đề cập là có thật, nhưng công ty đã bị mạo danh trong vụ lừa đảo này.

Luật sư Trương Triêu Thịnh, cố vấn pháp lý của Cục Dịch vụ Công cộng và Khiếu nại MCA nhắc nhở mọi người, luật sư sẽ không yêu cầu khách hàng thanh toán trước khi cung cấp bảng kê chi phí chi tiết.

Thông qua vụ việc này, luật sư cũng cảnh báo về những nguy hiểm tiềm ẩn của các giao dịch trực tuyến và tầm quan trọng của việc xác minh kỹ lưỡng trước khi tham gia vào bất kỳ thỏa thuận tài chính nào. 

Nguồn: [Link nguồn]

Từng có 1 đời chồng và 2 con riêng, nhưng Đỗ Thị Yến Ly vẫn dựng lên màn kịch hoàn hảo mình là “gái tơ”, làm nhân viên ngân hàng để lừa tình anh tài xế grab trẻ tuổi cưới làm vợ và lừa gia đình chồng hàng tỷ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN